1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng giải toả xì trét, ân oán, vui buồn, chát chít hùm bà lằng đủ thứ ... ( P.III )

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi cuibapketui, 18/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đời, sướng quá cũng la, khổ quá cũng rên. Đúng là không biết đường nào mà lần, chịu sao cho thấu người đời? Ôi, biết bao nhiêu cho đủ?
  2. jacky_vlx

    jacky_vlx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0

    Cuộc thi UPU Quốc tế lần 26 năm 1997, chủ đề "Viiết thư cho nhà văn văn vĩ đại nhất của mọi thời đại. Giải nhất thuộc về bạn Phan Vũ Hoàng An (Lớp 8 - Lê Quý Đôn - Nha Trang).
  3. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Thông tin này có ý nghĩa gì?
  4. jacky_vlx

    jacky_vlx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết bài đi em yêu , nghe đâu giải nhất này mới đc bổ sung
  5. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Giải nhất UPU thì liên quan gì đến NTC ?
  6. jacky_vlx

    jacky_vlx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Thì giải nhì không còn là nhất nữa em à.
    Xiiiiiií, Có thế củng hỏi. Chắc là buồn lém đây. Vì sao thì em biết rồi đấy.
    Hay là BTC có gì mờ ám ?
  7. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Qua như chong chóng chẳng biết thời gian trôi về đâu.
    Ước được nhậu với NTC như lúc trước.......................
    Chắc thành robot quá
    a[/size=]aaaaaaaaaa
    aaaaaaaaaaa
  8. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    có thể là giải UPU quốc tế trường hoặc trường quốc tế
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đúng là giải viết thư quốc tế UPU chả liên quan đến NTC thế nhưng mà với anh Jacky thì nó lại là sự quan tâm lớn ấy nhỉ?
    Em hỏi anh nhé? Anh có phải là người trong cuộc không?Anh có nghĩ được rằng người ta có thể thay đổi, bổ sung ............vào phút chót trong 1 cuộc thi?
    Anh nói em buồn à?Làm sao phải buồn?Thấy vui là khác vì tự nhiên nhắc lại cái sự kiện hơn 10 năm trước mà mới chỉ như vừa hôm qua thôi. Anh đừng nổi đoá lên cái kiểu như thế, anh đang mất bình tĩnh à?Hay anh đang chứng tỏ cho mọi người thấy anh đã phanh phui ra một sự thật? (sự thật này có khi anh còn chưa chắc chắn nó có thật ko nữa cơ, đúng không anh? )
    Thôi anh nói gì thì nói nhé, giải thưởng em cũng nhận rồi, chuyến đi Thuỵ Sĩ em cũng đã về từ lâu lắm nhiều năm
    Chúc anh vui, em chẳng hằn học hay cay cú gì đâu, hết sức thoải mái đó anh
  10. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    UPU
    Mỗi bức thư UPU là một thông điệp của tâm hồn con người, là sứ giả của tình yêu, sự đoàn kết thân ái, và sáng tạo của thiếu nhi. Cách đây hơn 30 năm, ĐH Liên minh Bưu chính thế giới đã bắt đầu cuộc thi giành cho thiếu nhi. Viết thư UPU quốc tế, vì thế trở thành diễn đàn văn nghệ duy nhất của thiếu nhi nhân loại. Thế nhưng chúng ta biết gì về UPU và cuộc thi viết thư UPU ? BBT xin trân trọng giới thiệu thêm tư liệu cho các bạn thiếu nhi VN.
    Và Việt Nam chúng ta, vào năm 1987 - ở cuộc thi UPU lần thứ 16 đã bắt đầu tham gia vào sân chơi sáng tạo toàn cầu này. Với 18 lần tham gia đều đặn, chúng ta đã đạt 2 giải Ba, 2 giải Khuyến khích, trong đó Thành phố Đà Nẵng của chúng ta đã có một giải Khuyến khích quốc tế vào năm 1998 ở cuộc thi UPU lần thứ 27. Thành phố Đà Nẵng chúng ta bắt đầu tham gia cuộc thi viết thư UPU lần thứ 17 (1988). Qua 13 lần tham dự, Đà Nẵng trở thành một trong những tỉnh thành có chất lượng cao của quốc gia: 03 giải nhất (trong đó có một giải Khuyến khích quốc tế), và rất nhiều giải cá nhân - tập thể khác.
    ???
    Phan Vũ Hoàng An (Lớp 8 - Lê Quý Đôn, Khánh Hoà), trong bức thư đạt Giải Nhất Việt Nam (UPU 26 - 1997) viết:
    ?oKính gửi linh hồn Người đi tìm cổ tích !
    Không biết phải cầu mong cho Người điều chi đây, nhưng ở đâu đó trong cõi vũ trụ mênh mông này có lẽ linh hồn Người đang thanh thản với nhưng gì Người đã để lại cho cuộc đời ! Người khuất xa bao lâu rồi nhưng ánh hào quang chói loà cổ tích trong lòng cháu không bao giờ lịm tắt và vẫn luôn nhắc nhở đến một trái tim nồng ký thác yêu thương, một lý tưởng chói sáng tuyệt vời, một ước mơ bay bỗng nhưng lại gần gũi đến kỳ lạ và một tâm hồn trẻ trung tràn sức sống ! Vì lẽ đó, xin cho cháu được gọi Người là chú, chú Andecxen, ngưòi chú ngự trị trọn vẹn trong tấm lòng ngưỡng mộ nơi cháu ! ?o
    (Trich luoc VNPT viết ngày 4/11/2005)
    Vàng: tớ nghĩ thế.
    Sao thèng VNPT viết bài 2005 mà ko cập nhật tin tức nhỉ?Làm với chả ăn!!!
    Ko phải là không thật mà??hehehehe thôi,mỗi người tự hiểu theo cách của mình đi.
    Được crescentday sửa chữa / chuyển vào 07:56 ngày 16/07/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này