1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phòng giải toả xì trét, ân oán, vui buồn, chát chít hùm bà lằng đủ thứ ...

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi zesman, 23/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Craw viết: hay nhỉ,trong lúc thiên hạ loạn lạc mà có vẫn thằng trèo lên tháp bứt đi cái đầu của tượng đem đi ..tài thật,mà làm gì không biết ..
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Cho nên không có ý kiến gì khi How_do @ nói
    Vì mẹ Thiên Yana cùng người dân khai sinh ra Nha Trang, nên em mới nói thía[/QUOTE]
    Chính xác,vì có biết cái quái gì mà ý kiến với ý cò ...
    To fsai: mày điên à.?
    [/QUOTE]
    To Craw :
    Nếu bạn craw chỉ viết như trên, thì tớ kô xoá.
    Tớ chỉ xoá và treo tên craw vì nói bậy, dám xúc phạm người Chăm là " mọi rợ ", và phỉ báng tín ngưỡng phồn thực hay tục lệ thờ sinh thực khí (linga - yumi) của người Chăm bằng những lời thô tục. Lưu ý là người Kinh cũng có tín ngưỡng này ...
    yeah.
    To Craw-return:
    Chào mừng thành viên mới, hy vọng bạn kô viết bậy bạ để lại lên cây, đầu xuống đất nữa.
    To iem xì -trum béo :
    Có nút than phiền ngay ở trên đấy, cô có thể nhấn vào đấy, với lại anh xoá bài của cô vì lạc chủ đề nhiều hơn.
    ----
    To all : relax nhé ...., cuối tuần vui vẻ.
    Được fsai sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 12/10/2005
  2. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Hừ...cơn động đất lựu đạn....đang ở bathroom mà nó rung lên có tức không chứ..., lạnh wé....hichic...mấy hôm trước thì trời cứ mưa đầm dề thối đất thối cát giờ thì lạnh và khô, ôi mùa thu giè kì dzậy
    To bác Zes: Đầu tháng 11 bác có đăng ký đi Osaka không? Hội thảo giè giè đó.
  3. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Mẹc. Hôm nay hí hửng yêu đời, tung tăng chạy xuống cầu thang, a lê hấp,... phi thân bay vượt qua những bậc thang cuối. Rầm...., mẹc lũ nhật lùn, xây trần lúc nào cũng thấp lè tè, làm u đầu lão gia. Mẹc nó chứ.
    Tối hôm trước trời lạnh run, thèm ăn phở muốn chết. bụng sôi, ngó quanh ngó lại trong phòng chẳng có thứ gì bỏ vào mồm nhai và nuốt được. Ra siêu thị gần nhà thì phát hiện bọn Nhật ra sản phẩm mới: phở ăn liền, miến ăn liền. Than ôi, cái món phở mà nhắc đến 2 chữ Việt Nam thằng Nhật nào cũng biết giờ đây nghiễm nhiên trở thành sản phẩm kinh doanh của bọn nó. Mua về ăn thử. ngoài cái bánh phở là giống bánh phở khô ở nhà, còn lại gia vị kèm theo rõ ràng chẳng giống tí nào, có giống thì giống y chang gia vị của một loại mì ăn liền của Nhật. Vừa ăn vừa chán. Hờ ,hờ, còn miến nó làm ngon quá, có khi còn ngon hơn mình nấu.
  4. misavn

    misavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    zeman oi,misavn tính đề nghị mở thêm topic mới về thơ hay nghệ thuật cuộc sống đi, chứ box NT mình hơi bị nhạt nhẽo đấy
  5. abcc098

    abcc098 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    ( Tu misa )
    ....Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
    Cám ơn cuộc đời cho tôi một người
    Người bước vào đời trong tim ta im vắng
    Chiều bước vào đời cho tim ta chút nắng....
    _______________________________________
    Có một người cũng thích bài hát này như mình . Nhớ hồi mấy năm về trước , ambum này bán với giá 40.000đ , vẫn cắn răng mà mua . Vừa đi ra ngoài là muốn quay vào trả lại . Về nhà nghe xong rồi mới thấy không mua là tiếc .
    Hàng xịn mà , nghe một lần thôi . Rồi đem nó đi tặng .
    Trước khi đi không quên upload lên mạng làm "của để dành "
    Ai thích thì vào đây nghe ha !
    http://host.vinacomm.com.vn/people/vuongvuthang/music/friends_files/may/Tu%20hoa/
    Được abcc098 sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 22/10/2005
  6. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Nha Trang mưa tầm tã đến ngày thứ ba. Trời sao mà nhiều nước vậy không biết?.Không còn như những ngày xưa háo hức đợi mưa đi xem lụt, không còn ríu rít trong điện thoại "Nước lên tới đâu rồi?", "Nước đã "dựt" chưa?". Mấy năm nay không có lụt, chẳng biết người nơi ấy có buồn không? Đâu còn có dịp chống ghe đưa người thành phố dạo khắp vườn nọ đồng kia, để khi về đứa nào đứa nấy ướt như chuột. Năm năm xa nhà, xa luôn cái cảnh mưa dầm dề từ sáng đến tối, rồi lại mưa từ tối đến sáng. Năm năm, người xứ lụt cũng thành xa lạ.
    Mỗi khi Nha Trang mưa, biết có ai còn nhớ?
    Con đi tháng ngày cô lẻ
    Tri âm gặp được mấy người?
    Được urby sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 22/10/2005
  7. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0

    Được urby sửa chữa / chuyển vào 19:35 ngày 22/10/2005
  8. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Sorry, minh không cố ý spam. Ngại quá, nhờ mod xoá hộ bài phía trên nhé.
    Được urby sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 22/10/2005
  9. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Ngại gì đâu nè, đã gọi là giải tõa sì trét thì spam chục bài cũng có sao đâu
  10. misavn

    misavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    hic, chủ nhật gì mà vắng hoe.Ngoài trời thì đang mưa lớn nữa chứ...Mod oi, sao hỏi cái vụ đó mà hỏng trả lời.........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này