1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phòng giải toả xì trét, ân oán, vui buồn, chát chít hùm bà lằng đủ thứ ...

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi zesman, 23/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babysara

    babysara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    ối trời tí nữa thì xỉu , ai mà bít a TTR đã 30 rồi !! , e cứ tg? a 25 là nhìu !!!
    he he mà a đừng doạ anh em , yêu vào hơi bị vui đấy ạ ( ko dưng có người để mình hành hạ )
  2. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    đúng đúng ..Yêu cũng có cái ... thích của nó đấy chứ .. bác VDK cứ la ầm lên là pó bột .. pó chân .. rồi pó tay.. nhưng ai biết được bác có đang ... nhảy vào để được pó hay ko ?? hay là .... hét to thế thôi .. iem iu vẫn í ẹ every day thì sao nè .. hé hé
  3. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Đau cái đầu, cả 2 ngày cuối tuần chẳng làm được cái quái ìg, trừ ngủ, ngủ và ngủ. Chưa bao giờ ngủ nhiều như thế. Đầu óc thiếu tập trung đến tệ.
    Mẹ ơi, có bao giờ mua nhầm bánh Trung Thu Kinh Đô giả hiệu không nhỉ, mua nhầm thì chết, quà tặng quách hết rồi còn đâu.
  4. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    5h13AM, còn 3 tiếng đồng hồ để ngủ. Lạy chúa, chẳng biết có dậy nổi không.
  5. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Vậy là bác Zes đã sang đến đất nước hoa anh đào rồi phải ko?! Sao dạo này bác cứ than buồn ngủ nhiều thế hay là chênh lệch múi giờ khiến bác chưa quen???
    Kế hoạch trung thu đợt này mặc dù ko có bác nhưng cái tên của bác đã được sử dụng trong tờ đơn vận động để phát cho các bạn sinh viên bên này đó.Mọi người cứ hỏi Thutim về Zes thôi . (Còn sau đó Thutim nói gì thì hôm sau gửi thư cho Zes sau)
    Chiều nay Thutim và chị Chuotbach có đi một vòng rồi nhưng các bạn SV hẹn tối quay lại.
    Dạo này Thutim thấy Zes hơi trầm thì phải...?
  6. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Đã quay lại Nhật cũng được nửa tháng rồi. Sắp vào kì thi nên cũng bận rộn, mà dư âm của tháng 8 tưng bừng vẫn còn tồn đọng nên thiếu tập trung, chẳng làm được cái gì cho ra hồn nên bực cả chính mình. Mà lạ, mấy hôm nay không hiểu sao đến 5h00 sáng mới ngủ được, ngủ được 3 tiếng đồng hồ đã phải mò dậy. Đã 3 ngày như vậy rồi, không chỉnh lại có mà nguy. Đôi phút ngồi cạnh cốc cafe, chợt nhẩm lại những kế hoạch đặt ra từ đầu năm, có khi không hoàn thành trọn vẹn được cái nào. Nguy thật, phải có chút gì thành quả, nhất định là phải như vậy.
    Cảm ơn thutim đã quan tâm. Ngoài ra cũng chẳng biết nói gì.
  7. abcc098

    abcc098 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Mẹ nó , mẹ nó , mẹ nó
    Tức điên cái lão sếp , mặt đỏ như con gà cồ , long lá bù xù như con nhím .
    Hôm nào chửi một trận cho đã rồi thất nghiệp luôn !
  8. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Đợt vận động vừa rồi cũng khá là vất vả. Khó nhất là việc đến từng phòng để nhận quà.Cảm giác là mình đang đi xin xỏ vậy.
    Chỉ nghĩ tội cho mấy đứa cùng phồng phải chịu chung số phận.Đi lên đi xuống 5 tầng lầu, xách những túi đồ nặng trĩu miệng khát khô vì phải nói liên tục.
    Hy vọng những công sức bỏ ra sẽ mang đến cho các em nhỏ một trung thu thật vui.
  9. NguoidepNhaTrang

    NguoidepNhaTrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Lần này mình tiêu thiệt rồi.
  10. abcc098

    abcc098 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    hôm nay gặp một cô gái rất dễ thương ( sao mà nhớ cái cảm giác của ngày xưa )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này