1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng giải toả xì trét, ân oán, vui buồn, chát chít hùm bà lằng đủ thứ ... ( P.III )

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi cuibapketui, 18/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Bùn hơn cả con chuồn chuồn ...
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Lần này không phải lần đầu tiên nó (con bạn thân ) phát hiện chồng " trái tính trái nết " nên nó nghi ngờ & muốn theo dõi, trong khi bụng mang dạ chửa :
    - Thôi đi mày, nó đi theo gái thì kệ xác nhà nó, mày lo cho con mày đi đã.
    - Nhưng tao cứ nghĩ đến cảnh ấy tao không chịu được.
    - Uh, không chịu được thì ngồi lên xe tao chở mày đi theo dõi.
    Rất nhiều lần chồng nó nói là đến cơ quan có việc (kể cả ngày nghỉ kêu là sếp gọi ), lần này cũng thế.Mình đèo bà bầu phóng vèo vèo mà nghĩ lại cũng thấy liều, như kiểu đi bắt cướp . Đến nhà nghỉ, chờ cho hắn nhận phòng ổn định khoảng 15 phút thì bắt đầu bảo con bạn lấy máy điện thoại ra alô theo kế hoạch đã bàn :
    - Alô anh ơi anh đang ở đâu thế?Em có việc muốn nhờ anh gấp !
    - Anh đây. Anh đang họp ở cơ quan, anh không ra ngoài được, đợi anh chút xíu anh về.
    - Em đang đứng ở nhà gửi xe rồi, nếu anh ko ra được thì để em lên phòng họp của anh nhé. Anh ra trước cửa phòng luôn đi, em lên ngay đấy.
    Há há trúng mánh òy, thằng bé chết lặng người đi, dập máy luôn
  3. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Như phim "Cảnh sát hình sự" của VN ấy nhỉ
  4. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Ôi, lại phải đi ngủ à? Chán thế!
  5. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    cố lên! 24 tiếng nữa thôi! hí hí ....
  6. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Ngủ một giấc dậy, mơ màng cái gì tưởng đuối hay sao mà túm lấy NTC làm một tràng liên thanh gần chục post thế em?
    Thôi thì 24 tiếng nữa cho em đuối luôn, rên liên hoàn luôn, khỏi vào đây mà post thế này. Há há!
  7. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Một người quen đã đi lấy chồng. Còn người yêu thôi đã sang sông.
  8. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    nhiều người quen đã ...có chồng.
    người yêu thì...vẫn nằm bên ...hông !
  9. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Đi cả ngày là mỏi cái chân, Đi cá ngày là mói cái chưn.
  10. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Tối nay lại phải đi kiếm một phòng khác. Chán !
    Viết từ KBC 0421235/841
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này