1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phòng giải toả xì trét, ân oán, vui buồn, chát chít hùm bà lằng đủ thứ ...

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi zesman, 23/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Ui, ui, trả lời bằng hành động cụ thể rồi đấy chứ . Đây nè: [topic]592167[/topic].
    Góp ý thêm cho mình nhé. Tnx
    Được zesman sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 23/10/2005
  2. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    [
    [/QUOTE]
    Giờ mới biết, mod ở đây dễ thương quá.
    Tối qua nước đã lớn, thế là dân "bảy xã Vĩnh" tha hồ đạp lụt. Sáng nay nghe nói trên cây số năm nước đã băng đường. Dân tình nô nức đi coi nước lên. Còn một mình ở nhà giữ chùa. Mới có mấy năm mà Nha Trang thành ra đìu hiu quá. Người năm cũ đều có niềm vui mới hết cả.
    Con đi một mình cô lẻ
    Tri âm gặp được mấy người?
  3. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    úi chào .... khen bác Z mà cứ tưởng khen mình cơ đấy .. suýt nữa .. mừng muốn ré lên hì hì ...
    May còn kịp nhìn lại .. té ra là khen bác Z
  4. misavn

    misavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    To Zeman:thật là cám ơn Z nhé vì đã mở thêm topic mới về thơ và truyện ngắn tạo thêm màu sắc của cuộc sống. Mỗi bài thơ là một tâm sự, một câu chuyện là một ý nghĩa của cuộc sống , Z có thể tách riêng ra được kg, có lẽ như thế nó thú vị hơn đấy!!!!
  5. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    đi giữa con đường ... chả thấy ai đơn lẻ như mình ... buồn cười ghê .. thỉnh thoảng mình lại ganh tị với nhiều người ..... hôm nay bực trong người .... tìm cái topic giải Xì trét ... để có dịp hét ... GRUMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
    NHÀ NGƯƠI NHỚ ĐẤY - RỒI 1 NGÀY NÀO ĐÓ TINA NÀY SẼ ĂN TƯƠI NUỐT SỐNG - BỎ VÀO VẠT DẦU -- XÀO XÀO - NHÚNG NHÚNG -- CHO BÕ GHÉT .. GRUMMMMMMMMMM
  6. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Chà chà ...chỉ mới một tuần ko lên mạng mà hôm nay ra chóng hết cả mặt vì bài của mọi người nhiều quá ko biết phải bắt đầu đọc từ đâu và viết gì bây giờ nữa.
    Lâu rùi ko viết gì cả thành ra cảm xúc cũng bị chai sạn đi,chán thật. Bây giờ mặc dù đã thi xong nhưng còn một việc ko thể ko làm nếu ko sẽ bị phòng tống cổ ra ngoài mất .
    Hôm qua chụp được một con ếch to bự ngoài đường Phạm Văn Đồng nhưng hôm nay lại bận thi lại chưa biết phải chế biển thành món gì nên thả cho nó chạy mất.Coi như làm việc thiện tích đức.
  7. misavn

    misavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dt cho má. hỏi má ngòai Ntrang có bão bùng gì kg?Nhưng má nói chỉ mưa thôi, nhưng hai ngày nay ngưng rồi. Chà..chứ sao từ ngòai Phú Yên trở ra sao mà bão bùng dữ vậy ta...nghĩ lại thấy thành phố quê ta yên bình dễ sợ...pà con nào ở ngòai đấy có tin tức gì nhớ báo nhé.......
  8. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Gọi điện thoại về cho gia đình ư. (thở dài) cũng đã hai tháng rồi không liên lạc gì với gia đình. Hôm qua mới nhận được mail của ông già. Có lẽ cũng nên gọi điện về thôi. À mà thẻ điện thoại quốc tế cạn tiền rồi. Bước chân ra ngoài đi nạp thẻ giữa tiết trời lạnh run này ư? Mới nghĩ mà nhụt chí.
    Lúc này là thời gian quan sát sao Hoả tốt nhất. NTC mình có ai thích ngắm trăng ngắm sao không. Zes đây chỉ biết tìm tìm chùm sao Đại Hùng Tinh, Tiểu Hùng Tinh, qua đó xác định sao Bắc Đẩu thôi. Mấy hôm rồi trời giăng mây mịt mù. Hai hôm nay trời cao, xanh ngắt, ngắm trời trong tiết trời se lạnh, thấy cặp mắt mình như được nhỏ V-Rhoto ấy. Lúc nãy đi bộ tà tà xuống một con dốc, ngước mắt lên chợt thấy một ngôi sao sáng rực rỡ, toả ánh sáng đỏ dìu dịu. Sao Hoả đây rồi. Tiếc là chẳng có cái kính viễn vọng nào để quan sát cả.
  9. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Nha Trang mấy bữa nay trời nhiều mây nên k ngắm được sao hoả .
  10. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà mình có ai ở trong hoàn cảnh: ngoài trời lạnh như cắt. Thế những cửa sổ vẫn mở toang, thế mà vẫn cảm thấy nóng chưa. Hè, hè, tui đang ở trong hoàn cảnh ấy đấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này