1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phòng giải toả xì trét, ân oán, vui buồn, chát chít hùm bà lằng đủ thứ ...

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi zesman, 23/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lại muốn được tặng quà ghê!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    đói !
  3. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    feeling blue
  4. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Feeling so boring and disappointed with myself
  5. detunhapmon

    detunhapmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Cafe sữa tươi đây, ngon vật vã
    http://www.1cham1nghin.com/Uploader/CafeSuaNong.wmv
  6. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    Pó tay với Đệ tử thập môn, nhưng mà công nhận hay, ở VN mà có quán cafe kiểu này, chắc chắn là tui đến uống liên
    SHOCK quá
  7. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    oài, có phóng viên xuất hiện, phóng viên muốn người được phỏng vấn tốt thì nó sẽ tốt, phóng viên muốn người được phỏng vấn xấu thì ắt sẽ xấu thôi.
    Và đời luôn là thế.
    Càng lớn càng già, càng già càng phải suy nghĩ nhiều, càng suy nghĩ nhiều càng mệt mỏi, càng mệt mỏi thì càng muốn có nhiều thời gian nghi ngơi, có nhiều thời gian nghỉ ngơi thì nghĩ nhiều vè quá khứ, nghĩ về quá khứ thì lại nghĩ về thời tuổi trẻ hào hùng ...
    Được vo_danh_khach sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 19/06/2006
  8. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện đã qua , đã giải quyết xong yêu cầu mọi người không nhắc lại . Gần tới sinh nhật box rồi , những gì đáng để quên thì nên quên !
    BDK
  9. chinhlahan

    chinhlahan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    không vui, không buồn, không cảm giác gì.
    tâm trạng đang dường như cô đặc lại, nhưng cũng chưa đủ quá rắn để có thể nhặt nhặn, định nghĩa được đấy là cảm giác gì?
    tinh thần, suy nghĩ, lý trí rối như một bức tranh nham nhở, nguyệch ngoặc, luộm thuộm, chưa thành hình mà cũng chẳng biết làm thế nào để nó được hoàn thiện, để ta có thể hiểu được ta đang ở đâu?
    Ta, đang trên con đường lộ thênh thang hay đang tự dẫn mình đến ngõ cụt? Có phải chính ta đấy không? Ta muốn gì?, muốn gì ở những người đang ngắm tranh, ta muốn gì ở chính nội dung bức tranh?, ta chẳng biết, nó-bức tranh- chưa định hình thì hoạ sỹ đã không còn cảm hứng để tiếp tục.
  10. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình bị down ghê, nhiều đêm không thể ngủ được. Mình đã bỏ qua không biết bao nhiều cơ hội để thay đổi cuộc sống của mình. Trời cho con người ta những cơ hội bằng nhau, kẻ thành công là kẻ biết nắm lấy cơ hội đúng lúc.Ừ..thật vậy Cố lên tôi ơi...
    Được xitrum_beo sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 23/06/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này