1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phòng giải toả xì trét, ân oán, vui buồn, chát chít hùm bà lằng đủ thứ ...

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi zesman, 23/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xehaichungta

    xehaichungta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    lol..ai cũng vào đây để than vãn hết trơn ..thôi để tui vào tui khoe tin mừng. vậy ... không hiểu có bị chửi vì vô duyên không....
    Wơ cuối cùng cũng nghỉ hè rồi, sau đó là đến mùa kiếm cơm , định làm một chuyến về thăm nhà mà lại mất passport nên lại ở lại làm cho xong passport chắc hết hè.Thôi coi như trời bắt mình tiết kiệm tiền vé máy bay vậy.
    Cũng tự hào tiếng Việt mình không tệ lắm vậy mà vào website của lãnh sự quán viet nam, đọc mãi mà chẳng hiểu họ viết gì cả
    cụ thể là họ cần 2 hay 3 form . Tui đã vốn nghèo khó lại bị charge cho tien làm hộ chiếu , thêm cả tiền phạt vì dam'' làm mất tài sản của nhà nưóc , cụ thể ở đây là cái passport mang quốc tịch vn
  2. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    @xehai: Buồn chưa, đang định nay mai nhắn tin hỏi xẻ hai có về nhà hè này không. Mà sao cô em bất cẩn thế, có mỗi cái passport cũng để mất, như vậy đáng ra phải phạt thêm tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" đấy. Cố lục tung nhà lên tìm cái passport một lần nữa xem nào. Hàng ngày vẫn thấy một con bé da đen đội nón trắng chạy qua chạy lại trến cái yáhu mà sao không thất con bé ấy mò vào đây nhỉ. Lười thế em, hay nơi này chán quá. Chán thì làm nó hết chán giúp anh với nhé.
    @tôi: Mấy hôm nay trời nóng như điên. 4giờ sáng, mưa,... , mừng hết lớn. Gần 5 phút sau, chợt biết em ghé ngang chốn Đông Kinh mà không cho anh hay. Buồn mang mác trong lòng. Vẫn biết đau lắm đấy, nhưng chẳng hiểu sao anh lại yêu cái cảm giác đau ấy.
  3. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    @xehai: Buồn chưa, đang định nay mai nhắn tin hỏi xẻ hai có về nhà hè này không. Mà sao cô em bất cẩn thế, có mỗi cái passport cũng để mất, như vậy đáng ra phải phạt thêm tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" đấy. Cố lục tung nhà lên tìm cái passport một lần nữa xem nào. Hàng ngày vẫn thấy một con bé da đen đội nón trắng chạy qua chạy lại trến cái yáhu mà sao không thất con bé ấy mò vào đây nhỉ. Lười thế em, hay nơi này chán quá. Chán thì làm nó hết chán giúp anh với nhé.
    @tôi: Mấy hôm nay trời nóng như điên. 4giờ sáng, mưa,... , mừng hết lớn. Gần 5 phút sau, chợt biết em ghé ngang chốn Đông Kinh mà không cho anh hay. Buồn mang mác trong lòng. Vẫn biết đau lắm đấy, nhưng chẳng hiểu sao anh lại yêu cái cảm giác đau ấy.
  4. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Trời, cuối cùng thì zesman dính chưởng thiệt hả....là em ý hả thế mà iem ko biết, trốn mất tăm luôn. Hè này em ko về được rồi bác ơi....về nhớ mang wà đó. Ko thì chít với em
  5. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Hờ, Hờ, tội mụ xì trùm lớn lớn lắm.Thế mà còn định đòi quà hả. Hôm trước thằng nông dân váy hồng ghé ngang Đông Kinh thăm anh. Trước khi về có cùng anh đi kiếm cửa hàng Thái lót dạ. Mợ ơi, đi lòng vòng hết bốn cửa đông, tây, nam bắc, lộn ra lộn vào trong ngoài ga. Thế mà vẫn không tìm thất cái cửa hàng ấy nằm nơi mô. Mấy bận gọi điện cho em định hỏi thì không liên lạc được. Mà sao dạo này gọi điện cho em hoài không được vậy. Định lên VIP hả, thật đúng là very impolite person.
    Trước giờ anh toàn thấy anh đùa giỡn hay sao mà không tin lần này nghiêm túc hả. Mà nếu thế thì chết anh thật. Hè, hè, mà cũng muốn biến nó thành đùa giỡn lắm đấy chứ.
    Nóng quá, nóng quá, đi bơi thôi.
  6. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Hừm...than thở cái nỗi gì. Bổn cô nương có cmail cho nhà ngươi mà có thấy reply lại đâu. Đt của bổn cô nương sắp đi chầu diêm vương rồi do bị rớt nhiều quá, màn hình lúc nào cũng chập chờn hệt như cái fiml ma lúc trước coi o komaba trước khi đi Nagano ấy, chán giè đâu. Chắc fải đổi thôi, cũng đến thời kì rồi mà, chỉ tiếc là chẳng có cái nào iem vừa ý bằng cái hiện tại cả.Dạo này baito mệt quá, em sắp hô biến khỏi chỗ cũ rồi, đi baito chỗ mới.Chỗ này thì đẹp hết biết, tiếc này là Hè bác về rồi chứ ko thì -.O??với chị em bọn em.....wa rồi đi hén.Mà nói trước, bác vác cái mặt của bác wa mà ko có wà thì chít với em.....
  7. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi có bác nào giải thích giùm em xem có chuyện gì đang xảy ra không???
    Hôm trước ghé Box Tbình thấy chuyện Quynhchi184 yêu anh kexautinh, mà kexautinh lại cũng hết sức thích chọc ngoái vào chuyện của người khác, thích chửi người khác thế này thế khác, nói chung là một người rất không được lòng người trong Box Tbình, hơi giống Na nhà mình( bác Na đừng có giận nhá bác có tin vui đây này mặc dù cái tin vui của bác xuýt nữa làm em lăn từ tầng ba KTX xuống đất đấy).
    Về kể cho thutim nghe chuyện quynhchi thế là thutim bảo:
    - " Ôi sao quynhchi dũng cảm thế còn em lại chẳng dám nói ra"
    - Thế em để ý ai à?
    -Cũng gần như thế! Chị thử đoán xem....
    -Xem nào...:anh cùng công ty này, thằng nhóc cùng lớp này...Ôi chả biết thằng nào...
    -Người này chị biết em biết và chị có vẻ không ưa anh ấy lắm..
    -Bạn em á? Chị không ưa ai nhỉ? ...
    -Trên Box NT đó...
    - A...AAAAAAA....Á Á Á...ặc ặc ặc...
    -Ôi chị ơi . Chị có sao không ... bình tĩnh lại đi...
    - Em đưa chị vào bệnh viện đi... Ôi sock mà chết mất...
    -Em để ý anh ấy từ cái bài viết đầu tiên anh ấy phản bác chị cơ...và càng ngày lại thấy anh ấy càng đáng yêu hơn.. chắc là hôm sinh nhật NTC vào ngày 4.8 này phải đi để gặp mặt anh một lần cho bõ nhớ mới được....
    Can ngăn có, đe doạ có...cuối cùng vẫn là" chị ơi anh ấy chắc cô đơn lắm, hay anh ấy đang bị cú sock nào đó hoặc bị ai đó lừa đảo chăng, em thấy anh ấy cứ giương hết cả gai lên với bất cứ ai vậy, em sẽ gặp anh ấy và sẽ làm cho anh ấy yêu đời trở lại..." Nó cứ mơ màng kể về "tình yêu" mỗi ngày mỗi lớn của nó...còn thằng tôi cứ lăn đùng té xỉu ...
    Chẳng biết thutim đã "ngỏ lời" với Na chưa mà hôm nay thấy Na nhà ta yêu đời quá.....
  8. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Bravo, vôf tay cái na?o. . Đây la? tin hay nhất, va? la? tin hay duy nhất trong nga?y.
  9. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Breaking news, ...hihihi..
    Welcome you to my world of sick,my dear !
  10. xehaichungta

    xehaichungta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày tui càng công nhận là mình quá dở...hi`hi` đọc nguyên một cái đối thoại dài ngoằng mà kô hiểu tác giả nói chi cả cho đến câu cuối chốt lại .....E hèm , nội dung tum'' gọn của bảng thông báo chuotbachnt la chi thu tim với bác Na dễ thương đang tình thương mến thương đáng cho bà con cô đơn và ế chổng vó ( dzí dzụ lão zes hay cô đơn như xitrum và c2 nè) ngưỡng mộ ...
    Cô đơn là một trạng thái đặc biệt , sống chung với nó một vài năm thì thấy thích nhưng trên chục năm thì bắt đầu thấy sợ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này