1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng giải toả xì trét, ân oán, vui buồn, chát chít hùm bà lằng đủ thứ ... ( P.2 )

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi biendaikho, 15/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    anh trân trọng (*$&*$@^$@$@&*^$@)*( em Cùi sau những gì em biểu hiện kể từ buổi trưa Hội kín họp
    và anh góp ý với em là dạo này em hỗn quá, ví dụ em ko đi đc thì em nói " hic xui quá, tui hổng đi đc " chứ đừng có " đ m đ'' đi đc "
    tóm lại, a thất vọng về nữ tính của em
  2. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    Đều mịa rảnh quá ha.
    Mà hôm nay dzui. Từ sau hội nghị Hội kín tại chỗ kín, gọi NTMT bằng bà mà có người tưởng.... Dzui đếu chịu được. Đau răng.
    Mà này, anh thấy khu Lê Hồng Phong toàn cầy lác không mà Phọt???
  3. zaizaizaizai

    zaizaizaizai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết một loạt bài của các ông bà viết xong thấy đúng là XÌ PAM LÀ MỘT NGHỆ THUẬT và MOD CHANGES nói là NGƯỜI DỌN DẸP XÌ PAM LÀ MỘT NGHỆ SĨ quả là không sai câu nào
    Xin ly đen đá bác chủ nhé
  4. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua đi với mấy em dưới Lê Hồng Phong về đúng là mát mẻ thật, đến giờ đếu ngủ được nữa, dậy chờ xem phóng VINASAT luôn.
    Lần sau đi nhớ rủ mình nữa nhé!Đúng là mấy em NTC nhà mình mát tay quá, về nhà ngủ ngon ơi là ngon, tự nhiên thấy ngày ngắn đi hẳn, đời cũng đỡ dài bớt.
    Nhiệt độ Nha Trang đang giảm mà nhiệt độ NTC tăng ghê hỉ? Có cơn bão nhiệt từ Hải Phòng à? .
  5. honmacodoc

    honmacodoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Chọn mãi mới được một ngày. Gặp em để quyết giãi bày yêu thương Hai đứa ngồi trên bờ mương Công nông thì chạy trên đường, bụi ghê! Cứ thế ngồi buôn dưa lê Mãi không tiến tới vấn đề trọng tâm Nghĩ mưu nói chuyện lòng vòng Đợi em sơ ý là cầm tay luôn. Ngờ đâu anh chộp đã nhanh Em rút tay lại còn lành nghề hơn Mất đà anh lộn xuống mương Bò lên đã thấy em chuồn từ lâu. Bước đi lẩm bẩm lầu bầu: ?oBiết thế bố bỏ từ lâu cho rồi!?
  6. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Rùa ơi, nghỉ cho khoẻ đi. Khuyên mi 1 điều: Chọn bạn mà chơi chứ... Mới nghe kể về bé bé gì đó dễ thương lắm, ngoan lắm... nay nó trở mặt, đập lại cho thích chưa?
    Không cần phải nói với những gì không đáng nói, cũng đừng bao giờ đánh đồng tất cả chỉ vì 1 vài người, mi cứ ở lại NTC nếu thích, diễn đàn là chung không phải của riêng ai nên không có chuyện đuổi điếc gì ở đây...
    Chọn lựa topic và thành viên để nói chuỵện, giao lưu mới là điều cần thiết lúc này.
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Uh thì thôi từ lâu rùi dưng mà tự nhiên cứ nhảy dựng đứng lên động chạm đến ta
    Buồn nhỉ mi nhỉ
  8. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Gúm wá đi, mấy hum nay mưa nên bùn ko vô mà bài mình đã thấy bị xẻ rùi...
    Trum iem đek ngoan cũng chẳng hiền như dc khen đâu ah ...có điều iem thik thì iem nói thik, còn em ghét em cũng ghét ra mặt...cùng lắm em mỉm cười duyên phát cho nó lịch sự thoai.....khỏi phải tốn công làm hàng, mệt!
  9. NobitaTH

    NobitaTH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Miềng ơi! Về nhà đi.Đừng để Nô buồn
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ngày nào em đi làm xong chẳng về nhà hả Miềng?
    Thoáng xin lỗi đã làm ai đó trong NTC tổn thương vì sự " ồn ào " không đáng có, còn với ai đó thì những lời trên vẫn không thay đổi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này