1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng giải toả xì trét, ân oán, vui buồn, chát chít hùm bà lằng đủ thứ ... ( P.III )

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi cuibapketui, 18/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Thoáng cũng chả thèm nói nhiều, nhưng nếu ra đường Coco gặp 1 người chả quen biết động chạm vào mình thì phản ứng gì?
    Hay là cứ thế đi tiếp mà không thèm quan tâm?Nói thêm nữa, nếu bị số đông người cũng động chạm vào thì Coco làm gì?
    Hoặc là Coco đang làm việc gì tự nhiên cứ có người ( chả liên quan ) bày đặt nói này nói kia thì sao nhỉ?
    Nếu Thoáng là người khác nhé, sẽ kéo rất nhiều bạn bè vào cho có tiếng nói chung (cứ cho là bảo vệ mình đi ) nhưng Thoáng chả việc gì phải làm thế cả ,
  2. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Hehe...tình hình là Ctrf+F: thấy nhắc tên Mod hoặc Chen thì dừng lại ngó, còn ko thì pass cho nó lẹ. ^_^ Đây là topic hùm bà lằng đủ thứ, nên cứ thỏai mái đi, miễn là đừng xúc phạm nhau là được...
  3. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Thoai thoai, tui thấy hình như ?ocây? đang có vẻ muốn ?olặng? rùi đó, ?ogió? cũng nên tạm ngừng chút đi thôi. Nếu ?ocây? còn ?orục rịch? thì xử sau, hè hè...
    Bi giờ để tui xả xì choét về cái vụ xống áo cái đã. Hừ hừ, NTC dạo ni ham cãi nhau quá quên chuyện trọng đại rùi à ! Làm cho tui dù đang đói muốn chết cũng phải thò cổ vô coi... Các vị mà để vụ này chìm xuồng là tui thề tui k0 chơi với mấy vị nữa đâu nha! (Nhưng trước khi nghỉ chơi phải ?otrả hết mấy mối thù? với lão Mèo đã ). Pà kon ui! Sổ thù vặt đâu rùi nhể???
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    @ Mod : Nếu sự việc chỉ có ở đây thì nhanh 100 trang nữa lém í
    Cơ mà Thoáng còn thấy tràn sang cả tin nhắn, góp ý với Mod nữa (hông phải Thoáng đưa sang nha ) chính vì thế nên mới phải nói là " kinh động " đến Mod phải đọc, phải chuyển sang top khác, phải xoá.............thế thì mệt cho Mod nhỉ?
  5. coco_199

    coco_199 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc trên đường đời tấp nập, ta vô tình lướt qua nhau..
    Có những lúc trên đường đời tấp nập, ta vô tình khẽ chạm nhau...
    Có những lúc trên đường đời tấp nập, ta cố tình đâm sầm vào nhau
  6. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Chiến đấu theo kiểu nào????????????
    Không được manh động
  7. coco_199

    coco_199 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    tặc tặc.......bùm................chéo!!!!!!!!!!!!!!
  8. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Yahoo...o...o...o....!
  9. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu anh ơi cút bắt trò chơi....
    Em sẽ trốn khi anh đuổi tìm....
    Tình sẽ theo thời gian nhạt nhòa trôi năm tháng phai dần
    Đừng để em phải trăm lần khổ đau..........
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa cụ Nguyễn Trãi có cần bắn mũi tên nào đâu mà địch vẫn ra đầu hàng í thôi anh
    Cứ du kích hoài, núp bóng chỉ huy hoài em chả thích
    Mà có khi chỉ huy lại chết trước cả lính trong 1 trận cảm tử í ạ
    Em khoái đoạn Bình Ngô của cụ Nguyễn Trãi :
    " Đánh một trận sạch không kình ngạc
    Đánh hai trận tan tác chim muông
    Cơn gió thu quét sạch lá khô
    Tổ kiến hồng sụt toang đê vỡ "
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này