1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng giải toả xì trét, ân oán, vui buồn, chát chít hùm bà lằng đủ thứ ... ( P.III )

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi cuibapketui, 18/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Số người nào thế chị?
    Từ vụ của chị cho đến lần này, chỉ có chị, Coco, Jacky. Em hỏi nhé? NTC có bao nhiêu thành viên?
    Chị muốn người khác lắng nghe mình nhưng chị có lắng nghe người khác không ạ? Người ta nói 1 người vì mọi người nhưng cũng có câu ngược lại.
    Còn nếu chị nói : Việc gì phải vì em thì em cũng nói được là em việc gì phải vì ai?Đúng không chị?
    Còn em lúc nào cũng sống thật với mình, với mọi người.Có như vậy em mới đủ kiên nhẫn để nói ra tất cả như thế này, chứ không à?Mọi người nói vài câu là im re luôn ấy chứ
    Cái sự việc nó liên quan đến ai thì người ấy giải quyết, làm sao phải bu theo vào nói này nói nọ?Hay chị lại nói rằng đó là cùng quan điểm, cùng suy nghĩ?Hay đó là thể hiện tình đoàn kết của anh em 1 nhà? ( em nói để chị biết nhé, bất cứ nick lạ nào vô box Hải Phòng mà có xích mích với 1 thành viên được yêu quý hoặc thân thiết của box thì em cũng chả bao giờ " té nước theo mưa " để sự việc thêm căng thẳng, mà lúc nào cũng đứng ra hoà giải 2 bên ( thậm chí em còn bênh cả khách để họ thấy box HP cũng như con người HP sống thẳng thắn, chơi đẹp chứ không phải là chơi " hội đồng " )
    Đằng này em chưa thấy chị, chị Lion, Coco, Jacky nhận sai về phía mình dù ít hay nhiều.Không lẽ 1 mình em sai hết à?Nếu em cứ bình thường post bài ( đúng topic như thế ) mà không ai nói gì thì liệu có mâu thuẫn, tranh cãi không hả chị?
    Sao không độc lập nói ra ý kiến của mình mà cứ phải có người châm ngòi, khơi nguồn rồi mới tuôn ra hết?Em không quen kiểu sống để bụng chị ạ
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    V1 : Coco nghĩ rằng là khách thì có thể ngông & láo với chủ nhà à?Xin lỗi Thoáng chả quen như thế, hay Coco quen như vậy rồi?
    V2 : Thế nào là Thoáng đè?Nếu như đó là 1 bài viết của chị Nut hay của bất cứ mem nào trong NTC như chị CD, chị Lion thì Coco có nghĩ & dám nói ra chị Nut đè hay em, anh..........gì đó đè không?. Coco nói thế chẳng hoá ra Thoáng muốn vùi dập bài trước để đè bài mình lên à? (này nhé, nếu Thoáng có ý định đó thì đây không thiếu bài viết để đè lên đâu, việc quái gì phải ngồi viết tâm sự của mình cho mệt ra? )
    Hơ hơ sao phải đợi đến khi chị Lion nói thì Coco mới dám nói?Coco không có chính kiến của mình à?Hay là nói cũng phải có hội đồng, tập thể để người này đỡ cho người kia nếu có khiếm khuyết gì?
    V3 : Rõ ràng Thoáng chưa gặp chị CD ở ngoài đời & cái dòng reply của chị ấy : Cứ cho ở ngoài đời không bằng trong hình đi ! Điều đó đã đúng ý câu hỏi " Chị có đì zai không mà xinh hén ? " Nếu gặp rồi thì Thoáng đã khỏi phải nói câu đùa ấy, mà Thoáng với chị CD đùa nhau thì Coco giảm đi mấy cân à hay sao mà phải nhảy vào can thiệp thế?
    V4 : Đó là do Coco nói nha, thế thì Thoáng khỏi nói nữa. Cái tính đó nó ăn sâu vào bản chất của Jacky rồi, thế thì cũng phải chịu thôi chứ biết làm sao nhờ?
    V5 : Thoáng cũng biết Coco trong đội bơm òy, hèn chi lúc nào cũng thấy căng hết (khá khen đấy ) cứ thế phát huy nghen
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ối xời may quá còn giữ cái PM cho chị Lion hôm qua
    Em đến với NTC không vì 1 thành viên quen thuộc nào hết, mà đến với NTC vì những kỷ niệm riêng của em (cũng như chị đến với Bắc Ninh - Bắc Giang vì chị có người bạn ở BG như chị nói ấy ). Vậy em chỉ mong là đừng ai động chạm vào ( em quen độc lập rồi, kể cả 1 mình ( không có ai gọi là " ô dù " mà nói chuyện với 1 tập thể (hay nói nôm na là đánh hội đồng ấy ) em cũng chẳng ngại đâu.
    Hớ hớ hên quá
    Đề nghị anh NTMT tránh xê ra kia nhá, chuyện chị em phụ nữ anh vô đây làm chi?. Như thế người ta gọi là.............là gì nhể?Là như cái tai tồ của bác Cùi í
    " Ô dù " xế có ngày siêu vẹo thì em lại chết oan . Vì thế nên tốt nhứt " ô dù " đừng vô đây can thiệp à nha
  4. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    Bài viết không đúng topic, chị chuyển qua đây...hè...hè...
    Em nhầm lẫn quá, hết chữa được roài....Em thấy cay cú hay sao mà cứ reply bài hoài thế. Đúng là chị phải nói 1 câu: em đã không hiểu vấn đề! Bây giờ chẳng lẽ chị phải giải thích à? Mệt lắm, mà cũng không cần thiết.

    V1: em nhầm roài, con số lớn hơn nữa kia. Nhưng em vô tư nên ko thấy hết
    V2: có chứ, nhưng còn tùy người nói là ai, nói gì và với mục đích gì
    Ai? thể hiện trọng lượng lời nói của họ, giá trị lời nói của họ.
    Nói gì?: nói có đúng k?
    Mục đích?: tốt hay xấu
    Ngay từ đầu chị đã xác định rõ mục đích vì sao chị muốn chen vô rồi chứ? Nhắc lại hén:
    1. Ko muốn em phí phạm tâm tư (còn em vẫn muốn thì tùy em thôi, đâu có ảnh hưởng gì đến chị)
    2. Mọi người có dịp giao lưu theo kiểu "ì xèo". Zui! Người nào thấy nặng nề là do cách tiếp nhận thôi.
    V3: trong tất cả các bài viết, chẳng ai đả động, phủ nhận gì đến chuyện này, em nói ra làm gì?
    V4: chính cách em tiếp nhận vấn đề và cách em dùng từ đã là 1 sự phản cảm với người đọc rồi. Ai cũng có quyền tự do, thấy có cảm hứng nói thì nói, em dùng từ như vậy là đang thiếu minh mẫn đấy.
    V5: chỉ có em là thấy căng thẳng thôi, nếu em có bản lĩnh tiếp nhận kiểu phản ứng mạnh tay của mọi người một cách bình tĩnh, ko cay cú thì cục diện sẽ khác. Nhưng cái tôi của em lớn và em thật sự đang bướng bỉnh.
    V6: nói mà ko chịu để ý. Ko có chuyện đúng-sai thì làm gì có việc nhận. Và cũng chẳng ai biểu em phải nhận sai.
    V7: sẽ ko có trường hợp mà em nói đâu. Vì chắc chắn ko sớm thì muộn, quá khứ hay tương lai, đã sẽ có người lên tiếng thôi.
    V8: Vậy em cũng thông cảm với mọi người, mọi người cũng ko muốn để bụng, ko thích thì phải nói ra. Còn chị hả?khẳng định 1 điều là chị ko để bụng
    Khi nguoi ta ko để bụng những việc đã qua, ko nhất thiết họ sẽ phải thích hết tất cả những gì sắp tới nếu điều đó tiếp diễn.
    Chị chẳng có lý do gì để phải ghét ai. Và cũng chẳng có lý do gì phải dấu giếm những suy nghĩ của mình. Nếu ko có ai lên tiếng, bản thân chị sẽ tự nghĩ: điều mình ko hài lòng có thể là chỉ có mình mình, vậy mình ráng chịu tí vậy cho đẹp.
    Nhưng nếu có người lên tiếng thì mình phải hiểu "àh, thì ra ko phải chỉ mình mình, vậy là cũng có khá nhiều người đang phải ko thích. Vậy tại sao mình ko nói ra cho mọi người cùng biết? Tại sao không?
    Chị đang rảnh nên mới chịu khó trả lời em chứ chị cũng đâu muốn bị mang tiếng "nói nhiều". Thằng Sao vịt nói chị như thế đấy! hi...hi....
    Tặng em để bình tĩnh lại . Chị ko thấy vấn đề nặng nề gì lắm đâu, em cũng đừng suy diễn nữa. Có dịp off, chị nhất định sẽ off với em. Em có đi công tác SG bao giờ k?
  5. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    V1 của CD: có BDK trong danh sách
    ( làm biếng viết bài, bu theo chị CD vậy)
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em chả có gì là căng thẳng nhé ! Vì nếu căng thẳng em sẽ im lặng & tìm thú vui khác như nghe nhạc, hoặc đi dạo.........chứ không phải ngồi đây viết những dòng này.
    Em đang rất bình tĩnh, ngay cả đêm qua lúc NTC online rất đông ấy, rồi nói anh Mèo ú là " ô dù " của em...........Lúc đó em đang viết bài để sáng nay kụp lên trang nên bình tĩnh & không post bài đáp lại đấy. Còn nếu không bình tĩnh nhé, thì những loạt bài sáng nay đã được viết từ đêm qua rồi chị ạ
    Em cũng thấy sự việc chả vấn đề nghiêm trọng nhưng người nói ra, người nói vào thì nó đang là con kiến mới thành con voi như thế thôi .
    Lẽ ra loạt bài tối qua lúc khoảng 18h30 em post thế là chốt hạ rồi, em cũng không muốn nói nhiều nữa nhưng chị xem sau đó thì sao?
    Nào là " ô dù " bự chảng thế thì sợ gì thân cô thế cô " ? Rồi chính chị nói " Mèo ú lại lên tiếng theo đúng lịch trình" .............rất nhiều nữa.Rồi BDK muốn xin pass của CKB để xoá bài em chứ gì?
    Em chả quen dựa dẫm vào ai từ nhỏ rồi, từ khi em 4 tuổi ở nhà 1 mình khi mẹ đi làm, khi mà em tự giác học hành phấn đấu để đỗ ĐH với số điểm cao mà chả ai phải kèm cặp, quen đi học đi bộ từ lớp 1 mà chả cần ai đưa đón...........và lớn lên em cũng độc lập như thế, kể cả trong công việc, cuộc sống, trong tình yêu Và chính em cũng rất ghét sự bao bọc, " ô dù " vì như thế em sợ mình ỷ lại, không tiến bộ được chị ạ !
    Đợt này thì em đang tập trung cho Euro & chuyến đi Bắc Kinh sắp tới nên không đi công tác đâu cả, nhưng nhất định em sẽ có ngày vô SG để off cùng chị, tặng thêm hoa cho chị để có Sức Sống Mới nè
  7. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Ôi văn chương dạo này của NTC cứ lai láng, bay bổng.
    Tương lai toàn khẩu ngữ của các Luật gia với những câu cú biện luận đọc nghe hay đến rợn người, những ẩn ý như các tác phẩm văn học của Ernest Hemingway theo lối viết "tảng băng chìm".
  8. misscoi

    misscoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Có những số đông người cảm thấy phải xem ý kiến người khác để hòa mình theo họ.
    Thật phục khi thấy mọi người có quá nhiều thời gian đến vậy
  9. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    @ Thoáng: Hé...hé...cái zụ mèo ú hả?mèo ú thì "ô dù" với tất cả các "nạn nhân". Thuộc kiểu "dĩ hòa vi quý" "Tình thương mến thương" "Ba phải"...v..v...........Bởi vậy mới nói: em ko hiểu văn hóa của NTC, ko hiểu mọi người đang đùa hay đang thật. Cứ nhìn câu chữ nào cũng cảm giác mọi người xỉa chọt gì đó!
    Cái lịch trình của Mèo ú thì chị quá rõ, đâu phải riêng trường hợp của em, đâu phải chỉ riêng em? he...he..
    @Mèo ú: nói thì nói toẹt ra cho rồi, cao siêu quá tớ chẳng hiểu . Câu cú biện luận mà lại "rợn người" là thế nào hả????
  10. hot_little_girl

    hot_little_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Này nhé chị Thoáng . Mèo đã tính kô nói gì rồi vì thấy chẳng biết nói gì nhưng thấy chị nói hơi quá đó.
    NTC vốn bình yên & khi có cơn gió lạ tràn vào & NTC chưa kịp thích nghi (chính xác là choáng nhé ). <=== cái này cho MÈo nói thẳng nhá...10 Thóang vào đây thì NTC vẫn cứ tiếp đón bình thường , Thoáng vào nhà người ta kô đọc nội quy , điều lệ , kô tìm hỉu sở thích , tính cách......v..v...của nhà người ta để mà thích nghi thì thôi mới gì nói người ta fải thích nghi với Thoáng. Còn cái chuyện thích nghi với Thoáng or kô thì nó cũng bình thường thôi....Mà thật ra nếu cả 2 kô thích nghi đc thì người fải đi ra là Thoáng đấy.
    Còn cái chuyện ngôn ngữ Mèo....này nhé...Mèo bỏ lâu rồi sao mà cứ lôi ra vậy. Thấy có còn bài nào gọi là ngôn ngữ Mèo kô hả ?
    .....cứ đừng có mà cựa cái là lôi người ta ra nói như vậy chứ ....biết người ta hay hắt-xì mà cứ nhắc người ta àh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này