1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng giải toả xì trét, ân oán, vui buồn, chát chít hùm bà lằng đủ thứ ... ( P.III )

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi cuibapketui, 18/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nhưng đang tranh luận như vậy tự nhiên mọi người xúm vào nói thế ai mà hiểu khác được hả chị?. Kể cả người trong NTC hay không thì cũng phải biết là lúc nào đùa, lúc nào không nên chứ, đúng không chị?. Em xin lỗi không nói ai nhé, nếu ai mà " bố chết cũng cười, mẹ chết cũng cười " thì đó có còn là người nữa không chị? (em đã nói trước là không ám chỉ ai nhé, chỉ nói xã hội chung chung như thế )
    Bình thường như mấy bữa trước em có thấy ai nói 2 từ " ô dù " ấy đâu chị?
    Còn nếu vô tư thì em cũng đùa tẹt ga, chả vấn đề gì cả chị ạ
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chị quên mất là cái ngôn ngữ Mèo í là của nhà cô (cơ mà đúng là nhà Già nói thứ ngôn ngữ ấy nên mọi người hông hiểu thiệt mờ )
    Còn cái chuyện thích nghi ấy, đã kịp thích nghi đâu, mới chân trong chân ngoài (chưa đủ 2 chân bước vào ) thì đã có sự kiện òy . Chả nhẽ theo cô thì chị phải đi hỏi từng người là cô Mèo nóng, tính cách thế nào?chị Nut quản lý Mod ra sao à?
    Phải từ từ mới hiểu hết chứ, rồi mới thay đổi & thích nghi.Nhưng từ ngày vô NTC chị thấy mỗi cái kiểu post bài theo 1 hàng dọc tập hợp là chị chưa sửa được thôi (rồi sẽ sửa mà )
    Chả có vấn đề gì đâu cô em ạ.Giữ sức mà đi Trường Sa chứ
  3. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    V1: đùa thì vẫn là đùa, đặc biệt khi có cảm hứng, khi mọi người thấy "thích hợp", và mọi người cảm được. Nếu NTC đang buồn thì đùa quả đúng là lãng xẹt. Nhưng mọi người đang "vui" thì phải .
    V2: Bình thường thì lấy ô ra làm gì em? Cái lịch trình xuất hiện vào thời điểm nào của anh Mèo ú...............ai mà chả biết .........ka..ka..ka..
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Té ra lão NTMT là ô dù cho tất cả hí hí thế mà em lại cứ tưởng mình được hưởng trọn cái ô ấy như ai đó gán cho cơ
    Đấy, cứ phải thế mới hiểu về nhau, cái gì cũng phải từ từ hé mở chứ 1 phát toang hoác ra thì còn gì là.............bí hiểm
    Cơ mà lão Mèo ú có làm ô của ai thì làm nghen, còn em thì em hổng có thích à nha (nói 1 cách hết sức vui vẻ đới )
  5. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    Topic này thành "Văn chương dựng tóc gáy" rồi.
  6. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ô dù của anh Mèo ú thì ko nói. Nhưng có một số chuyện đâu nhất thiết phải nói ra, đúng ko Thoáng?
    Thoáng cứ lo post bài, có để ý đâu. Ngay cả chuyện Chen đang ở SG?
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em cũng thấy là có 1 số chuyện đâu nhất thiết phải nói, có những bí mật người ta gìn giữ cho đến khi nhắm mắt họ cũng mang theo luôn đó chị
    Em post xong bài kia em mới nhớ ra, định sửa nhưng em ko login nick nên chức năng sửa hông có chị ạ
    Em không bỏ qua bài nào của NTC từ ngày vô box này, có điều là em kịp nhớ ra hoặc chưa nhớ thôi chị ạ ( vì cái đầu của em đâu phải chỉ chứa NTC trong ấy? )
  8. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Đầy, ít hơn lúc trước nhưng vẫn còn.
    Đó là nét văn hoá cũng hay hay, em đừng nên từ bỏ nó, lâu lâu viết vài bài ngôn ngữ của riêng em để anh chị em nhắc đến em luôn
  9. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Vậy cũng oke rồi
    Mèo nóng
  10. coco_199

    coco_199 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Nào mình cùng lên xe bus tiếp nhé

    Đúng là em Thoáng . Chắc thấy mình không số ở NTC nên tấn công tới tấp . Vậy để tớ tiếp em ấy nào
    V1: Noí thẳng luôn là láo . Lúc đó không chỉ tớ lên tiếng nhé . Mọi người đòi tiễn khách rào rào đấy thôi . Không cần liệt kê danh sách nhỉ . Em Thoáng có trí nhớ tốt và chẳng bỏ qua bài nào của NTC mà
    V2: Trả lời kiểu ấy thì cũng như không . Để ý tớ nói lần 1 , lần 2 , lần 3 , hay lần 4 gì ko . Không thèm quan tâm nhé.. Một lần như mọi người thì ai nói làm gì cho mệt cơ chứ . Đừng nghĩ tớ ko dám nói gì . Nếu ai cũng như Thoáng , bất kể là những người Thoáng liệt kê , tớ cũng chẳng ngại đâu . Nhưng đáng tiếc . Đó toàn là những người hiểu biết , chả ai như Thoáng
    Ai cũng khó chịu , nhưng người ta ko nói ra . Lịch sự với khách đấy . Đến khi có người nói ra thì đương nhiên bắt được sự đồng cảm thì phải lên tiếng chứ . Thử điểm lại danh sách đi nhé . Không chi có 2 người thù dai là tớ và Jacky đâu nhá
    V3: Ừ , đang béo . Muốn giảm cân, bênh người nhà đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này