1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng giải toả xì trét, ân oán, vui buồn, chát chít hùm bà lằng đủ thứ ... ( P.III )

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi cuibapketui, 18/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Craw

    Craw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nhà?m ........................
  2. KhungPro

    KhungPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Giải sầu mà vào đây thì sầu càng sầu thêm, có tửu thì hay nhỉ?!
  3. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    ^_^
    Nhảm tập 2 nè,
    Vừa mới update tình hình ở ngoài, bão đang ở Khánh Hòa. Tối qua gặp thằng bạn, nó rêu rao NT mình ngập tè le tét lét...Hì, dzị mà mình cứ mong chiều nắng đẹp trời dạo biển...ặc ặc...
    Đêm nay, bão số 10 di chuyển đến TpHCM, hìhì..HCM mà bão, cùng với triều cường lên cao, hìhì...hổng biết có ai sẽ bị sập vào bẫy các lô cốt không nữa... Mình ở trọ tầng 3, chắc nước hổng tới nổi,
    Có thằng bạn tối nay lên xe về NT, gọi điện giục nó về sớm hơn mà nó ham chơi wa''...
    Bắt đầu cảm nhận đc không khí lạnh rùi...^_^..chắc đúng là bão sắp đến, . Nhưng ngại nhất vẫn là kẹt xe trời mưa, hic...
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nghe nói bão sắp về NT rồi, em Quái còn nhiệt liệt chào đón cơn bão số 10 kìa
    À Chen ơi " tư vấn " cho Chen chuyến đi Tây Bắc thì Thoáng đã phải đi " thử nghiệm " rồi, vừa mới về được 1 tuần
    Lẽ ra là xuyên Việt cơ, nhưng mà má ốm nên phải về, cứ tiếc ngẩn ngơ ra mà chẳng biết phải làm sao
    Thôi thì sang tháng 12 Thoáng lại " phải " đi công tác Vũng Tàu - SG, còn tháng 01 thì đi Nha Trang dự liên hoan truyền hình toàn quốc từ 05 đến 10/01 (sắp được nhậu rồi )
  5. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Hì, mới đi thi về. Khỉ thiệt nha, biết trước là đề mở. Nên cũng ráng thức 2 3 đêm tìm tài liệu để mở. Ai dè chiều nay đoảng, bỏ tài liệu ở nhà. Đến giờ thi, tung tăng vui vẻ mở cái cặp ra.. Đề ra 3 câu, 2 câu sau thì làm ổn, có cái câu 1 thì cũng tàm tạm.. Thiệt đúng là chết vì đoảng!
    Motthoanghn àh, thanks ấy nhiều nha, ấy nhiệt tình ghê. Mà tớ đã nói lần trước rùi, dzụ xiên vịt đó, giờ tớ đã plan 1 mình rùi, nên ko muốn nhắc lên 4rum nữa. Ấy hiểu cho tớ nha! Thanks ấy nhiều, ....
  6. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    " tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt
    trời không mưa anh cũng lạy trời mưa"

    hic hic......gần đến tháng 12 rồi mà vẫn mưa hoài.......ông nhạc sỹ này lạy tài thiệt
    Lạy ổng luôn
  7. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Cha mẹ ôi! Chỉ chưa đầy 2 tháng nữa... đã tới Tết rồi sao!!!
    Huhuhu...
    (Chuẩn bị may đồ mới đê, hehee...)
  8. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Cùi ơi, khăn gói theo Múa Thú để được "truyền nghề" HUẤN LUYỆN THÚ đi.
    cá sấu mà còn huấn luyện được, GHẸ ăn thua gì
    bật mí : em cũng đc Múa Thú chỉ giáo, Gấu Mẹ vĩ đại nhà em thành Gấu Trúc rồi đấy bác ạ.
  9. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    NTMT là con mụ màu mè nhất mà tui từng được biết.
    Móa có cái avatar không thôi mà thay đổi xoành xoạch làm rối cả mắt. Tưởng có nhân vật nào mới.
  10. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống luôn thay đổi để vui hơn. Chị không thích thì thôilàm gì mà cằn nhằn y như mấy bà bán rau chiều ế vậy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này