1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng giải toả xì trét, ân oán, vui buồn, chát chít hùm bà lằng đủ thứ ... ( P.III )

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi cuibapketui, 18/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    đó, đi tắm có phải hay hôn
  2. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Đây đây, em xin tô tô lại vài dòng cho cho rõ nhé!
    V1: cụ Nguyễn Trãi dùng mưu mới giúp được Lê Lợi chiến thắng.
    V2: chị Thoáng ko thích đánh kiểu nhỏ giọt như du kích, nhưng chính cách đánh đó mà quân đội VN mới vẻ vang đấy.
    V3: em Khoái. Trời, rõ ràng Thoáng thừa nhận phong cách hiếu chiến nhé! Đã đánh là phải đánh cho tan tác, đánh cho tanh bành hoa lá, đánh cho hồn bay phách lạc, đánh cho tim đập chân run, đánh vùi hoa dập liễu .........đánh .........(mỏi quá) Thật là kinh quá đi! Chắc Thoáng đang ở đoạn "Sĩ khí đã hăng" nên mới thế nhể!
    Nếu thế thì người ta ko những nói là Hữu dũng vô mưu mà còn là vô nhân đạo nữa cơ. Trong khi tôn chỉ của ngàn năm văn hiến là " Lấy chí nhân để thay cường bạo " mờ.
    Àh, nói thêm: Câu " Đó là kiểu đánh của bọn hữu dũng vô mưu" là do em Quái viết đấy. Lúc trưa ghé nhà Coco ăn cơm nên nhìu chiện xí Thoáng đừng trách coco tội nghịp nhé! Quái em xin gánh hết
  3. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Cái cách hành văn của em nghe vẫn thấy có vấn đề Thoáng ạ, dù em đang đùa hay nghiêm túc...
    Sự cảm nhận thì khó rạch ròi như 1+1 được, nhưng rõ ràng đọc vẫn thấy em ngang tàng chứ không hề lễ độ chút nào cả, dù có chữ "Thưa chị", ko chỉ riêng bài này, Thoáng ạ. Chỉ có thể đổ lỗi cho văn hóa khác biệt khó hiểu được nhau. Nếu thay bằng "Chị ơi..." thì cảm nhận khác hẳn, nói như thế để em hiểu khác biệt nó nằm ở chỗ nào, qua ví dụ cực ngắn gọn như thế......
    Chị cứ nghĩ mình khó tính vô duyên, nhưng nhiều người cảm nhận như thế thì đích thị là cái văn hóa cảm nhận là có sự tương đồng rồi. Và đó là lý do mọi người cứ bùng nổ với em, và em vẫn ko thích nghi được sau vài vụ. Em ko hiệu chỉnh để thích nghi và giao lưu cùng mọi người thì sự tồn tại của em trong box này vô duyên lắm. Để những người mà em cho là lịch sự, ko lên tiếng phản đối ấy, tiếp chuyện với em nhé!
    Lúc đầu chị cũng hài hước, cũng muốn nói vui trong ôn hòa,và muốn em giải tỏa được những gì "bất công" đối với em (loạt bài hom nay của chị), nhưng ngoài mục tiêu chính đáng tranh luận để đi đến hòa giải thì chị lại thấy thêm sự thể hiện "ăn miếng trả miếng" của em ngay cả với bài viết rất thiện chí của chị, ở em là sự cố ý suy diên và ko muốn tin vào điều tốt đẹp mà chị cố nói cho em hiểu, em thật sự ko xứng đáng để chị cố thêm nữa. Hình như trước mắt em đang có 1 màng đen bao phủ, ko còn phân biệt được nữa.
    Có lẽ mọi người cũng nên ngừng đi thôi, và để các Mod giải quyết sau này, xem Mods trọng khách đến đâu, chủ quan đến đâu và chăm sóc cuộc sống tinh thần của member đến đâu.
    Sau loạt bài trong ngày nay của CD được Thoáng reply, CD nghĩ: sự cố gắng giải quyết vấn đề tới nơi tới chốn, để ko mất 1 người bạn đi toong rồi. Em ấy ko phân biệt được gì cả, dù đã xác định tâm trạng bình thường, nhưng trong đầu thì toàn những suy nghĩ tiêu cực. Tớ thì tớ ko quan tâm tới bài Thoáng viết nữa, còn em ấy muốn gì thì kệ, độc thoại cũng được. Dù sao thì việc mình báo động topic rác (sau khi Mods ko tự nhận thấy điều đó) thì Mods cũng chẳng quan tâm và Mods cũng chẳng nhờ, nhỉ? Mods cũng luôn cho là mình đúng đấy thôi, viết 1 bài dài lê thê toàn lý thuyết!
    Thôi, tắt lửa!
  4. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    cô CD không lo cơm cháo đi, ở đó mà pót bài, chồng nó đi làm zìa ko có cơm, nó oánh cho tét ...ass ra bây giờ
  5. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Em và Thoáng có bận việc gì thì cũng phải dành thời gian "chăm sóc" chu đáo topic này nhé.
    Hy vọng ngày hôm nay topic này tăng tốc gấp 2 lần ngày hôm qua.
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    " Chăm sóc " hoài đó thôi anh
    @ CD : Chính chị mới là người suy diễn ấy, cái từ Thưa chị, em viết với thái độ tôn trọng thế chị lại nghĩ sang ý khác, mà em cũng chả đưa nó vào ngoặc kép ngoặc đơn nhé (để tránh hiểu lầm là muốn nói móc hay gì đó )
    Và giá như cái ý : Em muốn viết gì, độc thoại chị cũng không quan tâm nữa............mà được nói từ đầu thì có phải là topic nó cũng chẳng tăng trang vòn vọt như thế không?Chị hơi bị lãng phí thời gian đới ạ ! ( vì tất nhiên chị có post bài nói em thì em mới quote bài lại " phản ứng " ) Để thời gian đó cho công việc & cho chồng đi
    Còn chị xem NTC cũng rất nhiều người góp ý với em : Chị Nut, Chen, KCB, Saoviet, chị Lion, em Mèo nóng, em Quái. Mặc dù cũng tranh luận nhưng chả kéo dài đến quá 3 bài & 2 bên đều hiểu ra vấn đề luôn & dừng đúng lúc. Thế mà với chị & Coco thì sao?Kéo đến hơn 13 trang ấy nhỉ?Chị cũng phải xem lại cái cách " chỉ bảo " cho người khác đi nhé, tại sao nó không hiệu quả như người khác?
    Mới hôm qua tuyên bố hùng hồn là nói như thế này mà không xúc phạm nhau thì nói đến cùng cơ mà?
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    V2 : Ý của chị là không thích kiểu thập thò hoặc là núp bóng người khác mà thích ra mặt luôn đó em ( em hông thấy câu dưới chị viết là núp bóng chỉ huy à? )
    V3 : Em thử nghĩ xem sao chị không nhằm " đánh " vào người khác mà quanh đi quẩn lại chỉ có mấy người đó?Bây giờ 1 người chả liên quan đến em mà động chạm thì em có để yên không?
    Còn em viết hay Coco viết thì em nói thế chị biết thế ( vì nick là của Coco mà ) hơn nữa chiều qua sau bài ấy Coco cũng chẳng nói là em viết, mà lại nhận tớ viết bâng quơ ...........hay là em lên nhận lỗi để " gỡ rối tơ lòng "
    Chị cũng chả thích nói nhiều nhưng ai nói chị thì chị nói lại thôi ( đúng thì lắng nghe, sai thì phản đối ) đó là quy luật em ạ (như cái câu Nguyễn Trãi giúp Lê Lợi kia chị có phản đối gì đâu? ) hoặc như hôm qua Jacky nói chị Nguyễn Trãi không phải nhà Tây Sơn chị cũng nhận sai luôn rằng Tây Sơn là của nhà Nguyễn (vì ai cũng có lúc nhầm lẫn )
  8. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    Đúng vậy, chị lầm thật.
    Em đừng đưa cách góp ý của người khác để so sánh nữa Thoáng, vì chung quy người ta làm là để dẫn đến kết quả (dù nhẹ nhàng hay mạnh bạo). Kết quả cách post bài của em sẽ thế nào?có gì khác không? chưa nói trước được và nếu tốt hơn cũng ko thể kết luận được là nhờ những lời góp ý nhẹ nhàng hay nhờ những lời mạnh bạo đấy.
    Bây giờ chị mới nhận ra, có nói đến thế nào em vẫn ko hiểu 2 chữ "văn hóa" mà chị thường xuyên nhắc tới.
    Chị ko suy diễn mà nói cái thực tế cảm nhận khác biệt giữa người viết và người đọc. Và đó là nguồn gốc mọi mâu thuẫn.
    Tinh thần post bài của chị đã ko được hiểu đúng thì chị biết là nên dừng lại, vì giống như chị đang nói một ngôn ngữ khác với em vậy. Không thích mất thêm thời gian vô ích với em. Mong muốn là một chuyện nhưng khả năng là chuyện khác.
    Đúng là chị ko có khả năng làm cho em hiểu. Cũng không biết vì "thầy dở" hay "trò dở" nữa...
    Chị dừng tranh luận ở đây và chị ko bao giờ cố tgiúp em thích nghi nữa (cái này thành ý hay ko tự chị biết, ko cần em tin).
    Nhưng nếu tiếp tục post bài thì hãy cẩn thận, chị sẽ chỉ nhận xét đúng theo cách cảm nhận của chị đấy!
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em post bài là biết mình đang post ở đâu, ở topic nào chị ạ.
    Chị không cần thiết phải nhấn mạnh từ cẩn thận & chỉ.Bởi vì em đã gìn giữ mới được thế, còn nếu muốn chống phá, làm tan nát 1 cái gì đó thì đơn giản quá.
    Nhưng em đã nói rằng NTC không chỉ có vài người, mà là 1 tập thể. Còn có những người em tôn trọng & em cũng không muốn ai đó bất chợt ngang qua (như Ngoisaotimban của box Cần Thơ ) thỉnh thoảng có qua & gần đây post bài trong top này.............em không muốn họ chỉ thoáng qua mà đánh giá NTC chỉ là cái chợ, toàn cãi vã, scandan...........vì thế nên có những lúc em đã nhịn đi để mọi chuyện lắng xuống.
    Như đợt vừa rồi có mấy người hỏi sao ko thấy Thoáng post bài ở NTC hay sợ rồi?Em bảo em đi công tác Huế (Festival ) nên không có thời gian.Nhưng thực ra em chỉ đi thời gian ngắn, vào Huế vẫn có Net (em vẫn vào NTC & chỉ đọc bài ). Chứ không phải lúc nào em cũng ý định nhăm nhe đè lên bài người khác cảm giác như bắt người khác phải đọc bài của mình như Coco nói.
    Chị hiểu thế nào cũng được, nhưng không phải vì vụ này mà em không post bài ở NTC nữa, chị cứ thoải mái chỉ nhận xét nhé, biết đâu chị nhận xét không thôi em lại vỡ ra nhiều điều hơn là góp ý thì sao?
  10. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Chị CD: tối đi xem hòa nhạc đi! Hơi đâu mà rắc rối với mấy đứa này!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này