1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng giải toả xì trét, ân oán, vui buồn, chát chít hùm bà lằng đủ thứ ... ( P.IV )

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi cuibapketui, 18/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Đến chết mất với con đường Khánh Lê (đoạn qua Khánh Vĩnh)! Có mấy cây số mà mất gần 1 tiếng với hàng chục cú xóc nảy tưởng như cái đầu sắp rời khỏi cổ đến nơi. Ô tô thì được "phủ phấn trang điểm", tính mạng xin giao cả cho tài xế, mình nhắm tịt mắt thỉnh thoảng mới hé mắt ra nhìn bà con chạy xe máy chống bụi. Người cẩn thận thì "diện" áo mưa tiện lợi dù trời k0 hề "khóc" một giọt nào, kẻ coi trời bằng vung k0 thèm che chắn gì cả thì sau khi thoát ra khỏi màn bụi, anh ta có thể khiến người khác giật mình bởi cái mặt nhem nhuốc chỗ đen chỗ trắng (chỗ trắng là 2 hố mắt đó ), chỗ vàng chỗ xám... y như mặt quỷ vậy . Tưởng đi đường mới thì nhanh cỡ nào, ai dè chỉ vì con đường bụi (tên đường là "Pi Năng Xà A" thì phải) mà ô tô đi từ 8h30 đến tận 9h30 mới bò được đến cái quán nghỉ dưới chân đèo (gọi là quán Chân Đèo luôn), tới nơi là 1h chiều, còn phải lượn qua lượn lại vài vòng tìm chỗ trú thân. Cuối cùng thì cũng có người vẫy lại, bảo có ưng ngủ dã chiến dưới sàn nhà thì xin 100k/người (may quá là họ cũng có chăn có nệm chứ k0 thì chết rét rùi ).
    Còn chuyện để kể lể nữa nhưng tớ bị đòi máy rùi...
  2. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước Ú đi thì gặp trời nắng mà về trúng trời mưa còn hấp dẫn hơn nhiều. Xe ứ chịu chạy thì người người bị ép xuống cho nhẹ xe. Đạp cái phạch thì bùn tới mắt cá.
    Chúc Sư Tử khi về gặp trời mưa để có nhiều cảm xúc ở con đường này.
    ... ... trời không mưa anh cũng lạy trời mưa.... ....
    Nhớ mua cho Ú 1 kg dâu tây nhé (khoảng 1 USD ~ 18K) để Ú lạy trời mưa ít.
  3. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    hic, tiêu tan cái mộng chạy xe mái lên Đà Lạt, thôi đi xe to vậy
  4. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Nhìn 2 làng bị woanh mà đau lòng gì đâu! Chỉ biết ngồi nâng cấp hầm mỏ và nâng cấp mỏ. Ước gì có chàng hiệp sĩ nào tới múa gươm lượn kiếm vài đường cho tụi quân kia chết hết đi! Thiên hạ đệ nhất đao ở đâu, giúp ta với! Ta nguyện theo huynh suốt đời!
  5. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    định đưa tiếp viện, nhưng đọc được dòng này, đành chia tay em gái vậy. anh không dám nhận em suốt đời đâu, 1 buổi là đủ đau đầu rồi
  6. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    Xe to chết nữa, có ngày lọt xuống sông chết tức tưởi là có.
    Móa ... đang nghĩ trong đầu phải có Hummer cơ bắp Mỹ để nhai mấy em taxi Innova chuyên chạy ẩu cho hả giận, bỗng nhiên có ngay 1 em taxi Innova chạy ngược chiều đạp ga hết cỡ. Hậu quả là buộc mình đứng yên 30 giây bụi tạm lắng xuống mới thấy đường chạy, lại thấy xe bác 8 Tự trước mặt đứng yên chịu chung số phận không dám chạy lên sợ không thấy đường lọt xuống sông. Trong đám bụi đó chẳng may có thằng nào bang lên là mình với em Green toi rồi.
    Con đường đó làm từng phần chắc đỡ khổ rồi, làm dàn trải kiểu này vừa gây ảnh hưởng sức khỏe của dân, vừa gây nguy hiểm tính mạng mấy thằng chạy sportbike như mình.
    Chết vài trăm thằng rồi thì đường cũng xong thôi.
  7. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Tui về rùi đây, Ú khỏi trù, he he...
    Quả thật chuyến này cả nhà tui đi là đi lang thang, đi chen lấn, bị kẹt xe kẹt người hoài, thoát được cái thân để trở về là may lắm rùi chứ đâu có ngắm nghía chụp choẹt gì được mấy đâu, nói gì chuyện mua với bán. Mà cũng đã xác định là k0 mua bán gì hết vì đi hoài mà, ai lạ gì nữa mà mua. Vì vậy, Ú ráng chờ thêm vài... chục năm nữa đi rồi sẽ có... dâu, dâu tây dâu ta gì cũng có mà có cả mấy chục ký luôn chớ 1 ký mà nhằm nhò gì (quan trọng là cái sở thích của thèng ku nhà Ú thôi) .
    Ku Phọt định vét mấy chậu hoa rẻ hay sao mà đi cuối mùa vậy . Chiều mai còn đêm hội Rượu vang đó, tới đó mà uống cho xỉn rồi hẵng dzìa nha ku. Sáng 2/1 bọn họ diễu hành xe hoa và thi xe đạp đôi mà chả cấm đường gì hết, thế là xe to xe nhỏ đua nhau chen xe hoa đến tơi tả, xác xơ luôn, nhìn cái sườn xe hoa mà thảm ơi là thảm! Muốn chụp cái hình cũng k0 chụp đc (vì toàn vướng người với người), đành chụp bằng mắt thôi vậy. Tóm lại là đi oto thì kẹt, thậm chí có chỗ còn cấm, đi "căng hải" thì đường rất xa, Sư Tử đi liền tù tì mấy chục cây số trong vòng 6h đồng hồ đến rã cả chân luôn mới bò được về đến ổ, mà kiếm xe ôm thì... chả biết ông nào là xe ôm cả. Mọi ngày k0 biết xe ôm Dalat nhiều như thế nào chứ mấy hôm rồi thì xe ôm đúng là như "lá mùa thu" .
    Thôi, tớ mệt rồi. Đau như hết tất cả các cơ quan đoàn thể rồi... Đi nghỉ đây...
  8. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Thì thế nên xe to nhà tui mới bò như con rùa ấy, cả tiếng đồng hồ mới qua được. Lúc đi nhà tui toàn bám theo mấy bác moto chạy chứ đâu. Lúc đầu nom các bác cũng hùng dũng lắm, sau đó nhìn lại thì bác nào bác nấy như trâu lấm vậy, he he... Ừa, sao họ k0 làm cuốn chiếu từng khúc một nhỉ! Nhìn dân hai bên đường mà thương ghê, cây cối phủ bụi, quán cơm cũng phủ bụi chẳng buôn bán gì được mà mấy đứa nhỏ người dân tộc thì cứ đứng chơi ngay giữa đám bụi ấy, thiệt phát ớn!
  9. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    plè plè plè, 6h sáng mai đi Đà Lạt
  10. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đầu năm thế này mới là xui xẻo chứ
    Thiên Hạ Đệ Nhất Đao đang bị Khổ Chủ treo cổ ở trển

Chia sẻ trang này