1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng giải toả xì trét, ân oán, vui buồn, chát chít hùm bà lằng đủ thứ ... ( P.2 )

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi biendaikho, 15/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    Ờ lôi đầu mấy mụ kia đi dùm tui nha, xong thì sms cho tui. Tối hôm qua đánh tứ sắc ăn trăm mấy.
  2. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    Mới sáng sớm.
    Đội bơm đâu rồi???
  3. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    chia ra mà điều đào chớ, tính đổ tội dắt khách cho tui à
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nàng nào mà giữ được chân bác những tháng ấy đấy?
    Vậy thì hẹn tháng 5 nhé (13/05 giải phóng HP ----> em hi vọng gặp bác ở quê em ) hì hì
    2 box em muốn offline nhất là Đà Nẵng & NTC mà em chưa có thực hiện được
  5. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    há há Cùi dùng từ " Ms " thật là ... duyên
  6. llthang

    llthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, bé Thoáng bị công kích dữ quá! Trời đang nóng nên lời lẽ cũng không được mát mẻ chút nào.Cuối tuần này trời mát đấy, sao lại không đi chơi nhỉ?
    @Thoáng : Với tinh thần thanh lọc, gạn đục khơi trong.Tại bữa trước anh nói em với bé gà làm gián điệp hay sao nên mọi người quay qua thẩm vấn em ấy mà.Phỏng vấn xong thì phải thẩm vấn chứ.
  7. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    OK 1 tháng nữa.
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Dạ thưa anh Thắng xinh zai là bé này sinh 05/07/1975 đấy ạ
  9. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0

    Cùi ngồi kiểu "chàng hảng" đánh tứ sắc với các bà già chắc là "đẹp gái" nhất sòng
  10. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    ?oCây muốn lặng mà gió chẳng ngừng? Đây mới là ý nghĩ đầu tiên mà sáng nay chị vào đọc loạt bài của Gà. Đọc bài của em, chị biết em vẫn chưa thông.
    Trước tiên, chị rất ghi nhận sự rõ ràng của em. Chỉ có như vậy thì mới giải quyết được những hiểu lầm vô bổ.
    Em đã hết lời thì chị cũng sẽ chia sẻ hết lời, cặn kẽ một lần để thông suốt và hòa bình. Ai mà không yêu chuộng hòa bình?. Ngụy biện là hành động không bao giờ nên có nhưng chị hoàn toàn có quyền bảo vệ mình và làm rõ những hiểu lầm.
    Thứ nhất:
    Em chưa giao lưu nhiều với box, nên có một điều chị cần làm rõ trước tiên (điều mà em đề cập cuối cùng). Mọi người ở đây, đều có những suy nghĩ độc lập, có chính kiến, không ai hùa theo ai. Nếu không đồng ý hay đồng ý thì tùy quan điểm và thời điểm mức độ của sự việc mà mỗi người sẽ im lặng hoặc nói ra. Việc nói cùng một lúc vì mọi người thấy cần phải nói, thế thôi. Góp ý nhẹ nhàng hay không nhẹ nhàng, một phần chị nghĩ do cảm quan ban đầu của em chi phối, vì chị là người lên tiếng trước tiên.
    Thứ hai
    Lần đầu tiên, khi đặt câu hỏi với em, chắc em nhận ra sự nhắc nhở của chị. Và với câu trả lời của em, đương nhiên chị hiểu em có thiện chí lắng nghe. Và chị cũng ghi nhận điều đó, chị không phủ nhận nhe. Thể hiện sau đó, em có thể thấy bài tung hứng của chị với em về Avatar của NTMT.
    Điều này, chị nói thêm, em là người mới vào chơi với box, việc đưa em vào phỏng vấn và có rất nhiều người đặt câu hỏi là sự ưu ái và quan tâm, đặt cách rất nhiều rồi đấy.
    Thứ ba
    Câu hỏi về việc ?oem là fan của TVAT hả?? hoàn toàn ko có ý khiêu khích!Đó hoàn toàn là cảm nhận chủ quan của em.
    TVAT là một nhân vật ?ođặc biệt?. Không biết có Mem (mới lẫn kỳ cựu) nào trong này biết không, nhưng chị đã từng view topic Sinh nhật để xem và không thấy ai nhắc tới nhân vật này cả . Việc em mới tham gia mà lại biết làm chị rất ngạc nhiên, chứng tỏ em đã đọc và nhớ những gì anh này trả lời phỏng vấn (nhờ em nói nên chị mới biết em đọc ở đâu). Nghĩ đến từ ?ofan? là rất tự nhiên. Một tin nhắn hỏi bình thường, nhưng em hiểu như thế nào mà dùng câu ?o Chị đừng nói vậy, tội nghiệp cho anh ấy?.? chị định reply bài của em: ?oChỉ là một câu hỏi vui bình thường. Tại sao em lại dùng từ tội nghiệp ở đây nhỉ?? Nhưng nghĩ lại, chị không thích Chat sâu chuyện này nên thôi đấy em à!
    Và từ đây, chị nghĩ em là người khởi sinh sự nhạy cảm chứ không phải chị đâu, bé.
    Thứ tư
    ?oGieo thành thật gặt lòng tin?
    Chị đặt vấn đề ngược lại, từ lúc em dùng nick thứ 2 đến trước thời điểm vô tình buộc em phải công khai (hoặc có thể lúc post em quên mất mình đang dùng nick nào), thì bao nhiêu người biết em dùng nick thứ 2?
    Và liệu khi em âm thầm dùng một nick thứ 3 mới thì có ai tự biết được không? Nếu nick khác không có 1 tác dụng riêng nào đó thì tại sao em phải dùng nó?
    Em ko thể trách người khác nhìn mình như thế nào nếu em đã làm một hành động như thế. Chị đơn cử 1 ví dụ: Nhatrangmuathu, có 1 nick thứ 2 là Branch_NTMT. Chắc chắn nick này sử dụng không vì mục đích nào khác ngoài nhiệm vụ thay thế nếu nick kia ko dùng được.
    Chị không nghĩ tới từ ?ogian xảo? khi thấy em dùng nick khác. Em tự cảm thấy gì để rồi tự suy diễn điều đó?
    Em dùng bao nhiêu nick đúng là không liên quan đến chị. Nhưng khi em vào box và tham gia với mọi người thì trong đó cũng có chị. Nếu em dùng 1 nick khác để đùa bỡn thì cũng giống như em không tôn trọng. Chị nhắc như vậy là nhẹ nhàng mà, do từ đầu em đã có sự nhạy cảm rồi đó thôi.
    Thứ Năm
    Chị nhắc lại ?o?Bằng chứng nào?Cơ sở nào?? đây là câu nói mà khi cộng với việc hơi mất lòng tin ở em về việc dùng nick ở trên, đã khiến chị thật sự bực bội từ lúc này
    Còn bây giờ em mới nói đó là lời đùa vui thì chị biết nói gì đây?
    --------------------
    Tóm lại:
    1. Mỗi người tự có cái nhìn riêng, em không nên nghĩ mọi người hùa nhau. Ngay cả khi chị đúng chị còn không dám nghĩ mọi người như thế. Tới thời điểm cần nói họ sẽ nói (Ngôn ngữ ?omèo? không được hoan nghênh ở đây. Điều này, nếu em chịu khó tìm hiểu văn hóa box thì đã không xảy ra việc Mod góp ý)
    2. Thông suốt, giao lưu, đoàn kết vui vẻ và học hỏi lẫn nhau là mục đích cuối cùng. Chị chưa giúp được gì cho NTC, nói đúng hơn là chị không có khả năng và cũng không biết phải làm gì ngoài việc có thiện cảm với nơi gắn bó nhiều kỷ niệm và thường ghé đọc bài. Chị không vì cái tôi để đi lệch hướng và để bụng những lời em và Gà đã nói. Chị chỉ biết góp phần nho nhỏ là nhắc nhở. Sự khó tính ở chị khiến sự nhắc nhở đó trở thành thô bạo, thậm chí có thể trở thành là 1 phần tử xấu trong mắt một số người.
    3. Nếu em đã đánh giá đây là một box Già, thì đừng ?oquá? năng động, e là không phù hợp.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này