1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng giải toả xì trét, ân oán, vui buồn, chát chít hùm bà lằng đủ thứ ... ( P.III )

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi cuibapketui, 18/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coco_199

    coco_199 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ nói vu vơ thế thôi . Ai có tật thì người đó giật mình ấy mừ
    Trong nhu có cương , trong cương có nhu . Không phải lúc nào cương cũng chiến thắng cưng à . Cương quá ....gẫy chết .
    THÁI CỰC QUYỀN .
    TUYỆT ĐỈNH CƯƠNG.... PHU
  2. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    cương quá nó mỏi
  3. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Nói thiệt tình chớ hông phải nổ chớ... tui tham gia TTVNOnl này cũng lâu lắm rồi, mà tới tận giờ mới phát hiện ra pà kon nhà mình có tài văn chương hùng hồn quá, kiểu như dzị tụi bạn tui thường nói : "Sao mài không thi ngành Luật đi!" Thế là và coi như xong.... Bởi vì tui cũng như tụi nó, có "tranh luận" có "đấu đá" có "giận hờn" mới tạo nên tình bạn chân thành và gắn bó với nhau lâu dài, còn cái kiểu như "mài chọt tao 1 cái thì ít nhất tao cũng phải cắn mài lại 1 cái" thì miễn bàn trong tình bạn của tụi tui nha.
    Mà nói đi cũng phải nói lại, sống thực nó còn có nhiều cái chướng tay gay mắt huống chi là sống ảo . Nhưng sống thực người ta biết được người đang "tiếp thu chính kiến" của mình là người như thế nào? Chớ ở đây, nói thiệt cái nữa nghe, tui chả biết ai là ai cả, chỉ nhớ mang máng được khuôn mặt của @biendaikho trong lần off cách đây cũng chừng 02 năm rùi àh.
    Chắc tui phải mần theo kiểu mí forum khác thường nói khi "tiễn khách" : "lượn đi cho nước nó trong" quá!. Bởi cũng với cương vị là mod, tui có trách nhiệm phải đứng giữa để "điều tiết" và "hạn chế" cường độ bức xúc lẫn ân oán để nhà cửa nó yên ấm tránh để hàng xóm láng giềng người ta "oánh giá". Ở đây tui dám khẳng định một điều là không hề có bất kỳ ý kiến gì phê bình mod nha, vì tui chỉ đứng ở vị trí của tui để nhìn nhận vấn đề chứ không biết được nội tình của các bạn như thế nào.
    Xong rùi, mod xây cái nhà này cũng hay, được dịp giải toả bức xúc lâu ngày.
    P/S : Mà bạn nào có ý kiến về bài viết của tui mần ơn vui lòng gởi pm cho tui nha, tui ngại phải phản biện lại các bạn ở trong này lắm
  4. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Cho một chuyện khác..........
    Bây giờ mình cũng bắt đầu cảm thấy "ớn tới óc" giống ấy roài! Ko biết người nói câu này còn nhớ không?
  5. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Không biết em nó có hiểu được không nhỉ?
    Nếu không thì Phọt PM giải thích nhé
  6. jacky_vlx

    jacky_vlx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    - ngưới Hải Phòng
    - thoáng Hà Nội
    - tim Hà Giang
    - giữ thể diện cho NTC, đất-người Nha Trang
    - nghề Nhà báo
    - là chiến binh quả cảm của QK TĐ
    - ngang tàng bướng bỉnh
    - nhiều vấp ngã trong cuộc đời
    - vẫn chưa hết đam mê, nông nỗi
    - lạnh lùng, tàn nhẫn
    Em thoang_ là ai nhỉ?
    Ai biết?
    ngay cả em í có khi cũng chẳng biết
    nên đừng trách em i làm gì, nói gì, viết gì ...
    Tội nghiệp em í lắm... hichic
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Mỏi cơ mà chưa chắc đã nghỉ bác ợ, có khi lại chiến đấu hăng hơn í
    Chả ai có tên là tội nghiệp ở đây cả, ai như thế nào thì người ấy biết thôi, việc quái gì phải thanh minh thanh meo nhiều cho mệt (có điều là không thích động chạm ). Thế thôi
    Có áp bức thì có đấu tranh, sao Thoáng không tranh luận với những mem khác của NTC mà quay đi quẩn lại chỉ có mấy người (mấy vụ chỉ là chuyện đó ) bởi vì người ta biết dừng đúng lúc, biết kiên nhẫn & lắng nghe chứ chả tự nhiên nhảy dựng đứng lên cái chuyện không liên quan đến mình
    Như chị Lion đó, xong rồi thì thôi (chị ấy cũng chả nói gì, Thoáng cũng thôi luôn ) thế mà tự nhiên có người lại " bới bèo ra bọ " thế thì ai nói dài, nói dai, nói hoài nhỉ?
  8. coco_199

    coco_199 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Ui cha . Đấu tranh là hạnh phúc . Slogan mới của NTC đó . Mình không sai , sao phải dừng . Động đến mình , nói mình và mình thấy chưa đúng thì phải nói lại . Chưa ra ngô , ra khoai , sao phải dừng . Ai bới thì người đó biết . Viết 1 bài , nó viết thành 2 bài dài ngoằng .. Lại còn ngang nhiên nói là chưa chịu sai nó chưa dừng . Đúng là há miệng mà không biết mình đang mắc quai ...
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ơ thế Thoáng lại đọc được bài viết là : Thoaág có động đến tớ hay không thì tớ không nhớ, không quan tâm. Ai viết thế nhỉ?
    Mà thực tình thì có động đâu mà nhớ?
    Lần trước là Thoáng tranh luận với chị CD (Coco bỗng dưng nhảy vào nói này nọ ) lúc đó Thoáng biết Coco là ai đâu?Không lẽ Thoáng động chạm trước à?
    Lần này với chị Lion cũng rứa, cũng nhảy vào theo kiểu ấy.Thế nên mới nói là không thích động chạm, chuyện của ai người đó giải quyết, thế thôi
    Còn thích ngô khoai thì Thoáng cũng cho ngô khoai, hết 100 trang lại lập topic khác. Gì chứ xả stress thì vô tư đê. OK?
  10. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    Hình như cả Coco và Thoáng bị lạc đề rồi thì phải
    Tập trung vào nguồn gốc mới giải quyết được vấn đề, mới ra ngô ra khoai lận!
    Mà những người bàng quan đối với sự việc đừng có mà ngăn cản. Ai cũng có quyền nói cho ra hết những bức xúc, nói cho rõ những điều ko vừa lòng.
    Dù ko có ý định sửa đổi bất cứ ai, nhưng từ những phản ứng của nhiều người, hiệu chỉnh mình như thế nào để đối phương cảm nhận sự tôn trọng cũng là việc nên làm đó chứ. Ai ko biết con người ko hoàn hảo (cái này nói hoài) nhưng việc ko bận tâm tới, ko lên tiếng khi thấy điều ko vừa lòng cũng chưa chắc được gọi là tốt, là lịch sự đúng nghĩa. Đó đôi khi là sự hời hợt, là bỏ mặc...cũng chẳng có gì hay.
    Thử xem nếu viết bài mà ko hề nhận được 1 sự phản hồi nào, hỏi mà ko ai trả lời? Thì còn gọi là diễn đàn nữa không?
    Đặc biệt đây là diễn đàn, mạng online. Có thời gian, có "tâm huyết" thì cứ viết cho ra chuyện.
    Ai ko thích đọc thì cũng đừng cản người khác tranh luận .
    Chỉ cần cùng nhau nói cho ra hết những khúc mắc và dùng từ có giới hạn, ko xúc phạm lẫn nhau thì CD này theo dõi và tham gia tới cùng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này