1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng giải toả xì trét, ân oán, vui buồn, chát chít hùm bà lằng đủ thứ ... ( P.2 )

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi biendaikho, 15/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    Bó tay toàn tập.
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Một ngày xả stress hiệu quả, hông khéo cuối tháng lại tăng lương như lần trước thì hài quá
  3. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: chắc mọi người "im tiếng" lâu rồi nên "bức xúc" thấy không cần "làm vừa lòng" nữa. Chị nghĩ vậy
    Vàng 2: Chị thì cực hiếm khi viết chuyện tình yêu riêng tư của mình lên diễn đàn, nếu có buồn quá có bức xúc quá thì bâng quơ vài câu không đầu không đuôi thôi. Nên hú hồn tới giờ vẫn chưa làm ai quá khó chịu.
    Vàng 3: Diễn đàn là nơi giao lưu, trao đổi, em có ý thích 1 mình đó, như vậy còn nói là không bảo thủ?
    Vàng 4: vấn đề là ở chỗ này . Không phải đúng sai, mà là NÊN hay KHÔNG NÊN, CẦN THIẾT hay KHÔNG CẦN THIẾT.
    Em thấy cần thì em cứ làm, quyền của em. Còn có ai đó thấy không vừa ý (kể cả chị) thì cũng có quyền ý kiến luôn. Em post cach nào là quyền của em, ngta ý kiến kiểu nào cũng là quyền của ngta luôn.
    Tóm lại nếu đã đứng ở quan điểm tự do thì tự do cho trót như vậy đó.
    Hôm truoc nghe giọng nói qua điện thoại của em cũng dễ thương và ngọt ngào (giọng của chị bị mọi người chê là giống say rượu...ặc...ặc....thi thoảng mới có vài người khen, người "nhận xét đúng" bgio "hiếm" ghê!) Ko biết những lúc như thế này thì em....thế nào nhỉ? ơ...mà em đừng gọi chị lúc này nhá, chị ko nhận điện thoại đâu
    Chị về đây, mai rảnh nói típ ......
  4. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Rảnh tay lướt qua NTC 1 chút, lại thấy có chuyện để mình đáp lễ bằng... 1 đống gạch đầu dòng roài :P
    @Flora: Công nhận là hôm nay LionessNT khó tính, bài góp ý đã thiếu hẳn vị nhẹ nhàng, nên đã trót đụng chạm đến trái tim dễ bị thương tổn của em Thoáng, làm em ý phải nhảy dựng lên và suy luận lung tung
    Thế là dù muốn hay k0 thì Lion vẫn phải giải trình cho hết ý của mình cho em ý và mọi người rõ. Tuy nhiên, (vì lòng nhân đạo ) tôi nghĩ rằng đ/c Phọt k0 nhất thiết phải đọc tiếp nữa vì tôi biết là giọng văn của tôi k0 hợp với tạng của đ/c đâu, nên nếu k0 làm đ/c ?ođổ lệ? thì cũng phải càu nhàu (?olắm chuyện?, ?ochào thua? hihi.) Nói cho vui thôi, chứ thực ra tôi cũng khoái cái lối "chọt chẹt" vài câu của đ/c lắm đấy
    Đáp lễ Flora xong rồi, sang bài khác cho ?ođộc lập? nha!
  5. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    @Thoáng:
    - Em nghĩ rằng trên đời này chỉ có mình em là rơi vào hoàn cảnh: yêu người mà chẳng mấy khi gặp nhau, thậm chí cả năm k0 1 lần thấy mặt?! Và nhất thiết phải là người trong hoàn cảnh đó thì mới ?ođược? hiểu và thông cảm với em sao? Em làm chị đau lòng quá, Thoáng ạ!
    - Chị viết bài đó, k0 phải để đả kích những tâm sự của em (tâm sự thì ai mà chả có!) mà chỉ muốn nói rằng cái ?ongòi bút? của em đang đi vào lối mòn. Vì em là 1 nhà báo trẻ, nên chị mới nói. Việc post 1 bài đi khắp mọi box cũng giống như viết 1 bài mà rải đi nhiều báo vậy (có báo nào hoan nghênh cách làm này k0 nhỉ???). Làm như vậy, chả mấy chốc mà em hết vốn. Khó mà sáng tạo thêm được nữa. Bể văn học mênh mông, nhưng nếu k0 biết sử dụng, sẽ cạn kiệt!
    - Em nói: ?omọi người đã ko quan tâm thì cứ thấy bài của em là bỏ qua đi?... Bỏ qua là bỏ qua thế nào, hả em? Vào 1 topic, việc đầu tiên là người ta lướt 1 mạch từ trên xuống dưới xem có gì hay k0 đã, rồi mới nhìn đến tác giả. Chứ nếu chỉ chăm chăm nhìn xem đó là tác giả nào rồi mới chịu đọc văn thì thế giới lấy đâu ra những kiệt tác văn học, khi mà tác giả của chúng (lúc đó) đều là những người mà chưa ai biết đến? Huống hồ, em lại đã từng có những bài viết rất hay, được mọi người công nhận. Vậy thì khi mọi người thấy em có những bài dở, em cũng nên tiếp thu ý kiến của mọi người chứ?! Điều này rất có lợi cho nghề nghiệp của em đó. Chẳng lẽ, em muốn mọi người chỉ được phép ca tụng em, và ?omù, câm, điếc? trước tất cả những điều chưa hay của em sao?! Nếu diễn đàn cho phép em lập 1 cái topic của riêng em thì có lẽ em muốn làm gì trong đó thì làm, đằng này, diễn đàn đã k0 cho phép, bài của em bị trộn lẫn với bài khác mà em cứ đòi đứng riêng là sao? Việc này cũng giống như sống trong 1 khu dân phố mà đèn ai nấy rạng, có người chết queo đã 3 năm mà hàng xóm vẫn chả biết gì ấy. (Ví von hơi khó nghe tí !).
    - Chị thấy em luôn luôn vỗ ngực tự hào rằng mình tham gia diễn đàn nhiều năm, chưa từng bị del bài hay lock nick, rằng em luôn biết cách cư xử đúng mực với mọi người ở ngoài đời... Nhưng em ơi, cuộc đời đâu phải lúc nào cũng như mình tưởng? Nhiều khi mình nghĩ là mình đối xử với người ta như thế là ổn rồi nhưng người ta lại k0 nghĩ vậy. Mỗi người đều có quyền tự hào về bản thân mình, nhưng lúc nào cũng tự hào, lúc nào cũng tự coi mình là số 1 thì sẽ gây phản ứng ngược lại đó. Em đi nhiều biết lắm mà lại quên 1 điều cơ bản rằng ?oKhiêm tốn bao nhiêu cũng chẳng đủ, tự kiêu một chút đã là nhiều? à?
    - Em lại còn nói: ?oThân ai người ấy sống, việc ai người ấy làm?. Vậy em đã để cho người khác ?osống? chưa?
    Mọi người đã góp ý với em rất nhiều, hài hước có, căng thẳng có, nhưng đã bao giờ em tự nhìn lại mình chưa? Đến nỗi chị có cảm giác như là mọi người đang ?onén hờn căm? cho em được ?osống?, được ?olàm? vậy . Để tên mình xuất hiện đậm đặc đến nỗi ngta chán chả muốn viết nữa, như thế là em đã để cho ?ongười khác sống? chưa? Tại sao trong cuộc đời, vẫn có những người đang nổi tiếng bỗng dưng lui về ở ẩn, nhường đường cho người khác nhỉ?! Chị k0 đòi em phải ?oở ẩn?, phải ?obiến mất?, chỉ cần em biết ?ohòa đồng mà k0 hòa tan? với mọi người là được rồi. Ai cũng có nhu cầu được khẳng định cái ?otôi? của bản thân, nhưng nếu ai cũng chen nhau lên hàng đầu thì thử hỏi... sẽ ra cái gì đây???
    Chị nghĩ, nếu có 1 box nào bớt phần náo nhiệt thì các mem phải vắt óc ra mà làm mới nó bằng nhiều cách để liên kết mọi người lại chứ k0 phải bằng cách spam. Chả ai muốn mất thời giờ đọc những chuyện vô bổ hay những gì mình đã biết rồi cả.
    (Còn 1 câu nữa nhưng PM cho riêng em đọc thôi).
  6. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Sợ không chống gậy nổi mà về nên hôm nay tha cho C...Chỉ mong đợi L...thôi. Mà mạng lởm bỏ miẹ. NTC thì hồi giờ đã củ chuối rồi nên có post hình đc đâu.
  7. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    trang 99 rùi, ráng 3 bài nữa sau mình đi các bạn
  8. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    oaaaaaaa..............một đêm dài, nhức đầu, chóng mẹt
  9. coco_199

    coco_199 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Mình là chiến binh quả cảm , bị ghét , bị xua đuổi nhưng mình không sợ đâu . Mình sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng bạn ạ
  10. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Việc quái gì phải 3 bài, nhưng cũng đến rồi nè.Hôm nay phải nói hot thật, toàn chuyện hót.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này