1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phòng giải toả xì trét, ân oán, vui buồn, chát chít hùm bà lằng đủ thứ ...

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi zesman, 23/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hehe,nghe cái câu trên cũng có vẻ triết lý lắm nhưng cô đơn là cái gì ..?
    Ai biết không ạ .?
  2. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hu...hic hic hic...Sao chị Chuột lại mang chuyện của em lên đây để cho mọi người đều biết thế này .Giờ em biết phải làm sao đây,nếu bị mang tiếng là "tỉnh tò" trước thì phải làm thế nào.Ôi xấu hổ quá...
    Nhưng dù sao cũng ko thể trách chị Chuột được bởi vì chuyện của em đã làm cho chị Ý bị sốc mấy hôm nay nên chị Ý phải vào đây để giải toả Xì trét cũng phải thôi.Mà mọi người trong Box đều biết rồi. Vì vậy em cũng mong mọi người ủng hộ chuyện của em.
    Em cũng hy vọng anh Na sẽ đón nhận "tình cảm chân thành " của em
  3. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Thu Tim : collect heart ??
    screen name nghe kêu phết ..
    tớ rất thích các từ ngữ thế này ..
    Welcome you,my Collect Heart, ....
    Chào em mùa thu tím của anh
    hihihi .
    i really love to have you
  4. xehaichungta

    xehaichungta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa nay kô thể post bài được chắc tại mạng bị khìn.Theo xehai thì cô đơn khác với trạng thái lúc nào cũng chỉ có một mình .Cô đơn là cảm giác chỉ đến cùng với mong muốn có ai đó cùng chia sẻ với mình những cảm xúc hay khó khăn .Bạn chỉ cảm thấy cô đơn khi mà bạn có cảm giác mình cần một ai đó.Vì thế cho nên xehai bảo ở chung với nó vài năm thì thích vì lúc đó mới chỉ cảm nhận được sự tự do và lẻ loi đôi lúc..hihiih thấy còn thú vị nữa cơ nhưng mà bao giờ cảm giác mình cần chia sẻ..lúc đó là bắt đầu biết sợ rồi.
    Thu tim dễ thương thật , chuyện của bạn đáng yêu lắm cơ.Chúc vui vì đôi khi nên cho chính mình một cơ hội cũng như cho cả hai một dịp may để hiểu về nhau hơn.Mỗi con người là cả một sự thú vị đằng sau mà ai bước vào thì mới biết được
  5. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Theo định nghĩa của cô em xẻ hai thì tối qua anh cô đơn phát sợ luôn. Tối thứ bảy mà chỉ biết mò ra siêu thị, mua vài lon bia, chút đồ nhắm. Rồi cứ thế mà vừa độc ẩm, vừa chơi game, khi ngà ngà say thì bắt đầu nói một mình, lảm nhảm những câu linh tinh nhưng ... tràn đầy ý nghĩa ;D (theo suy nghĩ của thằng say). Vậy mà cứ thế làm một tăng cho đến khi chim hót ríu rít ngoài trời.
    Cuối tuần cũng muốn mò ra ngoài chơi cho nó thoát khỏi trạng thái "chỉ ta với ta". Nhưng khổ nổi hai cánh tay đau rần - hậu quả của việc 3 tiếng liền luyện tuyệt chiêu ném bóng xoáy trong bowling.
    Đến giờ anh vẫn thấy tiếc chuyện mất pasport của em đấy xẻ hai.
  6. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ,dạo này miếu Nha Trang nhà ta bị stress,khách khứa hình như ai vào đây cũng nhìn xong ra ..họ thích xem hơn là post ,hệt cái bọn thiện nam tín nữ vào chùa suốt ngày râm rẩm khấn cho con thi đỗ nhưng bước ra thì té luôn,chả thấy nhón tay phước sương gì cả ...mẹ cha chúng nó .!
    Có lần vào đây,số người online tại box gần cả trăm mạng ...hôm sau lên vẫn như cũ ..không có lấy một bài nào mới
    member gì như c*t. ...chán quá ..
  7. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, à không, hôm qua hỏng bao nhiêu là việc. Cả đêm ngủ có hai tiếng, sáng ra thiếu tỉnh táo, sai những cái vô cùng không đáng sai, tinh thần cực kì bi đát.

    Gọi điện lộn số bị chửi một tăng,mợ nó, mới có 11 giờ mà dân Nha Trang đã mò đi ngủ, làm mình gọi tới lộn số bị chửi quá trời.
    Cả đêm qua thao thức chỉ vì âm mưu một ngày chủ nhật đẹp trời. Than ôi, ngày ấy có nguy cơ bị phá hỏng chỉ vì 3 cú điện thoại không người trả lời.
    Lại nản thêm về trình độ anh Văn. Ngồi ngỏng tai lên nghe hai thằng nói chuyện, mãi đến hơn 15 phút sau mới lờ mờ hiểu nó đang nói chuyện cái gì, mợ nó, toàn chuyện gái gú, thế mà cũng dỏng tai nghe.
    Buồn ơi cái trình độ search kém cỏi. Hay là tài liệu về cái của khỉ ấy không có nhỉ???.
    Thôi, đi ngủ, đóng lại một ngày không vừa í, mở ra một ngày với quota là 3 cú điện thoại (không người trả lời ư?).
  8. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Cái 100 mạng đó là do bộ đếm có vấn đề hay sao ấy. Đã gặp trường hợp này nhiều lần, có box kia nó lên đến gần 1000, có cu mừng huýnh, chụp hình cái rụp, đưa lên khoe, cười chết được.
    Mợ nó, trong một trăm mạng đó có một mạng tên Na, member gì như c*t
  9. mitnau

    mitnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng bị xì-trét quá. Không việc làm, không bạn, không người hảo tâm viết dùm cái báo cáo, hic, nothing.....
  10. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Khánh Hoà thất thủ 2-0 trên sân Thống Nhất trước một Bưu Điện đứng cuối bảng. Đành rằng trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nhưng trong khi Khánh Hoà còn hai trận trên sân nhà, chỉ cần kiếm 4, thậm chí chí là 3 điểm nữa thôi là thăng hạng, với một phong độ mà báo chí khen quá trời quá đất, thậm chí còn có báo nói rằng tiền Giang thắng vào tuần trước là ăn may (toàn qua báo, có coi đâu mà biết). Trong khi Bưu Điện cần điểm như trời hạn cần mưa để trụ hạng. Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam là thế, thử hỏi có đáng để người ta đặt câu hỏi nghi ngờ không chứ. Nghĩ mà bực chết đi được. Chắc phải lập cái petition-online để gửi Liên đoàn BĐVN đề nghị xem xét lại trận đấu này cái. Mợ nó, nếu có chuyện gì thì trừ Khánh Hoà chừng chục điểm luôn, không lên hạng cũng được, cho chừa cái tật.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này