1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng giải toả xì trét, ân oán, vui buồn, chát chít hùm bà lằng đủ thứ ... ( P.IV )

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi cuibapketui, 18/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Em đang xin vào mấy mấy cái LM để nhờ giúp đỡ mà chưa thấy LM nào trả lời. Nhờ đến các Pác thì xa quá sợ nước xa không cứu được lửa gần
  2. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Đêm Nha Trang yên ắng khủng khiếp thiệt! Yên ắng đến mức nghe rõ tiếng xình xịch của bánh xe tàu lửa trên đường ray vang tận đến phòng mình luôn! Nghe rõ tiếng sủa của con chó Nhật, gâu gâu gâu... Ah, ta lại thấy dzợn dzợn nơi cuống họng, lại thấy muốn ói, lại thấy tội lỗi trong lòng. Tất cả là tại VoDanhKhach hết! Dám lừa 1 đứa vốn hay cả tin như mình, gì mà thịt nai chớ, , Mắc-Mãng Cầu còn hùa theo gật đầu nữa chớ, , làm mình ăn khí thế, . Năm xưa, con ki ki nhà mình bị tung xe, rùi bị mấy ông xe thồ hí hửng vác ki ki về mần thịt, mình thù lắm, chửi rủa loạn xạ trong lòng. Giờ thì mình lại khí thế với ki ki nhà ng khác,
    Đêm, lại vang vang vọng vọng đâu đó tiếng chửi của bà khách hàng tối qua: "cô lợi dụng lúc vợ chồng tôi cãi nhau, giận nhau, cô mang hợp đồng sang rồi hú hí với chồng tôi trong góc. Chồng tôi là đàn ông, mà đàn ông thì thằng nào chả bị con gái dụ....". Nhân viên kdoanh cùng 2 vợ chồng người Bắc ấy, thành 3 phe, cãi kịch liệt trong căn phòng 20m2. Mình chẳng biết cãi nhau, nên chỉ biết ôm bản hợp đồng và ngồi nghe. Nghe gần 1 tiếng thì về.
    Đêm, những suy nghĩ và nỗi buồn vỡ tan, nhường chỗ cho việc ngồi chăm acc, canh giờ nâng cấp mỏ. Travian, háo hức ban đầu, nản tập 1, từ bỏ tập 2, và lại cố gắng tập 3, . Lúc nào cũng vậy, ngỡ chừng buông tay, rùi lại cố gắng.
    Đêm, buông tay, tắt điện, khép đôi mắt.
  3. kimcuongbien

    kimcuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    0
    Ít đồng ý với con nít chuyện gì..nhưng chuyện này thì đồng ý..đừng nản..ông già cũng đang cố gắng đây..ko phải chỉ vài 3 tập...mà là nhiều tập luôn đó
  4. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    Cô không việc gì mà phải thấy tội lỗi trong lòng hết. Cô có ăn thịt chó đâu! Cái mà bọn nó cho cô ăn là thịt mèo. Mr. Magna nói tui mới biết.
  5. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là con 4 chưn và 1 đuôi...
    hàng ngày có bao nhiêu con 4 chưn và 1 đuôi bị giết làm thịt phục vụ cuộc sống của chúng ta...
    vì vậy chả có gì phải áy náy em gái ạ
  6. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào khí thế nữa chứ nhỉ? miếng đầu quá ngon, thế là tiếp miếng 3-4, làm thằng ku viva hết mồi, chửi om tỏi.
  7. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    ừ mà công nhận hôm ấy bé Chen ..khí thế thật, sau khi ...do thám thấy miếng mồi thơm quá...thế là bé đánh chén liền tù tỳ....mặc dù có 10 con mắt tròn xoe đang nhìn (XLD+Thú+viva+VDK+Fọt)
  8. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    Mới hóa kiếp cho 01 em Iphone theo đúng ý nguyện của Viva78.
  9. Viva78

    Viva78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2008
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    pạch!!! *_@
    em nói chơi ai ngờ bác làm thiệt dzậy trời? bức xúc quá coi chừng bức nút á.
    I love iPhone
    Được viva78 sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 24/12/2009
  10. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Tối qua mải cười với chàng Indiana Jones nên quên béng mất vụ Noel, tin nhắn tới cũng chẳng biết. Đã thế, còn đáp trả lại một cách hơi... bạo lực nữa chứ, chắc tại còn nhớ chàng Indy đấy thôi, hí hí... Để tớ bù lại cho nè, chụt chụt... (Nên nhớ là chỉ có tớ mới được "chụt" đằng ấy nếu "chẳng may" tớ thích thế thôi, chứ ngược lại thì k0 có đâu nhé, hahaha... )
    Chúc mọi người một buổi sáng tốt lành!

Chia sẻ trang này