1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng giải toả xì trét, ân oán, vui buồn, chát chít hùm bà lằng đủ thứ ... ( P.III )

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi cuibapketui, 18/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Em thỏ này nhạy cảm roài. Nói vui cho hợp vần hợp điệu chứ có gì đâu mà chán với buồn cho mệt
  2. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    bạn ý giận roài
  3. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Giận chi cho mệt người, chẳng qua con bé đọc xong thấy choáng vì tài gieo vần của mấy bác. Hjx hjx
  4. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    uhm nói bậy quá xá đừng quan tâm cái lũ mặt thú dạ người đó
  5. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Đúng, đúng, đúng đà rúng đúng đúng
    Quan tâm chi cái gã mặt người dạ thú bán nam bán nữ như Fọt, pé Thỏ nhỉ ?
  6. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Hết chỗ chơi rồi, làm gì nữa đây? Chẳng lẽ vào box giáo dục giới tính à?
  7. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Cắm cúi ăn không biết xung quanh mình có ai hết, mọi người ngồi cùng bàn đều mờ ảo. Nể thiệt. Thế mà cứ kêu Mèo ú là ham ăn nhất NTC.
  8. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Thời gian này phải ngồi e*** đây! E*** lại đủ thứ từ những gì thu thập được, e*** lại quá khứ. . Có muốn đi nữa cũng không đi được.
  9. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Lượm-đọc-chơi
    Bước tới trạm xăng bỗng thấy rầu
    Nỡ sao lên giá, giết em đi...
    Loay hoay vót vét vài đồng chót
    Sắp tới đem xe đổi lấy tiền
    Thấy giá xăng lòng như kiến cắn
    Đi học chẳng buồn lấy xe ra
    Dừng chân đứng cạnh thằng xe buýt
    Một mảnh trời riêng xăng với ta
  10. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đến giờ đọc đi đọc lại cái này hết chắc cũng 20 lần. Giá xăng tăng ảnh hưởng đâu kg thấy, đối với em là bom than.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này