1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng giải toả xì trét, ân oán, vui buồn, chát chít hùm bà lằng đủ thứ ... ( P.2 )

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi biendaikho, 15/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    Chán cái lão động tí cơ hội là phô trương ấy. Chẳng thèm nói....
  2. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    ANH YÊU EM VÀO CÕI CHẾT

    Anh đã biết, anh đã biết yêu em là tuyệt vọng
    Mà vì sao, mà vì sao anh vẫn cứ yêu em
    Con giun con nằm uốn khúc giữa đêm trường
    Rồi giun chết, chết tương tư vì sao sáng
    Anh vẫn biết, anh vẫn biết yêu em là tủi nhục
    Mà dù sao, mà dù sao anh yêu mãi không thôi
    Anh yêu em bằng nước mắt đứng lưng trời
    Bằng tia nóng máu trong tim dần khô héo
    Anh yêu em, anh yêu em như rừng yêu thú dữ
    Anh yêu em, anh yêu em như tình cây với gió
    Anh yêu em, anh yêu em không còn chi nói nữa
    Biết nói gì, đã yêu rồi, em ơi !

    Em đã sống, em đã sống như côn trùng khờ dại
    Tìm lửa thiêu, tìm lửa thiêu, em đốt cháy cơn vui
    Em đưa em vào sâu kín cánh tay người
    Vòng tay trói tấm thân em vào oan trái
    Em đã sống, em đã sống trong ân tình kẻ lạ
    Để mình anh, để mình anh trong thương nhớ không nguôi
    Em bay đi bằng cánh **** giữa đêm dài
    Bằng hương ngát cánh hoa thơm rồi nhạt phai
    Anh yêu em, anh yêu em như rừng yêu thú dữ
    Anh yêu em, anh yêu em như tình cây với gió
    Anh yêu em, anh yêu em không còn chi nói nữa
    Biết nói gì, đã yêu rồi, em ơi !
    Em đã chết, em đã chết trên con đường định mạng
    Và từ nay, và từ nay em vĩnh viễn cho anh
    Em cho anh một thân xác đã yên lành
    Và cho nốt chút linh thiêng hồn đã tắt
    Em đã chết, em đã chết cho anh vào cuộc tình
    Cuộc tình ta, cuộc tình ta nơi thế giới bên kia
    Anh theo em vào cõi chết chốn mây mờ
    Ở nơi đó sẽ không ai giành em nữa
  3. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    YÊU VÌ.....

    Nói nhỏ và nói thật:
    Đàn ông, con trai, con gái....trong này...mình yêu tất................
    Yêu BDK vì nụ cười rạng rỡ, tươi tắn...
    Yêu NQNT vì sự mộc mạc đáng tin cậy
    Yêu Lioness vì sự thẳng thắn rất "chị"
    Yêu Jacky vì số đào hoa mà mình.........không có
    Yêu Flora vì "lời ăn tiếng nói"
    Yêu Chen vì....sự mâu thuẫn của cô ấy
    Yêu minhuVH vì đã xem NTC như ngôi nhà thứ...................cấp, thường ghé thăm..
    Yêu Nus vì những nỗi lòng sâu thẳm của nàng
    Yêu Nhatrangmuathu vì lúc nào cũng hiền lành với nụ cười híp mắt
    Yêu Zesman vì những kiến thức sâu rộng
    Yêu Coco vì nàng đã yêu....quên cả lối về
    Yêu KCB vì giọng nói thanh tao đầy nữ tính
    Yêu VDK vì đã kiểm tra tay mình xem đã đeo nhẫn chưa
    Yêu Xitrum vì cái sở thích rất tự tin của cô ấy
    Yêu thongxanhsg vì chia tay không 1 lời từ biệt
    Yêu XLĐ vì bản tính chu toàn với vợ con
    Yêu Shorlong vì...............không thể không yêu
    Mình có quên yêu ai không nhỉ???
    à....còn bác Tuấn nổ
  4. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    Thời gian đang trôi....
    Không nhanh lắm nhưng không ai bắt kịp......
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Lãng xẹt
  6. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    ....Hôm này bổng dưng rảnh rỗi , cao hứng post thật nhiều trên NTC, chắng biết có phải là điềm gì hay không.....

  7. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, để em được đọc hết tất cả những gì chị viết! Chị viết nhiều lên ạ!
  8. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hu...hu...tội nghiệp
  9. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Con nhỏ này nó khoái chửi đổng ( lại nhớ đến Chí Phèo - "chỉ có một thằng say và mấy con chó dữ" ), chị quan tâm làm chi!
  10. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Quan tâm chớ. Tự nhiên vô NTC lại trở thành người như thế.
    Chị nhớ không có bài hát nào tên như thế cả. Mà vừa hát vừa đeo kính đen là gì ấy nhỉ?
    Không tội sao được?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này