1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng giải toả xì trét, ân oán, vui buồn, chát chít hùm bà lằng đủ thứ ... ( P.III )

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi cuibapketui, 18/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Là la la... Sáng nay nhận được thẻ Visa Debit (thanh toán quốc tế đó nhen!). Điệu này là phải thắt lưng buộc bụng ráng kiếm xiền bỏ dzô để đi du lịt nước ngoài 1 chuyến cho nó sướng, chứ ngó thiên hạ bay lượn trên đầu mãi cũng ngứa cẳng lắm rùi!
  2. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi thăm chị Lion và các ACE một chút!
    1.Trường hợp của em lương chuyên viên bậc một lèo tèo 1,2 triệu/ tháng. Trừ tới trừ lui còn được một triệu thì có đủ điều kiện để ngân hàng phát hành thẻ không ạ?
    2. Hạn mức cho khách hàng thấu chi thấp nhất của Agribank là bao nhiêu? ( Em định làm thẻ Agribank Visa)
    2. Có dịch vụ nào cho phép em ký quĩ ở ngân hàng, rồi chỉ được thanh toán trong khoản tiền đó hay không? ( Đề phòng trường hợp bị ăn cắp thẻ tín dụng ).
    Thanxxx!
  3. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    @BDK: Hơ, cái chiện làm thẻ ý thì chị xin nhường cho các ACE khác giả nhời, chứ chị ứ bít gì hết em ạ. Tự nhiên ngta "dúi" vào tay chị cái thẻ, bảo lương thưởng của mày tất tật trong ấy đấy, thế là chị phải cầm thôi. Cái Visa Debit hôm nay cũng thế, từ trên "trời" rơi xuống, chứ có đồng kẽm nào trong ấy đâu em, lại càng k0 mất 1 đồng phí phát hành, thế nên chị mới "tranh thủ" mơ có ngày "vượt biên" để tiêu nó ý chứ . K0 ai đánh thuế giấc mơ mà lị
  4. Viva78

    Viva78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2008
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép các anh chị, xin trả lời bác BDK như sau:
    1. Điều kiện phát hành Visa Debit:
    + Có CMND hoặc giấy tờ tùy thân dán ảnh (GPLX chẳng hạn)
    + Có nhu cầu mở thẻ
    + Có số tiền tối thiểu để ký quỹ vào TK (thường là 100K)
    2. V/v cấp thấu chi: tùy theo từng Ngân hàng, nhưng thường NH sẽ y/c các điều kiện chủ yếu như sau:
    + Có việc làm và thu nhập ổn định (thể hiện bằng HĐLĐ dài hạn và xác nhận lương tháng) tại một số cơ quan-đơn vị cụ thể theo quy định của từng NH (thường thì làm việc trong cơ quan Nhà nước sẽ đc đánh giá cao hơn 1 tí)
    + Mức thu nhập tối thiểu bằng bao nhiêu đó, tùy NH. Đối với Techcombank là 2trđ (có thể "thoáng" hơn ở 1 số NH khác)
    + Có trình độ học vấn ở 1 mức nhất định, thường là Trung cấp trở lên.
    + ...
    3. Ngoài thẻ Techcombank Visa Debit, bác BDK có thể đến Techcombank để mở thẻ F@stAcess-I. Đây là loại thẻ ghi nợ, giống như thẻ cào đt vậy: xài hết thì nạp vào xài tiếp, không thích thì cứ vứt thoải mái, thường được dùng để làm quà tặng.
    P/S: Xin phép nói thêm về các loại thẻ thanh toán quốc tế. Có nhiều thương hiệu thẻ thanh toán quốc tế: Visa, Master, Amex, JCB,... Nhưng phổ dụng nhất tại Châu Á vẫn là Visa và Master.
    Ngoài ra, mỗi thương hiệu thẻ này được chia ra làm 2 loại: thẻ ghi nợ (Debit Card, có bao nhiu xài bấy nhiu) và thẻ tín dụng (Cre*** Card, đc cấp 1 hạn mức thấu chi, xem như đây là khoản tiền vay, thường l/s vay của khoản này sẽ cao hơn các khoản vay b.thường khác). Cả 2 loại thẻ Debit và Cre*** đều dùng để thanh toán tiền với nước ngoài được, miễn sao k/h có đăng ký dịch vụ thanh toán ra nước ngoài với NH.
    Hy vọng đã giải đáp đc phần nào thắc mắc của bác.
    Thanks & Regards.
    Được Viva78 sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 27/10/2008
  5. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Phần cơ bản nhất thì Viva đã trả lời rùi, tui chỉ xin bổ sung thêm 1 thông tin mới "moi" được: Đối với Agribank thì tối thiểu phải 5tr đấy (vì BDK định "làm ăn" với Agribank mà).
  6. shoaphi

    shoaphi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay ko nghĩ ra được chuyện gì, rối rắm quá, mà đôi lúc tự nhiên thấy trống rỗng quá.
    Ước gì các bác mèo nhà mình có cỗ máy thời gian như của Đôrêmon, mình muốn xem tương lai như thế nào, chứ cứ như thế này, người mình cứ căng ra, nặng nề quá.
    Bỗng dưng ... muốn khóc !!!!!
  7. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị Lion, cảm ơn bác Viva, em sẽ làm một cái thẻ Debit! :D
  8. betit0203

    betit0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    1.290
    Đã được thích:
    0
    Bựa mình, bực mình quá đi mất thôi
  9. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    Chị bọ chét cắn không gãi được hả?
  10. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Chiều SG nóng, bức bối quá...Ước gì giờ này có thể đạp xe lòng vòng ngõ gần Ba Làng, gần Hòn Chồng, dắt bộ lên cầu vượt, đứng ngay giữa cầu vượt nhìn thẳng con đường Trần Phú, gió thổi thộc vào mặt mát rượi, cho tóc rối tung, cho tay cứ vịn cái váy khỏi tung bay.....Chỉ mới nghĩ thôi mà thấy cảm giác thật Yo! rùi..
    Ước vậy, chứ giờ vẫn thích lang thang cùng nhỏ bạn thân, đi ăn ốc, ngồi cạp bắp nướng, rùi luyên thuyên đủ thứ. Thích đanh đá với mấy thằng bạn. Thích vài ba đứa học xưa, lao xuống bãi biển, chơi vài trò chơi. Rùi lại cùng nhảy xuống nước, dìm đầu từng đứa một.
    Cũng mong về nhà, chiều chiều 2 Mẹ con đi bộ ra biển chơi, nghe Mẹ kể chuyện hàng xóm, chuyện bà con trên xí nghiệp 6, chuyện nhà chuyện cửa, chuyện tương lai của những đứa con của Mẹ, tất tần tật,...
    Hic, chờ đó, ngày đó sẽ lại đc tiếp diễn, , ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này