1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng giải toả xì trét, ân oán, vui buồn, chát chít hùm bà lằng đủ thứ ... ( P.III )

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi cuibapketui, 18/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Nhẹ nhàng .......
    nặng nề .......
    nhẹ nhàng .......
    nặng nề .......
    Xong .......
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Vượt qua được đèo Hải Vân òy, còn cái Vạn Lý Trường Thành ngày mai nữa má ơi
  3. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Hố hố! Làm gì nữa bi giờ? Thời gian trôi qua lâu!
  4. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Hìhì...thi thoảng nghe mọi người nói chuyện làm Chen cười hoài. Như vừa cách đây 5'' nè, nhe răng và híp mắt lại cười suốt, chắc mất khoảng 2'' để cười (giống khỉ wa'' !).
    Cùi àh, con đường bờ kè giờ đã khá hơn rùi đó, mỗi sáng sớm, Chen đi làm, men theo bờ kè và ra đến CV Hoàng Văn Thụ, rùi tiến thẳng ra phi trường (giờ văn phòng công ty chuyển ra Parkson gần sát sân bay luôn, ngồi chỗ làm mà nhìn cả khoảng bầu trời và cả sân bay, máy bay, view cũng đẹp). Con đường Trần V Đang giờ nó đã bắt đầu rải đá chuẩn bị rải nhựa làm đường rùi, 16m đấy nha. ^_^, Chen thật may mắn, ở trọ trên căn phòng mà nhìn xuống là con đường rộng 16m, phía sau là bờ kè khá mát mẻ (mùi vị thì ko nghe nữa, có lẽ do hít quen rùi ). I''m a lucky girl! ^_^
    Àh, cái quán 79 Nha Trang vốn trc ở bờ kè, giờ chuyển đi mất tiêu rùi, ra tới Nguyễn Văn Trỗi bụi bặm rùi. Trên đường từ công ty đến trường thì có đi ngang qua N VTrỗi, nhưng ko nhớ tìm quán 79 đó.
    Tuần trước, SG như biến thành sông, hic, đi làm về, đến khúc Phan Đ Phùng và Hai Bà Trưng, phải xuống xe nhón chân dắt bộ vì nước đã dâng hơn đầu gối (cũng tại mình thấp bé wa''). Có xe đi ngang qua thì "nước sông bất đắc dĩ" đó dập dìu lên xuống như sóng biển í. Cảnh tượng người người lội nước nhìn cũng hay. Cảnh tượng người người đạp xe, nổ ga, trông nhộn nhịp lắm, đúng là SG ở thời điểm nào cũng náo nhiệt nhỉ! Tối hôm đó, Chen dắt bộ hơn 1 tiếng đồng hồ, vừa mệt vừa đói bụng nữa, may mà có 1 anh người tốt xuất hiện để giải cứu xe của Chen, 2'' cho vặn vặn bugi gì đó, rùi kéo E rùi tè le tét lét @*&%(, xe nổ máy ^_^. Bi giờ thì ko hiểu sao xe đi nghe nó rọc rọc, chắc là tại "nước sông" hôm nọ. Chiều nay đi sửa xe vậy.
    Àh, còn nữa, kể lần cuối trong ngày, ^_^
    Ko biết có ai còn nhớ dzụ Chen đi chợ đêm mà bị móc bóp ko? Tối hôm trước, Chen có hẹn người "ân nhân" ra uống cafe ở quán Đông Hồ. Cũng do đi sớm nên thấy dư time, rảo vòng chợ Đêm mua thêm vòng tay. Chợt nhớ dzụ mất bóp, thế là cẩn thận, ôm túi xách sát mình luôn, sát nhất có thể sát, đến chỗ gần đông người, Chen có rảo mắt qua lại, rùi cố tình thả lỏng túi xách mình ra và mắt ý tứ ko rời dây kkhóa túi. Y như rằng luôn, có 1 bàn tay hơi thô mở dây khóa túi xách của Chen ra. Lúc ấy, Chen vờ như ko chú ý, lại kéo túi xách sát ng mình lại, và giả vờ ôm bụng ngồi xuống, liếc nhìn đôi dép người sở hữu đôi bàn tay thô đó. Rùi of course, nhẹ nhàng kéo dây khóa túi lại và đứng dậy nhìn cái người đó. Woa, là 1 cô gái, người hơi thô, hơi mập, khuôn mặt khá khắc khổ, sở hữu nước da ngăm, và ăn mặc hơi lếch thếch (hơi bẩn 1 tẹo). Có lẽ do her phân vân đắn đo ko biết G đã nhìn thấy hành động vừa rùi của her chưa, nên cố tình lựa hàng rùi cũng cất giọng nói để trả giá. Lại woa thêm lần nữa, vì là nghe giọng miền Trung mình nè, chính xác là ở gần chính giữa miền Trung luôn, Chen nhận ra giọng vùng này. Lén liếc nhìn lại 1 lần từ trên xuống người của her, tự dưng thấy tội nghiệp her. Có lẽ ở ngoài nhà, hoàn cảnh khó khăn, lại bươn chải trong SG, 1 chút đáng thương, 1 chút giận, 1 chút trách móc, cảm xúc lộn tùng phèo trong ng Chen lúc ấy. Lúc ấy, cũng chả biết nên làm gì, làm thế nào. Thôi, Chen quay đầu lại, đi thẳng ra quán cafe luôn. Bi giờ vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt her. Có ai nói rằng "nghèo không phải là cái tội" không? Chen vẫn nghĩ rằng, nghèo là 1 cái tội. Ko có tiền, thất học. Ko có tiền, gia đình mâu thuẫn. Ko có tiền, nảy sinh nhiều v/đề không tốt khác. Ko có tiền,...*%#&(@*%018.
    Hết rùi, chuyện cuối tuần xong rùi. ^_^
  5. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0

    biển cứ ngỡ mình dài rộng thế
    xa cánh buồm một chút đã cô đơn
  6. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    đang pịn, mắt mũi kèm nhèm đọc ra vầy
    " chú Biển cứ ngỡ mình dài thế "
  7. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    3 anh em nó cùng Hội chơi nhau... (nhầm) chơi máy ảnh phin nên thằng chụp thằng khen, thằng làm nhà phê bình. Hội này chắc đổi thành Hội mèo khen mèo dài đuôi
    Được nhatrangmuathu sửa chữa / chuyển vào 16:44 ngày 10/08/2008
  8. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    khen zậy là nói bớt đi lắm ùi
  9. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ lại thằng nào thấy thằng khác ...ịt thì chả chê thúi, thế còn mình thơm.
  10. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Ngủ thoai, đau đầu roài. Dạo này mình buồn ngủ sớm thế nhỉ? có bệnh gì chăng?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này