1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng giải toả xì trét, ân oán, vui buồn, chát chít hùm bà lằng đủ thứ ... ( P.2 )

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi biendaikho, 15/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Vì anh là Cùi nên em cũng hỏi theo kiểu Cùi mà, anh em mình yêu hoà bình, thích chiến tranh nhỉ?
    À không biết lời cảm ơn anh của em bên top : Trường Sa box Giáo Dục Quốc Phòng anh đã nhận được chưa nhỉ? (hú lên 1 tiếng cho em an tâm nghe anh )
  2. llthang

    llthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, được nói rồi, sướng quá vào đây la lên một tiếng.
    Dù mình không nói nhưng không thích thằng nào bịt miệng mình.
    @Thoáng : À,mới thắc mắc là tại sao lại là "một thoáng" nhỉ? Nó có tương đương với "một cái gì đó không hẹp" không?

    Được llthang sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 13/04/2008
  3. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    Roài. Cảm thấy khách sáo
  4. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Hội chợ quê tôi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    À thì em cứ có câu chuyện làm quà chứ bác
    26/04 này Quân Khu Thủ Đô ọp nhai hoành tá tràng (đi thăm cả bảo tàng Phòng Không Không Quân ) nhà bác bay ra chứ?
    Em lại dính vào tuần du lịch Hạ Long đâm ra sợ phải đi công tác :P
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    À quên khen hội chợ cho ai đó đỡ tủi thân
    Hội chợ quê chắc là vui lắm nhưng mà xem hình thì thấy vắng teo hí hí
    Té khẩn trương không thì bị quăng lựu đạn
  7. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    @tocboduoiga
    Chị cũng rất buồn cười với cách tự biên tự diễn của em. Sao không thử nhìn lại 1 lần mình đã làm gì để người ta (không phải 1) phải phản ứng như thế?
    Em đánh giá mọi người như thế thì vào đây làm gì nữa?Để chọc tức à? Nói thật với em là chẳng ai tức đâu, chỉ thấy sự "bé bỏng" của em mà thôi.
    @motthoang_hn02: em có thể quay lại những bài đầu để cảm nhận mọi người welcome em như thế nào, kể cả chị. Sự phản ứng của chị bắt đầu từ đâu và tiếp nối những điều tiếp theo là do đâu?
    Tìm hiểu văn hóa của 1 box rồi mới gia nhập là việc nên làm, chị biết là em hiểu điều này khi nói câu Nhập gia tùy tục. Còn làm tới đâu và có sai sót thì cũng nên lắng nghe sự nhắc nhở. Em đã có sự lắng nghe, nhưng trong lòng vẫn chưa thông hết. Đồng ý, sự nhắc nhở của chị là hơi "thô bạo". Nhưng nguồn cơn của sự nhắc nhở đó là hoàn toàn thiện chí, chẳng ai muốn đuổi khách cả! Hy vọng em hiểu đúng mọi chuyện.
    Ngôn ngữ đặc trưng Bắc-Nam cũng gây nhiều sự hiểu lầm và phản cảm không đáng có. Đành vậy! Chị đã giải thích rất rõ rồi! không khơi lại nữa nhé!
    @Flora:
    CD cũng xin nói thẳng với đồng chí (không phải gây sự nhé). Đồng chí luôn tự nhận mình và tự hào với tính cách đàn ông của mình. Nhưng lời nói thì thế nào nhỉ? Lối so sánh như thế nào nhỉ? Có đáng mặt nam nhi không?
    CD tưởng đồng chí trầm tĩnh ít nói thể hiện sự chín chắn đàn ông. Không ngờ nói ra thì mới biết những suy nghĩ lệch lạc của đồng chí.
    CD vẫn thường nói những lời khó nghe nhỉ? Nhưng hoàn toàn chẳng phải là những lời bới móc, soi mói. Con người có tốt, có xấu. CD nhìn thấy được những điều tốt thì cũng thấy cả những điều chưa tốt rành rành, vậy thôi. Phép lịch sự và thói quen nói chung của con người là ưu tiên khen, âm thầm chê. Nhưng để làm bạn lâu dài, chúng ta có nên như thế không? Hay quan niệm là "sống chung với lũ". Sống chung mà vẫn âm thầm chê thì sao gọi là thật lòng?
    Không dám làm khuấy động không khí vui vẻ của box, nhưng topic này là nơi duy nhất mà CD thấy có thể nói những lời thẳng thắng và thật lòng.
  8. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    Hội chợ : Cái hội như cái chợ ... hàng sold. Thề đíu bao giờ đi hội chợ ở Nha Trang nữa.
    Ai bảo Phọt Ra là đàn ông? Cả đám chúng nó tụ tập với nhau tranh tài ở giải bóng bàn nữ cấp xóm kìa.
    Ms Thoáng: Tháng 1, 2, 3, 4, 8 hàng năm tớ không thể rời khỏi Nha Trang được. Lúc trước muốn đi đâu là đi liền. Giờ.... Đầu tháng 5 đi Hà Nội vài hôm, ghé Đà Nẵng 1 ngày rồi về NT.
  9. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Cùi còn giữ cái ý định họp " hội kín " 4 chị em mình không em, trả lời gấp, trưa nay anh rất ... rãnh
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng ! Đã vậy thì em nói cho hết nhé chị !
    Thứ nhất, lần đầu tiên chị em mình chính thức " chạm " mặt là ở đây nè :
    Trích từ bài của CrescentDay viết lúc 11:06 ngày 08/04/2008:
    --------------------------------------------------------------------------------
    "bụp...bụp...1..2..3...alo"
    2. Nói thiệt là mỗi lần thấy bài của bạn, tớ ít có kiên nhẫn muốn đọc, 1 là không đi sát với chủ đề topic hay nói đúng hơn là sẵn sàng spam và tám chuyện. Cấu trúc avatar và chữ ký, cách dùng từ, icon....tất tần tật...làm bài viết của bạn nhìn rất rối mắt. Có ai đã từng góp ý với bạn về điều này chưa?(câu hỏi Yes-No nhé, )
    ----Em đã trả lời rằng : 2. No ( Nhưng em thích sự thẳng thắn nơi chị ---> tao bắt đầu ưng cái bụng mày rồi đấy a )
    Vì chị hông thích em dùng nhiều hình icon nên iem đã phải nén lại hông dám sử dụng để chị có hứng đọc bài của iem ạ hihi (icon nhảy lung tung ) !
    ----> Đó là câu trả lời thể hiện quá rõ thiện chí muốn kết bạn & giao lưu của em còn gì? (trang 34 top Phỏng Vấn )
    Thứ 2 : Trích từ bài của CrescentDay viết lúc 09:47 ngày 11/04/2008:
    --------------------------------------------------------------------------------
    @motthang_hn02: em là "fan" của TVAT hả?
    ----> Đây là câu hỏi của chị sau khi em nhắc nhở đùa anh NTMT trong top " Sinh Nhật " rằng : Tháng 4 có cả sinh nhật của anh NVAT (16/04 )
    -----> Câu hỏi này chị có ý gì?Hình như là khiêu khích với em thì phải, nhưng em đã nín nhịn & trả lời rằng : Rạ đâu coá, chị nói vậy tội nghiệp cho ảnh .m vừa vào top phỏng vấn những trang đầu nên vô tình thấy anh í ngồi trong đoá (trang 98 top Nhắn Tin )
    Thứ 3 :
    Trích từ bài của CrescentDay viết lúc 10:48 ngày 11/04/2008:
    --------------------------------------------------------------------------------
    @motthoang_hn02: em có quá nhiều nick đấy!
    Gieo thành thật gặt lòng tin.
    -----> Em có nhiều nick thì ảnh hưởng gì đến chị ạ?Làm sao chị phải nói kèm theo câu dưới : Gieo thành thật gặt lòng tin?. Chị làm như em gian xảo, làm gì ấy mờ ám (trong khi tất cả các nick em đều công khai ---> 2 nick ). Kể cả chị có thanh minh ko phải ý chị vậy nhưng đọc câu ấy ai mà không hiểu theo ý em đã nói như trên?
    Thứ 4: Em trả lời câu trên của chị : Ủa sao chị bít vậy ta?
    Bằng chứng nào ạ?Cơ sở nào ạ?
    ----> Vẫn chỉ là em có ý đùa vui thôi. Vậy mà chị nói với em thế này đây ạ !
    Trích từ bài của CrescentDay viết lúc 11:10 ngày 11/04/2008:
    Mods (kể cả thành viên) ở đây toàn những người thông minh (lâu lâu cho lên tí) , đầu toàn sạn, không qua mặt được đâu bé!
    Chẳng qua là biết mà không nói
    hoặc nói nhưng không nói nhiều.
    Chị thuộc loại thích nói là nói thôi. Cao thủ trong NTC còn nhiều lắm.
    Em vớ vỉn thì mọi người cũng vớ vỉn lại thôi.
    Nhắn giùm cả cô bạn gà của em nữa nhé...
    ----> Em thật sự không kiềm chế được nữa (con giun xéo lắm cũng quằn ) & em đã nói 1 loạt ý kiến của em & cũng từ đấy cuộc tranh luận bắt đầu gay gắt ( em không tiện trích dẫn ra đây nữa nhé (chị có thể đọc lại những trang cuối của top Nhắn tin ).
    íau đó các mem NTC nhảy vào, sự việc bắt đầu to ra mà thực chất chẳng có gì & họ nói (xin lỗi các mem NTC cho em quote lại bài làm bằng chứng ạ )
    KCB : Bạn thoáng và bạn Gà hợp tác ăn ý nhỉ!
    NQNT : @ Thoáng và Gà: Nên nhớ mình đang ở đâu
    Changes : 3 bạn: motthoang_hn02, tocboiduoiga, CD: nếu có thể thì 3 người ráng câu bài qua trang 100 luôn để tớ chốt topic này luôn. Còn nếu không thể thì dừng nhắn tin kiểu chiến này tại đây nha.
    Riêng bạn motthoang_hn02: Chen có ý kiến về cách dùng chữ của bạn. Rất khó đọc, tạo cảm giác khó chịu. Vì tớ là Mod nên mới đành chịu khó đọc bài cậu, chứ ko thì thôi, nhìn thấy nick là tớ lướt qua rùi. Với kiểu chữ này trước đây tớ thường nghĩ dành cho 9X hay chat, hóa ra không phải.^_^. Mới đọc bài với kiểu chữ kì cục này, không thể nghĩ cậu làm cho báo Đảng cơ đấy ----> cái này cũng từ vụ của em & chị nên Chang mới nói thế chứ nếu không em tin chắc Change có thể PM để nhắc nhở em chứ ko đến mức công khai vậy đâu ạ !
    Chị Nút : @ NTC : topic này đã đến trang 100 rồi, mục đích chính của chủ nhân topic khi mở là muốn được nhắn gửi những lời yêu thương đến người thân, nhưng dần dần nó trở thành nơi nhắn tin hàng ngày cho tất cả mọi thành viên trong NTC cho dù dưới bất cứ nội dung gì.
    Sang trang mới nhé, mong mọi người vui vẻ hơn, hoà đồng hơn, ngày càng có nhiều tin nhắn dễ thương gửi cho nhau.
    Trích từ bài của jacky_vlx viết lúc 17:33 ngày 11/04/2008:
    NTC cũng không muốn có FAN nào như motthoang_hn02 đâu nhé.
    Xem bài viết, cách viết, đã hiểu em là ai, như thế nào rồi, nhà báo_ à!
    Đi chỗ khác chơi, ngoan nhé.
    ------> Thế thôi là đủ chị nhỉ?Thực ra chẳng có gì, em là khách & NTC là chủ nhà ! Em đâu phải không thân thiện & hoà đồng (nếu ko như vậy em chẳng thể tham gia được nhiều box trên TTVNOL )?. Nói ít nhưng hiểu nhiều, chị xem lại mình đi ạ ! Cả box không ai nói (nếu nói họ cũng nhẹ nhàng góp ý với em ----> rồi em lại vui vẻ nhận lỗi & sửa chữa ). Con người ta ai cũng có lòng tự trọng, thật sự chẳng ai sợ ai đâu nhưng nể nhau là chính thôi. Có người nói tội nghiệp cho em bị đánh hội đồng, nhưng nói thật 1 hội đồng chứ 10 hội đồng em cũng chẳng sợ đâu vì em đâu làm gì có lỗi ghê gớm để đến mức phải đánh với không đánh ạ?
    Thôi hoà bình nhé ! Có như vậy mới hiểu nhau hơn mà, rồi 1 ngày em vô Nha Trang thì sẽ hiểu nhiều hơn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này