1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng giải toả xì trét, ân oán, vui buồn, chát chít hùm bà lằng đủ thứ ... ( P.III )

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi cuibapketui, 18/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là em í chỉ nhớ là mình đã đoạt cái giải... rút gì đấy vào năm nào đấy chứ chả thèm nhớ chính xác là năm nào cuộc thi nào, người cùng đoạt giải với mình là ai... Quá vô tình! Xét thêm về mặt văn học thì em í đã phạm sai lầm cơ bản (nêu k0 đúng xuất xứ). Nói có sách mách có chứng chứ nói lơ mơ lờ mờ thế người ta kêu mình "nổ" cũng k0 oan. Cứ cho là em đã nhận giải đi, lẽ nào em k0 còn giữ cái bằng khen ghi rõ đó là UPU nào? Theo chị biết thì đề tài "Viết cho cha mẹ" là của UPU 23 (1994) cơ!
    http://www.danangpt.vnn.vn/home/news/detail.php?id=3631&a=61&idmax=3631
    Bạn Xia Jun (Trung Quốc) trong cuộc thi UPU 23 (1994) lại viết:
    ?oCha thân yêu nhất của con,
    Bây giờ đã khuya lắm rồi và ánh trăng đang soi rọi cho con viết lá thư này. Con không sao ngủ được vì quá xúc động khi nghĩ đến việc chỉ vài ngày nữa, cha sẽ giã từ Bưu điện, trút bỏ bộ đồng phục màu xanh lá cây đã phai màu của mình để nghỉ hưu.?
  2. henaREBEL

    henaREBEL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
  3. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ bức xúc quá mấy cái vụ thế này chứ thật ra thực hư bố ai mà biết được. Thằng cha Minh Quốc (PV báo Tiền Phong) đó nó có chuyện gì thì thằng kia nó mới đánh chứ tự nhiên nó đấm cho chảy máu à. Chứ như cô em báo Tiền Phong hôm nọ nói chuyện với biển ấy, dễ thương thế, nói chuyện đàng hoàng thì ai mà lại đánh nhau. Trước hết, mình thấy nhà báo trong khi tác nghiệp kg thể tránh khỏi gặp rắc rối nhưng phải tìm cách để vượt qua nó, hoàn thành nhiệm vụ chứ. Theo mình thì hắn thiếu kỹ năng tác nghiệp. Và ít nhiều thì có máu gây xung đột để tạo dư luận, bán kiếm tiền.
    Chỉ có may mắn là hôm đó mình kg đi, kg khéo cũng bị nó đánh.
  4. henaREBEL

    henaREBEL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    hoho....thế khi anh làm một người có tiếng nói trong BTC anh có quyền muốn làm gì khi làm khi bị người khác chọc tức àh......hình như anh đang nhầm lẫn giữa cái gọi là kỹ năng tác nghiệp và trách nhiệm của người tổ chức .....
    Vấn đề kỹ năng tác nghiệp : nhà báo này sai chỗ nào khi nếu như anh í không có kỹ năng thì đã không được giao nhiệm vụ làm phó nháy...mà đây là chương trình văn hóa chứ có phải sự kiện hay scandal đâu mà gọi là "sự khiêu khích" của người làm báo
    Vấn đề mà anh gọi là: "làm thế nào mới đập cho chảy máu ra".....thế thì khi anh là đại diện cho cả một đất nước trong một sự kiện văn hóa với sự hiện diện của nhiều văn hóa khác trên thế giới anh có quyền đó ah
    Tư tưởng hơi cục bộ nhé đồng chí SAO XANH Đất Việt!!!!
  5. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    PHÁT HIỆN MỚI!
    Tự nhiên rảnh chuyện, mở ngay trang đầu topic "Những bài báo hay" của bác Mèo ú:
    http://www10.ttvnol.com/forum/NTC/825156.ttvn
    Phát hiện ra là mấy bài viết của bác í, bất kể về đề tài gì, cũng đều được "minh họa" bằng những hình ảnh "khêu gợi" của mấy chú thổ dân da đỏ!
    Công nhận TTVNOL chơi "độc" thật!
  6. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Từ sáng đến giờ, có cái tin này và mình đã bỏ qua cho đến khi có tin trong NTC.Mới sáng sớm, trước báo Tiền Phong đưa tin, trong VNPhoto đã có một tin như thế này: http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=22109 và mình đã cho nó chìm xuồng, kg quan tâm.
    Chuyện ở đời thì biết bao nhiêu là chuyện, rắc rối xảy ra hàng ngày và trong các sự kiện, không thể tránh khỏi các cuộc đụng độ. Việc cháu ngoại của bà Tư Hường và con rể, theo mình thì chưa chắc đã là người chính thức trong Ban Tổ Chức. Vì thế không thể nghe thông tin một chiều được. Chuyện chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đã xưa như trái đất rồi. Nếu thông minh, tỉnh táo suy xét thì sẽ hiểu được đằng sau bài báo ấy còn có nhiều điều khuất tất nữa.
    Mình vô cảm trước những tin như thế này và mình đứng trên quan điểm trung lập để suy xét. Là người chủ nhà, đã mời khách đến, chẳng ai lại muốn đuổi khách đi cả, cho đến khi không chấp nhận được. Và là phóng viên, anh ta luôn bảo vệ cái quyền lợi tác nghiệp của mình. Scandal này nó có cái ngòi của nó, mà trong ấy kg thấy ai nói đến.
    Mình kg tốn cơm gạo vô chuyện này nữa. Và nhìn mặt cả 2 thằng đó, mình không ưa thằng nào cả.
  7. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với bác mèo Ú. Bác mèo Ú ơi, bác sưu tập toàn ảnh gì trong gallery rồi anh em nhà nó đè lên nhau mà ra cái nông nỗi này. Đọc bài ấy chắc cười chết mất.
    Đây này, bài của bác mèo Ú:
  8. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Không phải đâu SƯ TỬ female à
    Do lỗi TTVNOL khi post bài và ảnh bài sau nó hiện ảnh qua luôn bài trước, sửa vài lần rồi nhưng không được nên kệ luôn.
    Thông cảm
    Cùng họ nhà MÈO làm gì căng vậy.
    (Tặng vài nụ hôn thân ái) xxx
  9. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    bắt cá ở hồ ...
    không thấy cá, mà cái này là cạnh hồ thui
  10. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Bác phải thông cảm cho cái hồ cá của nhà bác mèo Ú chứ! Bác không nghe bác ấy bảo ở trên rồi à? "Thông cảm". Em là em cực kỳ thông cảm cho bác ấy. Ở nhà em, có con mèo nó cũng thích nghịch hồ cá lắm. Chắc bác ấy cũng hay vọc tay vào hồ cá suốt.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này