1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng giải toả xì trét, ân oán, vui buồn, chát chít hùm bà lằng đủ thứ ... ( P.IV )

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi cuibapketui, 18/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Đang ở giờ thứ 9 ngày 9 tháng 9 năm 9... ước gì bây giờ nhặt được thỏi "9999" nhỉ
  2. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Thỏi nằm trong tủ hay thỏi nằm đầy ngoài đường?
  3. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Về NT, khoái nhất là mỗi sớm đi làm và mỗi chiều về. Thích ơi là thích!
  4. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    zị là ở SG, sáng đi làm, chiều....hổng về hả??
  5. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Chiều hổng về thì sao có mục sáng đi làm đc nữa Chen nhỉ?! Chắc là Chen muốn nói là Chen... 24/24 tại chỗ lun á .
  6. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    "Mỗi khi chiều về, tôi lại hát với dòng sông, dòng sông ...hơ hơ hơ hơ...
    Ở SG, nhiều hôm sáng chẳng muốn ra đường đi làm thiệt. Mà đã ở cty rùi lại ko muốn về nhà thiệt. Ở NT, thì sáng đi làm thấy mát mẻ, nhiều hôm lại còn thấy vui vì thấy có vài ng có vẻ vội vàng phóng xe như mình (trễ làm). Còn chiều muộn về nhà lại càng thích, cứ đi thong dong hít khí trời, đi đường biển mà. Có hôm nào hứng chí thì cứ phóng chạy ra cảng cá Vĩnh Lương, đứng ngó ngó ng ta xong rùi tìm cái gì ăn ngoài đấy rùi về nhà. Đường từ cảng cá về lại Vĩnh Hải lúc 7g thì có tối thiệt, nhưng không quan ngại như ở Cam Ranh. Hay do mình lại "lucky_girl" nên chưa thấy gì nguy hiểm. Dẫu sao, cũng phải công nhận về NT có cái cảm giác thong dong thật.
  7. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Hắn quay về rồi
  8. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Tối cuối tuần, nhiều người trốn ngủ quá!!!!
  9. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, k0 có tớ ở đó đâu, tớ "lên tiên" từ đời tám hoánh rồi.
    Nhưng cũng nhờ cái này mà mình biết là có những người vẫn thường ra vô NTC mà hẻm nói năng j hết ráo... (y như... "ma" dzị đó )
  10. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    hắt hiu ....

Chia sẻ trang này