1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng giải toả xì trét, ân oán, vui buồn, chát chít hùm bà lằng đủ thứ ... ( P.IV )

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi cuibapketui, 18/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    há...há...há......nói quá vậy lão! khiêm tốn một chút chắc không đủ không khí để thở hả? Muốn giống như khỉ để leo trèo, ko dễ đâu àh!
  2. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
    khi mà giống cái chỉ đơn thuần là giống cái - không có chút gì hình tượng phụ nữ thì đựơc đàn ông nhìn bằng con mắt của 1... giống đực ha ha ha ha.
    back to the basic
  3. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hô..hô...hô....hóa ra ngài Giám Đốc kiêm Kiến Trúc Sư cho dù có được ăn học cỡ nào thì cuối cùng tư duy ý thức cũng chỉ dừng lại là 1 giống đực thôi nhỉ? há..há..há...
  4. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Đắp mặt nạ lúc nào...e..hèm.....để tương xứng với 1 giống đực nhỉ?. Vậy mặt nạ đó gọi tắt là mặt nạ giống cái cho nhanh nhỉ?
    Công thức mặt nạ giống cái (bản quyền của vợ cả KTS Trần Vịt):
    "Khoai" + "sữa"
    Nghe oách ghê!
    Được Crescentday sửa chữa / chuyển vào 08:31 ngày 06/08/2009
  5. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    đúng là không đội trời chung, 1 người SG, 1 người NT, nếu gặp nhau ngoài đời, thì thế nào nhỉ? tay bắt mặt mừng đi
  6. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
    khữa khữa - không chấp, chắc em CD nhà mình đang...rụng trứng; ... nóng máy nên cứ nhảy đổng lên thế há há há
  7. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp! Mụ cả ở nhà chắc chẳng chịu làm giống cái ...nên bức xúc. Trong đầu luẩn quẩn mụ mị toàn các vấn đề của giống cái, nhỉ? Hâm đến nơi rồi!
  8. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    địnhvào đây xả ít sờ-trét mà thấy họ nhà DÊ húc nhau dữ quá.
    chạy thôi
  9. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ 6 ngày 7 tháng 8 năm 09
  10. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Nói nghe nè mọi người ơi, ớn ghê á! Tớ mới bị nhận lệnh là tối nay đi nhậu với khách hàng. Tất nhiên, đi cùng sếp. Mà tớ ngán lắm. Tớ nghe mọi ng nói nhiều về cụm từ "nhậu với khách hàng" rùi, nhưng đây là lần đầu tiên của tớ. Thường thì "lần đầu tiên" gì cũng mang cho tớ cảm giác hồi hộp và mong ngóng. Nhưng "lần đầu tiên" này tớ lại thấy ngán ngẫm. Tớ chỉ thích gặp, nói chuyện, trao đổi cviec, hỏi han vài thứ bên ngoài csong, uống tách trà cafe gì đó rùi về, chớ tớ ko thích kiểu bia mà dzô dzô, thấy nó mệt mỏi và be bét .
    Ớn ghê, mấy thằng cha cứ nhậu, cafe hay nước mía có phải nhẹ nhàng thoải mái hơn không.
    Sếp nói: "có bia và karaoke nha". Nghe xong, tự dưng tớ muốn nghỉ việc luôn.
    Ước gì, khách hàng mình là tụi Tây như công ty cũ nhỉ! Lâu lâu qua VN, rùi đi ăn, uống cafe trò chuyện, rùi về .
    Ớn ghê, mấy thằng cha cứ nhậu, cafe hay nước mía có phải nhẹ nhàng thoải mái hơn không.
    Được changes_of_my_life sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 07/08/2009

Chia sẻ trang này