1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phòng giải toả xì trét, ân oán, vui buồn, chát chít hùm bà lằng đủ thứ ...

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi zesman, 23/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    em cần phim gì mà đằng sau để dấu ... thế, he he he dạo này anh làm dịch vụ net, sưu tập đưọc nhiều lắm

    Được xitrum_beo sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 06/04/2006
  2. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    buồn ngủ quá
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    quá buồn ngủ
  4. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Đời là bể khổ tình là dây oan có than thì cũng rứa.
    Ngày nào cũng sổ sách tùm lum muốn nghi quá mà ko dám nghỉ.Sợ tụi nó thật.
  5. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    thằng em Biendaikho chết bằm, chết dịch kia, sao không góp luôn cả phần của ông anh VDK, chị venus, và ThuTim hả?
    rủ ông anh đi uống cafe mà rủ vào ngày lễ thì sao VDK đi được.
  6. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Định hôm đi Hòn Khói sẽ chuyển cho mọi người . Nhưng đến giờ chót không đi được nên chạy qua trường chuyển cho bé lizo luôn !
    Ngày lễ thì em mới được nghỉ ,chứ ngày thường làm sao mà đi được !
    Hẹn 2/9 hén !
  7. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá . Ngày mai sẽ nộp đơn xin thôi việc . Phải nghỉ ngơi một thời gian !
  8. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước không gặp rồi. Tuần sau không muốn cũng phải gặp. Thật ra thì tui đang như thế nào nhỉ, buồn hay là vui vậy hả tui? Chán ngán quá. Giá như tuần sau mà không đi thì tui đã ra nội chơi đến thứ 2 vô rồi. Bực mình ghê! B Trâm, tại mày đó nghen, sau này phải trả ơn cho tao đó. Ẵm con cho tao! he he he.
    Lại tiếp tục bị khống chế giỏi nữa rồi. Mừng ghê, còn có con Thuỷ làm bạn. Hay thật, hai đứa này đều khống chế thể dục với số điểm i xì nhau, he he he. Chúc mừng chúc mừng!
    Đáng ghét thật, thể dục với văn cứ ám tui quài. ''Thể dục là cái gì?''. Mô phật, Xuân Thạch với Phan Tấn Đẩu mà nghe được chắc là xuống địa ngục luôn.
  9. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Chán quá chán quá chán quá!
    Chán như con gián, con dế, bất cứ con gì trên đời này.
    Buồn quá buồn quá buồn quá
    Buồn như con chuồn chuồn, con chích choè, con chim trĩ
    Có ai làm cho tui hết chán hông?
    Hôm qua gặp một người giống y như ..., muốn quay lại, nhưng cảm thấy như vậy chẳng thể làm được gì, nếu là ..., nếu không phải ..., cũng sẽ như thế. Chợt buồn, chợt đau. Nhận ra chưa bao giờ ta ngừng .... .... .
  10. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi quá, cô đơn wá, buồn chán quá. Không có ai bên cạnh tôi. Không một ai hiểu tôi.
    Chưa bao giờ phải trải qua một sự cô đơn đau đớn thế này. Ở nhà không nói chuyện được với một ai, áp lực quá.
    Bạn bè: không có. Một đứa bạn thân duy nhất, không thể làm phiền nó mãi được.
    Những lúc này thèm có một người bên cạnh, cần một bờ vai, có thể khóc. Chợt nhớ đến một ngày trước đây, đã thoải mái biết mấy. Giờ này, người ta không còn bên cạnh mình nữa.
    Nhớ biển xanh đêm tối, dạt dào, hung dữ, lạnh lùng. Ngày xưa có người giữ ta lại. Bây giờ thì không. Biển dạt dào ơi! Ta phải làm sao đây?
    Muốn xuống biển .....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này