1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng giải toả xì trét, ân oán, vui buồn, chát chít hùm bà lằng đủ thứ ... ( P.2 )

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi biendaikho, 15/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Chị CD vào đường link này, http://blog.360.yahoo.com/blog-iht2pRk2cqf6yRkuuahW3bwixZXG?l=6&u=10&mx=429&lmt=5
  2. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
  3. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    Được crescentday sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 23/05/2008
  4. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    NTC xưng hô loạn từ lâu rồi, đâu đợi tới Coco...
    Cứ xem cách Cùi bắp và Flora nhắn tin cho mấy "nàng" thì đã thấy cào cào lắm
  5. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Không biết mỗi khi bắt gặp một quan điểm trái ngược, có ai thử nhìn nhận khách quan xem quan điểm đó ưu-khuyết như thế nào?
    Một người bạn đã từng nói ?ocuộc sống phải có hỉ, nộ, ái, ố?, đó là lẽ thường và người bạn này cho rằng cuộc sống thi vị là phải như vậy. Có buồn thì mới cảm nhận được hạnh phúc. Mình không đồng ý với quan điểm này, vì mình cho rằng nó chưa đi đến tận cùng của logic dù về cơ bản nó đúng.
    Có buồn thì mới cảm nhận được hạnh phúc. Nhưng từ đây mình phải xác định được giá trị của niềm vui và hạnh phúc là từ đâu, và cách tạo và giữ gìn hạnh phúc cho riêng mình trong khả năng tối thiểu.
    Bạn đã có được nền tảng về chân giá trị thì cứ từ đây mà vượt qua, từ đây mà đi tới. Không quay lại để tìm về nỗi buồn để tiếp tục thông qua nỗi buồn mà tìm thấy niềm vui. Như vậy bạn sẽ mãi luẩn quẩn trong mớ tâm trạng rối bời, không lối thoát, không định hướng.
    Tự trấn an mình khi đứng trước những vấn đề vượt tầm với vì khả năng của bạn có giới hạn. Sự ủ rũ không giúp vấn đề được giải quyết, mà còn làm ảnh hưởng và phát sinh những điều tồi tệ khác.
    Ai cũng có quyền buồn, vui, giận, hờn?vì đó là những cảm xúc tự nhiên nhưng không nên tự tạo cho nó dày hơn, ủy mị hơn. Cứ để nó xuất hiện và dùng nền tảng tư duy của mình để kiểm soát nó.
    Một người nào đó đã vượt qua tất cả những nỗi buồn nhưng vẫn thấy cuộc sống tẻ nhạt, vì người này vẫn không tìm thấy một điều gì để vui?Đừng lo lắng. Đó là chu kỳ, là nhịp sinh học của chúng ta. Thật là khó tin và khó chấp nhận cách lý giải này nhưng đó là sự thật. Việc tốn nhiều thời gian và tinh thần để vượt qua nỗi buồn sẽ làm hao mòn tinh thần và làm chúng ta kiệt sức, mệt mỏi. Chung qui vẫn là vấn đề của tạo hóa và tự nhiên.
    ?oRồi mọi việc sẽ qua?. Tớ rất thích câu nói này, nó phát xuất từ một câu chuyện ngụ ngôn. Rõ ràng, cùng với thời gian, buồn, vui, đau đớn cũng sẽ qua, giận hờn, nóng nảy...tất cả. Vì mọi vật đều chuyển động, không có thứ gì bất biến, vĩnh cữu.
    ?oRồi mọi việc sẽ qua? theo cách tất yếu của nó.
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ăn cơm với thịt chó ngon thế
  7. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    mưa hoài chán quá
    đã ko làm được, chơi cũng ko xong, cái máy cùi ....win cài zô cứ bị hư hoài ........ có ai có cách nào cài window xp hay nhất ko, bày với ( hậu ta cà fê cóc)
  8. kimcuongbien

    kimcuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    0
    có chứ..bác cứ cafe trước kiểu gì e cũng lo được cho bác
  9. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Tuấn, Nam, chị Hà. Không có mọi người em đơn độc ở ngay chính nơi này mất!
  10. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    ối, ol thấy bạn Cyclo vui quá, cứ tưởng bản chỉ ol đc tầm 2-3h sáng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này