1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng giải toả xì trét, ân oán, vui buồn, chát chít hùm bà lằng đủ thứ ... ( P.III )

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi cuibapketui, 18/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hai chị em này ở đẩu đầu đâu qua box Nha Trang nói chuyện off HT, vô duyên!
  2. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Hihi..Mọi người ơi! Nghe tớ kể dzụ án này cho nghe nè! hehehe...
    Tình hình là tối hôm qua, em có lượn qua chợ đêm Kì Hoà để mua mấy cái vòng tay. Trong đầu em lúc ấy là tranh thủ mua nhanh rùi về, chứ ko lát nữa chợ đông, em lại bị đám đông dẫm đạp xô đẩy thì tiêu.... Nhưng lúc ấy, cái bụng nó réo dữ dội quá, nên em đành dừng ăn tối ngay tại chợ luôn. Ăn cũng ko ngon, ăn vội vì sợ đông. Và cũng vì vội nên khi trả tiền, em moi từ dưới đáy túi xách moi lên cái ví tiền, trả xong em "bê bối, cẩu thả" quăng cái ví tiền trong túi xách rùi kéo dây khoá lại. Đúng như suy tính, chợ đã đông, em cũng cố bon chen vào để mua vòng. Sau khi lựa đc 4 cái vòng ưng ý cho mình thì cuối xuống định mở túi xách ra lấy tiền trả. Áaaaa, oạch, ặc, dây khoá kéo đã bị ai đó mở ra khi nào rùi. Linh tính mách bảo, em thò tay nhanh vào túi xem ví tiền còn không...Ồ la la CBN, ví tiền mất rùi....hic..
    Em nhăn trán cố nhớ xem "lúc nãy tại quán ăn mình bỏ quên ví trên bàn or liệng vào túi xách hờ hững?". Rõ là liệng vào mà. Vậy là bị mất ví rùi. Con mắt cận loạn gần 3 độ ko đeo kiếng này cố gắng nheo mắt hết cỡ để lia tia nhìn vào anh zai nào muốn làm quen với mình bằng cách đặc biệt này, vì cái ví màu đỏ size hơi lớn nên cứ hi vọng nhìn thấy. Nhưng thua, bótay, nước mắt bắt đầu chảy ra do phải điều tiết tia nhìn mạnh. Thôi, đành cho zai đó đi chứ giờ bít làm sao. Đang xụ mặt xuống thì chợt tia hi vọng len lỏi leo lên, vì trong ví vẫn còn giữ mấy card business of mình, hi vọng là zai nhìn card mà gọi số đt để nghe giọng mình, để thương lượng trao đổi hàng hoá.... Trong đầu tính luôn là giá 1tr, y như lần chuộc ví vô duyên trc Tết. Vẫn còn hi vọng nên khuôn mặt tươi tỉnh lại, đi thẳng tới gặp Ban quản lý chợ để trình báo cho nó thủ tục và chí ra cũng có ng nói chuyện. Nghe những câu chuyện cổ tích đời thường mà anh bảo vệ kể, mình cũng thấy vui vui và hứng thú. Như là "có vài đứa nó cũng còn nhân đạo, nó mở ví lấy tiền xong nó liệng xuống đất, ng mua hàng đá qua đá lại chê ko thèm lượm. Khuya thì các tiểu thương or các cô chú công nhận vệ sinh dọn dẹp, họ thấy họ nhặt họ gửi cho Ban quản lý chợ, ruì Ban quản lý sẽ gọi điện cho "nạn nhân" bị mất ví. Trường hợp nhân đạo này nhiều lắm. Cô nhìn nè, chỗ nào tui đánh dấu là chỗ đó đc lấy lại ví đó..." Hihì, nghe xong, tớ lại thêm 1 hi vọng. Tổng cộng là có 2 hi vọng, hoặc là "gặp ng nhân đạo" hoặc là "gặp zai thương lượng". Uh, thì em khai tên và số điện thoại và ko quên dặn dò anh quản lý chợ "nếu chợ dọn dẹp lúc 1 giờ sáng mà nhặt đc ví, anh cứ gọi cho em luôn, em mừng, em tới liền luôn. Em rất rất cảm ơn anh nhiều lắm..."
    Ra khỏi phòng quản lý đó, nhảy cái tưng xuống bậc thang. Lòng thầm reo, 2 hi vọng, "nhất định mình sẽ lấy lại đc ví đỏ kỉ niệm đấy, bởi mình là ng tốt, mình luôn gặp may mắn, nhất định lần này mình cũng gặp người tốt, gặp may mắn mà". Vừa nghĩ vừa đi ra chỗ lấy xe. Khi chuẩn bị leo lên xe thì em bắt đầu mê tín "thiệt tình đúng là cái năm tuổi, xui khủng hoảng từ đầu năm tới giờ. Tự dưng mua có mấy cái vòng mấy chục ngàn mà mất toi cái ví mấy triệu (tiền mặt + giấy tờ + thẻ học + phiếu học +USB 4GB + USB 1GB + 1 chìa khoá sổ nhật kí + đôi tai bạc + 1 dưỡng môi Vasaline + ...). Lầm bầm thế thôi, chả làm đc quái gì nữa. Nổ máy xe đi thẳng về nhà ngủ cho đỡ tức.
    Em nói đúng mà, vừa nổ máy đi đc 0,5m thì điện thoại trong túi reo, tèn ten tèn ten tén ten ten tèn... Linh tính linh cảm có "ân nhân" gọi... Vội vàng gỡ MBH, tay lật đật lấy đt ra, nhìn thấy số di động lạ woắc, miệng nhanh nhẩu khẽ cất giọng nhẹ nhàng oanh vàng: "Aloooo". Đầu dây bên kia : "Àh, bạn có phải là bạn TG ko?". Em: "Dạ, đúng ạaaa". "Ân nhân: "Àh, mình có lượm đc chiếc ví màu đỏ, ko biết có phải của bạn ko?", em: "A đúng rùi đó, chị chị chị ở đâu, em tới cho em xin lại cái ví ạaaa..." Không để ân nhân chờ lâu, mà chờ chưa đc 1 phút vì quá có duyên, ân nhân ngồi ngay ghế đá cafe Đồng Hồ, trước mặt bãi gửi xe đây nè. Nhìn thấy ân nhân mà muốn ôm chầm lấy hôn hít cho thoã man và chúc mừng sự may mắn của mình....
    Phải nói là ân nhân đúng nghĩa luôn. Nhận lại đc ví, kiểm tra lại thì em chỉ bị mất tiền mặt thôi, còn lại thì nguyên xi. Ngồi nghe ân nhân "giải trình" và "đấu tranh tư tưởng" giao ví cho Ban quản lí or call cho mình vì sợ mình hiểu lầm là ân nhân lấy tiền". Hihí...miệng em cứ cười toe toét. 2 ng cũng có duyên, lấy ví xong thì ngồi 8, bởi vì ân nhân chính là đồng hương of em, chẹp, duyên thế ko biết. Em lúc ấy cũng hết sạch tiền, nên cũng ngại ngại, đành hẹn ân nhân dịp khác uống nc trò chuyện tiếp. Chia tay, ân nhân còn khen em 1 câu nữa chứ: "trông em hiền hiền, lại cười tươi quá..." Áaaaaa, em đớp luôn: "dạ, ai cũng nói em dzị hết á"
    Em xin số đt, hỏi địa chỉ nhà ân nhân luôn. Vì nhất định em sẽ có buổi cảm tạ mà.
    Nhân đây cũng rủa sỉ vả zai nào mà lấy tiền em. Lúc chiều mới lãnh lương, mới rút tiền, mới tự thưởng cho mình bằng việc đi mua vòng tay xong, CBN (*&@#%*@&%...
    (Hihí, trong lòng vẫn lâng lâng nên luyên thuyên với mọi ng cho em vui tí, đến giờ em out rùi. Để xem còn chuyện gì làm em lâng lâng nữa thì em hẹn dịp khác em luyên thuyên tiếp cho mọi ng chịu khó nghe, nha! )
  3. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là đạo chích SG "nhân đạo" hơn đạo chích NT nhiều. Đạo chích NT thì sau khi khoắng hết tiền, nó k0 vứt nguyên cái ví lại cho khổ chủ nhờ mà lại vứt giấy tờ lung tung mỗi nơi một thứ (cho có nhiều người gom về dùm), còn cái ví (đã hơi sờn cũ chưa kịp thay) với cái giỏ xách bên ngoài còn khá mới thì nó nẫng luôn.
  4. kimcuongbien

    kimcuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    0
    mịa cứ thứ 7 là làm như culi..hic hic..Rưng mà thứ 7 đến rồi..hé hé
  5. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Đạo chích SG nhân đạo thật. Đạo chích ở NT vừa rồi nó chôm ví xong, lấy cái SIM còn lại trong ví nhắn tin đòi tiền chuộc bằng cách yêu cầu nhắn mã số của thẻ ATM mới kinh chứ. Nếu không nhắn cho nó thì xem như kg có duyên, nó chôm luôn, khỏi trả. Thật tình! Tiền chưa phải là mục đích cuối cùng của nó.
    Mà em nó là nữ, sinh viên ĐH Nha Trang mới kinh chứ. Thật là không hiểu nổi, tài không đợi tuổi. Mai này em nó mà đi làm, chắc biển thủ công quỹ dữ đây. Anh saoviet đợi em nó đến ngày lên cột.
  6. lau_dai_tuyet

    lau_dai_tuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    die...
  7. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Lại là dân Thủy Sản à? ( Sao người xấu nhiều vậy? )
  8. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    33 tuoi: manh khoe, lập nghiệp xa quê, vừa xây và dọn về ngôi nhà mới của mình, vua moi co 1 cau con trai duoc 3 thang, một gia dinh tre đang yên lành, hạnh phúc....
    Vay ma lai ra di vinh vien mot cach dot ngot, ko kip tu gia....Bỏ lai người vợ trẻ 26 tuổi và con trai....
    Cuoc song van khó mà hoc duoc chu Ngờ...mình bàng hoàng, ko dám tin....
  9. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    Cách đây chưa đầy 1 tháng, mình còn lên tận nhà mời thiệp cưới 2 vợ chồng.......còn nói chuyện....còn dắt xe cho mình.......
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Vô duyên là sự kết hợp của Vô tư & Duyên dáng
    Mới cả đây chẳng phải là topic nhắn tin mà sợ là nhắn cho nhau những thứ chả liên quan đến thành viên NTC, đây là topic xả stress thấy em nó buồn thì tạo nguồn vui cho em nó, chả vấn đề gì cả
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này