1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng giải toả xì trét, ân oán, vui buồn, chát chít hùm bà lằng đủ thứ ... ( P.III )

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi cuibapketui, 18/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Thú, í Múa Thú, hehhe... không phải trâu gầy nào cũng ghét trâu béo đâu ạ! Không phải thằng ở nhà nào cũng ghét thằng leo núi đâu ạ! Bác biết rõ mươi mười rùi mà còn để chữ kí sai thực tế vậy.
  2. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Ú "nhạy cảm" quá hén =))
  3. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    đói, đói, đói
    mẹ ơi con đói
    bố ơi con đói
    em ơi anh đói
    đi ăn đêm thôi!
  4. coco_199

    coco_199 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Hic hic , chán thế nhỉ . Dạo nì cứ hay nóng nảy sao í . Hâm thật rồi
  5. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    Đã bảo cùng là trâu thì phải yêu thương nhau. Vậy mà cứ gây nhau hoài là sao?
  6. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Bé Chen lại dở quẻ, vớ vẩn, dở hơi như con dơi. Khóa là khóa thế nào! Buồn thì thôi, lúc nào vui viết tiếp, mắc gì khóa!
    Viết tiếp đi!
    (Mình đang định kể lể "hành trình leo lên tàu ngủ 1 giấc đến nơi" mà nó khóa top, ức k0 chịu được!)
  7. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Có chuyển từ gà công nghiệp lên đà điểu thì vẫn chỉ là đà điểu con nít. Tưng tửng, quá thất vọng,...
    Đừng mở thêm gì nữa nhé
  8. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đừng là thế nào, sai hết chính sách bét nhè.
    Cô là cô cứ tự nhiên cô Chen nhé, cứ tự do mà cởi mở, anh ủng hộ cô hết mình.
  9. yphuong123

    yphuong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Cô Chen gì nó viết tiếp đê, cô viết cho những người cùng tâm trạng đọc, chứ có viết cho tất cả mọi người đọc đâu mà cô ngại thế. Tôi thích nhất là một dãi miền trung, mới có tới Quãng Ngãi mà đã tèo rồi, hụt hẩng thế.
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cá nhân em thì thấy, nên mở topic ấy ra.
    - Nếu ban đầu Chen có ý tưởng lập 1 topic viết về những chuyến đi trong đời của mình thì nên nuôi dưỡng nó, nếu chỉ định kể về chuyến đi vừa rồi thì không nên lập hẳn 1 topic như thế . Nói 1 cách khác thì : Không nên thai nghén, sinh con rồi lại tự........bóp chết nó
    - Còn nếu muốn mọi người chia sẻ, kể chuyện về những chuyến đi khác thì lại càng nên mở (không nên bế quan toả cảng )
    ---> Nếu Chen vì bận, vì mệt mỏi vì.......nhiều lý do khác thì có thể ngừng viết & đổi tên topic : Cuộc đời là những chuyến đi ! Hoặc Tản mạn những chuyến đi..........rất nhiều để biến topic không còn là của CÁ NHÂN nữa, OK?
    Thoáng nói có gì không phải mong Chen & mọi người bỏ quá cho vì Thoáng còn trẻ người non 1 cơ số thứ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này