1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng giải toả xì trét, ân oán, vui buồn, chát chít hùm bà lằng đủ thứ ... ( P.IV )

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi cuibapketui, 18/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên thấy buồn buồn
  2. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào buồn buồn thì làm vài chai với bạn bè anh em NTC là giải tỏa nỗi buồn thầm kín ngay.
  3. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Flora, Chen muốn nhấn mạnh lại 1 lần nữa là XLD đang chửi Flora đó!
  4. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Chú PHọt thì ...bất lực thấy rõ rồi, anh nói trong đó có cả ...cô nữa đấy! =))
  5. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    hehe thì trâu bị buộc ghét trâu tự do tung tăng ăn đó mà [:D]
  6. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Mười lăm năm trước…Anh có được một mối tình đầu. Anh cứ nghĩ rằng mình sẽ yêu cô ấy trọn đời trọn kiếp, yêu cho rách nát tả tơi hoa lá cành đại khái thế….Đùng cái. Cô ấy bỏ anh theo thằng khác.

    Mười lăm năm trước trừ cho năm năm sau của mười lăm năm trước, tính toán trừ triếc vị chi là còn mười năm…Anh lại có được một mối tình thứ hai, có nghĩa là sau cái mối tình mà đùng một cái cô ấy bỏ anh theo cái thằng đó đó…Anh cứ nghĩ đời thế là may, anh vẫn nghĩ rằng cô ấy sẽ yêu anh trọn đời trọn kiếp như mười lăm năm trước anh nghĩ anh yêu cô kia trọn đời trọn kiếp…Rầm một cái…Cô này bảo thôi mình dừng lại nghe Anh. Cứ thế này hoài em mệt lắm.


    Đất trời ngả nghiêng, tình yêu đứt bánh…Anh vứt dép bỏ nhà lang thang dưới trời mưa tháng sáu. Anh vừa đi vừa lẩm nhẩm thề…Mình sẽ sống một mình đến suốt cuộc đời này luôn. Từ đó, tận trong sâu thẳm của anh. Anh thề không bao giờ chơi với con gái nữa, anh cạch cái mặt ra không thèm nhìn. Vậy mà cái cuộc đời đâu như ta muốn…

    Năm năm sau…tính toán trừ triếc….thôi mệt quá, đại khái là năm năm sau của cái mười năm trước….Anh may mắn có được một mối tình thứ ba. Anh đề phòng hỏi em hứa là em không được bỏ anh theo thằng khác nghe chưa! Cô ấy cứ vâng, chặp hỏi lại vâng bảo anh yên tâm…cứ vâng... chặp yên tâm. Rồi thì anh cũng rất yên tâm cho đến cái ngày Bùm một cái…Cô ấy bảo nhà em không chịu anh đâu, anh ăn nhậu say xỉn vậy thì không lo được cho em, sẽ làm khổ em đó biết chưa!…Suốt ngày cô ấy cứ bảo mẹ nói anh sẽ làm khổ con gái của mẹ đó biết chưa, cứ nhai đi nhai lại cái khổ con gái của Mẹ biết chưa làm anh nản…Anh bỏ cuộc giữa đường.


    Anh mang dép bỏ nhà ra đi giữa trời trưa tháng 8…nắng miền trung muốn tức điên người…Mệt đến mức anh không thèm thề thốt làm quái gì nữa…Anh nghĩ, phận mình chắc giống trâu...


    Cái cô của mười lăm năm trước đám cưới không thèm mời anh…Tức


    Cái cô năm năm sau của cái mười lăm năm trước lấy chồng không gửi thiệp cho anh…Điên



    Cái cô năm năm sau của cái mười năm trước giờ chưa lấy chồng lâu lâu hay gọi rủ anh đi caphê nghe nhạc…Không thèm



    Ba cô, cô nào cũng hiền lành xinh đẹp…Lại dịu dàng nết na, cái số anh nó thế…Chơi với nết na toàn đứt tay chảy máu…yêu anh, chiếm đọat anh rồi thẳng tay bỏ anh lê lết ngoài đường…Anh cạch mặt không thèm nhìn.


    Nha Trang hôm nay ngồi làm...hình biết chiều thế nào cũng mưa to…Anh đi lang thang ngoài đường, ghé chuyện trò với mấy cô phục vụ quán nhậu , mấy cô ngày nào cũng anh Đ ơi…Chè..ngày nào cũng Anh Đ ơi…trái cây…Suốt năm suốt tháng cứ bảo anh về cạo râu nhìn cho trẻ.



    Đời anh thế là hết, giờ con gái xinh đẹp hiền lành luôn cảnh giác đề phòng, bảo nhìn mặt anh gian em không đi uống caphe với anh đâu, nào là mặt anh nhìn không được tốt cho lắm, nào là anh có ý đồ gì đây…xin số di động thì giả vờ sang chuyện khác…Đau


    Đời anh tận mạt, giờ suốt ngày lang thang caphê mua chè, mua mận chín, mua xoài me cóc ổi cho mấy cô phục vụ bưng bê…Nhìn mấy cô ăn, mấy cô nhai nhoàm nhòam…Âu cũng là hạnh phúc.
    Nản….
  7. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Quá hay =)) ....... >:) Bài văn có ý nghĩa chân thực.:-bd

    Mời cu 2 chai bia [r2)][r2)]
    Cố gắng phát huy nhé
  8. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bác đã khen! em mời lại bác 2 chai cho phải đạo!
  9. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    e ngưỡng mộ bác Lô quá! Quả là một bài văn lạ, lột tả trần trụi được đời sống hiện thực cũng như nội tâm của nhân vật. Quá xuất sắc! Lâu lắm em mới đc đọc 1 bài văn Lạ Lùng đến dường vậy.
  10. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    oạch, Cô Quái định cho anh lên mây à!!! hé hé
    Thực sự anh chỉ đóng góp cái công...cặm cụi lướt wed thôi, vô tình lụm được....cái bình ấy mà.
    Lấy của ng khác, xong xào lại và send, chứ đâu đến nỗi rảnh mà nghĩ ra đc với lại type 1 đống chữ thế kia, chắc mỏi 2 ngón tay chỏ lắm lắm !!!

Chia sẻ trang này