1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng giải toả xì trét, ân oán, vui buồn, chát chít hùm bà lằng đủ thứ ... ( P.III )

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi cuibapketui, 18/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    NTC bị bệnh nan y, giai đoạn cuối
    Sinh - Lão - Bệnh - Tử
  2. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    Ăn cướp của tớ 220 triệu nhá! Sòng phẳng với tớ vậy thì đừng bao giờ kêu gọi tớ đóng góp bất cứ thứ gì nhá!
    Đúng là khôn nhà dại chợ, chỉ giỏi bóc lột nhân dân. Có giỏi thu thuế bọn nước ngoài đi, nó đập cho vêu mồm.
    Thuế kiểu ăn cướp. Xin nhập tịch Campuchia tha hồ mà mua xe.
  3. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Thì nhìn mặt nào ngố ngố mới ăn hiếp được chứ
  4. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
  5. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    ông bà ta đã đúc kết rồi: Cướp đêm là giặc , cướp ngày là quan!!!
    chú mặt nhìn ngố ngố, lại cùi....bị ăn hiếp cũng xứng đáng, la lối gì nữa, có giỏi thì mua Quan đi, rồi cướp lại.
    như anh_thấp cổ, bé họng là cứ đứng xa xa, chả dám bon chen!!!
  6. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    Mặt em ngố ngố hiền lành vậy mà chúng nó còn không dám vào thẳng vấn đề nữa là... Đó là em đã mớm mồi rồi đấy. Làm mất thời gian của em thêm 1 tuần. Em bày sẵn cỗ cho ăn lại không chịu, chỉ chịu ăn đồ dư thừa của bọn cò bên ngoài nó quăng ra.
    Còn đăng kiểm nữa, có cái xe không thôi mà mất 2 tháng. Tiêu chuẩn Mỹ, Nhật không bằng tiêu chuẩn Việt Nam. Chó!
  7. xehaichungta

    xehaichungta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc báo thấy có tin , một người đâm chết bạn gái ngay giữa phố vì ghen. Ai cũng nói người con trai đấy dã man, kô nên sống làm gì. Buồn vì mình biết người đấy, một trong những người sống vui vẻ lạc quan nhất trong những nhân viên của cty hồi đấy. Hồi xehai đi du học, còn chịu khó chạy vòng vòng kiếm cho được cái mình cần. Hay mỗi mùa hè về, hay chở bạn minh đi đây đó vì cả hai không ai biết lái xe máy. Còn bảo mai bữa nữa về dự đám cưới của anh nghen,
    Hai người này yêu nhau 7 năm rồi; biết là anh cũng chuẩn bị nhiều thứ; ngay cả về Khánh sơn chắc cũng vi her làm việc ở đấy.
    Biết chị này tính lăng nhăng từ hồi mới yêu; ai cung khuyên mà không được. Một chữ tình hay một chữ ghen mà kô kiềm chế được. Không biết có quan toà nào tin la anh ấy bình thường dễ thương như thế nào, có ai tin la anh ay la người tốt. Sự viêc xảy ra, ai cũng sẽ nghi anh ấy la kẻ giết người. Rồi người giết phải đền tội. Bố mẹ cô ấy hận anh ta suốt đời, thiên ha chửi mắng anh thôi. Và cả bố me anh ay cung chẳng được yên vi sinh ra đứa con dã man. Bố mẹ anh ấy cũng tội nghiệp lắm.
    Còn chị kia, tự mình mang đến cái nghiệp cho mình; một tấm lòng không tĩnh, dù có yêu người nào thì suốt cuộc đời không thể binh yên được; có gia đình thì vẫn cứ kô giữ được đạo. Chị ở với anh ây 7 năm, biết anh hiền mà sao cứ làm người ta đau khổ. Cái giá dnah cho chị cũng quá chua xót. Người chết là hết chuyện; còn anh sẽ sống thế nào trong vòng lao ly, miệng lưỡi người đời, cuộc sống của anh sau khi ra tù hay anh cũng nhận một bản án băng cuộc sống của mình.
  8. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    ... thảm quá ...
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cách đây mấy tháng ở gần nhà em còn có trường hợp vợ cho chồng uống thuốc ngủ, bóp.....thọt lên cổ rồi cầm dam chém chồng thành mấy khúc
    Nguyên nhân là chị vợ làm được nhiều tiền trong khi chồng chơi bời cờ bác, ra Tết còn đi bồ bịch với gái hơn 1 tháng không về nhà, lấy của vợ gần 40 triệu........khuyên bảo nhiều lần không nghe nên cuối cùng điên quá không kiềm chế được mình & dẫn đến hậu quả như trên.
    Ra toà thì được cái mẹ chồng cũng đồng cảm, thương con trai nhưng mà làm gì được? Con mình sai nhiều quá rồi, cuối cùng toà kết án 4 năm tù nhờ những tình tiết giảm nhẹ tội mà mẹ chồng " đỡ " cho
    Buồn ơi là sầu
  10. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Oái, đọc đến khúc này mà nổi gai khắp người.
    Quân dã man, phá hoại dụng cụ sản xuất
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này