1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phòng giải toả xì trét, ân oán, vui buồn, chát chít hùm bà lằng đủ thứ ...

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi zesman, 23/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
  2. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần hứng chí lên nấu cơm. Nào, chạy ra siêu thị kiếm ít trứng, một khúc thịt ba chỉ, một phần tư trái bầu, một ít tôm, thêm tí hành lá nữa chứ. Chà, cũng sôm sôm rồi đấy, bắt đầu chế biến thôi. Luộc thịt, lấy nước luộc thịt nấu canh bầu với tôm. trứng thì đổ chả. Đơn giản đến thế là cùng. Đang nấu nửa chừng thì có thêm người ăn, phải nấu thêm cơm thôi. Mà sao bây giờ, nồi cơm nhỏ nhỏ xinh xinh đang hoạt động nửa chừng. Thây kệ, cho thêm tí gạo, đổ thêm tí nước là ổn thôi mà.
    Kết quả: nồi cơm nhão đến thấy thương. Bầu cắt miếng mỏng quá, nấu lại chín kĩ nên nó nát bét đến tội nghiệp. Hành lá cắt bỏ vào nồi canh. Mẹ cha ơi, mua lộn hẹ rồi. Hờ, hờ, có ai ăn canh bầu nấu tôm ,bỏ thêm hẹ bao giờ chưa. Chỉ có mon trứng đổ chả vẫn tôt (phát hiện thêm trứng đổ chả, cho thêm hẹ, ăn cũng không bị sao ;D). mòn thịt luộc thì số dzách, thịt ba chỉ luộc chấm với mắm tôm made in Huế mà lị. Hè, hè, type thôi mà thấy thèm.
    Thôi, đi ăn cơm.
  3. NguoidepNhaTrang

    NguoidepNhaTrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm qua, mình đã nhận được dt của 1 người bạn thân với nội dung là tới chở bạn ấy đi lấy xe, vậy mà ít phút sau bạn ấy lại nhận được tin là mẹ bạn ấy vừa qua đời vì 1 tai nạn.
    Mình rất buồn. Mọi người biết không, ba của bạn ấy mới qua đời cách đây không lâu, giờ thì mẹ bạn ấy cũng bỏ 3 chị em nhà bạn ấy đi mà chưa kịp nói lời nào.
    Bạn ấy còn 2 đứa em nhỏ, có lẽ bạn ấy sẽ không quay lại TpHCM để thực hiện những dự định rồi. Mình thương bạn ấy quá. Không biết thằng em út của bạn ấy có biết chuyện gì vừa xảy ra không?
  4. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao mình lại quan tâm đến Nha Trang nhiều thế? Thường xuyên ghé box đọc bài rồi lại đi ra. Nha Trang! Sao mà yêu nhiều thế nhỉ?
    Bữa nay chủ nhật, lật lại cuốn album xem lại hình chụp ở Nha Trang mà thấy nhớ. Thôi, đi dọn dẹp nhà cửa thôi. Rảnh rỗi quá, không làm gì cũng chán.
  5. El_Flaco

    El_Flaco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    1
  6. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Yêu là xuất phát từ tình cảm riêng của mỗi người. Làm sao mà dạy được hả cậu?
    Chúc 1 tuần mới vui vẻ và may mắn
  7. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Không hiê?u sao mi?nh lại quan tâm đến Campuchia nhiê?u thế? Thươ?ng xuyên lên net google vê? Cam. Chắc mi?nh yêu Campuchia mất rô?i. :D .
    giơfn tí chút ấy ma?, tiếc nhi?, hô?i tháng 8 có lên Đa? Lạt ma? chưa được gặp muadongxua.
  8. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
  9. abcc098

    abcc098 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Nhớ gì như nhớ người yêu
    Trăng lên đầu núi nắng chiều lưng nương
  10. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi không thấy xitrum béo xuất hiện trên chốn gian hồ. Chẳng hay cô nương ấy chết xó ở góc nào. Tuần trăng trước, cô nương có "truyền âm nhập mật" cho tại hạ, hẹn tái ngộ tại hạ tại một nơi nào đó tại Tân Túc Trấn. Dạo ấy, tại hạ vì bận rộn chuyện tề gia nên thoái thác. Nay mọi chuyện cũng tạm ổn, cũng muốn gặp cô nương để cùng nhắc lại những kỉ niệm xa xưa thời cô nương còn là nữ đạo tặc nổi tiếng với ngón ngề "vặt nho". Hình như tại hạ còn nợ cô nương một chầu tại một tửu quán nào đó thì phải.
    P.S: Thất lế, thất lễ, đáng lẽ không gọi là xitrum béo nữa, gọi là xitrum beo mới đúng. Bởi béo ngày xưa giờ đã mi nhon lắm rồi. Nếu vẫn giữ nhịp độ cày sâu cuốc bẩm để kiếm manh áo miếng cơm như chừ thì phải gọi là xitrum cò mới đúng. Nhưng cái tính dữ như xitrum vẫn còn hay sao ấy, nên phải gọi là xitrum béo mơi phải đạo. Hợ, hợ, nghĩ mà thương cho thân huynh ngày càng phát tướng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này