1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phòng giải toả xì trét, ân oán, vui buồn, chát chít hùm bà lằng đủ thứ ...

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi zesman, 23/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Mẹc , thằng hàng xóm đang ... mỏ chó . Thịt chó thì đek dám ăn , nhưng nghe cái mùi mắm tôm thì không cầm họng nổi !
    Mẹc nó , nhớ con nhỏ bạn "rất thèm là ăn thịt chó " , hai đứa chuyên dắt díu nhau ra Tân Sơn Nhất ăn , chưa ăn đã ói , vậy mà vẫn đi , vậy mà nó vẫn ăn ngon !
    Mẹc @!
  2. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Quỉ thiệt, mấy ngày nay đầu óc cứ như trơn láng, chả có nhăn nheo đc cái gì cả. Sáng ngủ dậy cứ bần thần khó chịu, chả nghĩ ra được mình sẽ làm gì, giờ ngồi click clikc, ko biết click cái gì, nghe bản nhạc cũng thấy nhức đầu không chịu nổi. Hít vô thở ra xem nào, uống 1 cốc nước lạnh xem nào, ko khá hơn chắc phải shut down PC wa''
  3. pee_and_poo

    pee_and_poo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa nay thức dậy, câu hỏi đầu tiên trong đầu là :"Hôm nay mình sẽ làm gì?", lí ra cái câu hỏi đó phải hình thành từ tối hôm trước cơ.Tự nhiên thấy mình như người thừa, mình cũng muốn làm 1 cái gì đó, vẽ_ừh thì vẽ nhưng mà vẽ gì nhỉ?, nghe nhạc hay online_mà nói chuyện với ai mới được chứ?! ......Đầu óc quay mòng mòng, nhàn cư vi bất thiện--> nghĩ về bài thi, nghĩ về hơn 365 ngày tiếp theo thức dậy rồi cũng hỏi: "Hôm nay mình làm gì?"
    Xuống biển có 1 mình, lấy cục đá san hô nhỏ, chọn chỗ ko có người, ném đi thật xa, muốn hét lên như 1 con khình khình, nhưng hỡi ôi, cái cổ họng đặc nghẹt, nói còn ko nổi huống chi hét, vì vậy mà càng bực dọc hơn, uất kinh khủng. Chít òi, triệu chứng của stress nặng.
  4. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Woa, sao mình tưng tưng thế này nhỉ? Lang thang khắp các web, dừng chân tại đây, phá phách nghịch ngợm 1 phát, rồi biến.
    To Pee_and_poo: Hết stress chưa "ấy"? Nếu chưa hết, cứ vào đây "quậy" nhé! Welcome
  5. Co_canh

    Co_canh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Stresss hả, đi tắm bù, đi maxa, hay đi cạo mặt ráy tai cũng được, con trai gì mà mệt mỏi thế, hay karaoke nhé, các em xinh lắm, trắng trẻo, mát rượi, tôi ước là coi trai như mấy ông mà ko được, các ông thì chán là sao??? bất tài, bị thịt
    ka ka ka ka
  6. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Hey, đi chơi cả ngày về, mệt wa'', cứ ngỡ về nhà là nằm cái phịch xuống, ai dè không có chìa khoá mở cửa..... tèn ten ten...ra tiệm Net....lên NTC...để xem có gì quậy không nào!?.....
  7. kimcuongbien

    kimcuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    0
    Oác.Vừa về tới nha trang sáng nay.Mệt gân chết.Tiếc quá không liên lạc sớm được ví bác NTMT nếu ko 2 anh em làm một chầu có phải hay không.Thui ráng vậy chờ khi nào xả xui nhậu cho đã
  8. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Ngươ?i ta nói: Nấu ăn la? một nghệ thuật, va? ngươ?i nấu ăn la? một nghệ sif đấy các bạn ạ. Nhưng thực tế chứng minh ră?ng không pha?i ai muốn la?m nghệ sif cufng được, như anh đây ne ?. Ôi, nô?i thịt kho ta?u cu?a anh.
    Cứ đợi đấy, chư?ng chục hôm nưfa, nôfi đau nguôi ngoai, anh lại trưng status "thịt kho ta?u, đi?nh cao cu?a nghệ thuật â?m thực".
    Hôm nay vô đọc blog cu?a ngươ?i quen, thấy anh ta tra?o phúng ra được một mớ đọc cươ?i vật va?.
    Mạn phép đại ca cho em post ba?i cu?a anh cho ba?n dân thiên hạ họ nhi?n ma? chư?i anh la? thă?ng mất dạy, dám tự ví mi?nh la? Khô?ng Tư?.
    ---------------------------------------------------------
    Khổng tử, Tuân tử
    Đêm hạ, gió quạnh, kô trăng kô sao, Khổng tử buồn tình người trần trùng trục, mặc mỗi xà lỏn ra đứng thở dài trước đình nhà. Thấy vậy, trò cưng tên gọi Tuân tử mới lon ton đến gần hầu chuyện. Tuân tử thưa rằng :
    ?o Thưa thầy, nhân gian kia gái gú vẫn tràn trề, thầy cớ sao lại bất giác thở dài ? ?o
    Khổng tử nghe vậy mắt chợt sáng quắt như chim cú chờ mồi, quay lại mà quát :
    ?o Nói xàm, đời người đàn ông lấy việc hô mây gọi gió làm rạng danh muôn thửơ, kô lẽ vì việc mây mưa trăng gió, yêu đương tàm nham mà buồn hay sao. Nay ta cảm thấy nóng nực, bất giác nghĩ rằng đời mình cũng đã gần úa, luyện tập chính quả cũng gần đạt tới đỉnh của đỉnh, vậy mà trời nóng thế này kô gọi nổi cơn gió nên đâm ra phiền muộn, thở dài một phát. Uổng công ngươi ta coi làm trò giỏi, dồn sức bấy lâu dạy dỗ vậy mà trong đầu đ* nghĩ được cái gì ra hồn, mày rồi thì nát với đàn bà thôi con ạ. ?o
    Tuân tử nghe vậy, cảm thấy xấu hổ, lặng im thin thít, chỉ dám thở ra cho mỗi mình nghe, còn đối với Khổng tử, coi như mình đã vẹo.
    Thấm thóat thời gian trôi mau, trải qua một mùa mèo kêu vật vã mà gió đâu chả thấy cái mịa gì, Khổng tử mới quay lại mà hỏi Tuân tử,:
    ?o Trời nóng thế này, bố ai chịu được, thế mà mèo vẫn cứ quần quật với nhau, tức đ* chịu được. Ngươi nghĩ xem nên làm cách nào vừa tạo được gió, vừa đuổi được mèo thì ta nguyện xuống suối sớm, ngươi lên chức thầy. ?o
    Tuân tử nghe vậy, biết là Khổng tử đã già, chịu kô nổi nhiệt nữa rồi nên đâm nói xàm chứ làm quái gì có chuyện trên đời mà kết hợp được 2 việc kia cùng lúc. Ngẫm nghĩ một hồi kô được cái gì mới mẻ, Tuân tử bắt đầu đâm ra đánh trống lảng bằng chuyện đ* đâu vào đâu.
    ?o Thưa thầy, trời nóng thế này, ấy vậy mà người ta vẫn xiêm áo chỉnh tề, thà chịu nóng chỉ để giữ cái hình thức bên ngoài. Đ* ai được bằng thầy, tuy rằng đức cao vọng trọng nhưng nóng thì trước tiên là cứ nhông nhông cái đã, tuy kô phải là tạo ra gió, nhưng trong tâm đó chính là gió, thổi vào tinh thần một cảm giác sảng khóai. Còn việc mèo kêu, âm thanh khó tả, thế nhưng chỉ sau một tiếng thở dài, thầy đã làm không gian trở nên tĩnh lặng hơn nhiều. Con đây ngu dốt, kô nhận ra được điều đó, phải đợi thầy làm một quả hint mới giải được bài toán này, quả thật xấu hổ. Thầy hãy khoan xuống suối vàng, phè phỡn trên này thêm vài năm nữa cho con tỉnh hội thêm đôi phần uyên thâm. ?o
    Khổng tử nghe xong, tự dưng thích chí, cất tiếng cười sằng sặc, râu cằm đang quắn cũng tự dưng thẳng cả lên, kô hổ danh là người đứng đầu Nho giáo. Thế rồi, Khổng tử lại tiếp,
    ?o Khá khen ngươi mồm miệng lẻo mép, tuy đường học vấn còn nhiều trắc trở thế nhưng sau này rồi cũng sướng thôi con ạ. Có điều, trước lúc ra đi, ta dặn điều này, ngươi ghi vào tâm, sau này làm kim chỉ nam cứ thế mà thú với đời.
    Thứ nhất, đứng trước đàn bà, mồm kô được mở... Ấy là vì ngươi, chỉ cần mở mồm ong **** thi nhau bay vào, tạo nên cảnh sắc rất là kì vĩ, đến ta còn ghen tỵ huống chi là ***.
    Thứ nhì, khi ta tạ thế thì phải đoạn tuyệt với Nho giáo, bỏ nghề nho sĩ mà chuyển sang đạo. Cái nghề Nho sĩ bạc bẽo, chỉ đủ ăn chứ kô khá nổi đâu con ạ.
    Thứ ba, *****,?
    Tuân tử nghe thầy nói xong chả khác nào thấy đường chân trời trước mắt, lập tức dập tạ thầy máu chảy ròng ròng đông lại thành chữ ?o Thầy khôn vật vã ?o,liền xong đứng dậy kô đợi thầy die, rũ áo ra đi. Tuân tử sau này chuyển sang sùng bái phát xít, phát động chiến tranh, trở thành vĩ nhân thế giới.
    Còn về phần Nho giáo, sau khi Khổng tử qua đời, ngày càng suy sụp và dẫn đến tàn tạ như ngày nay.
    Lời bàn : Xét cho cùng thì cái gì cũng vậy, cái gì rồi cũng sẽ thành cái gì. Khổng tử, Tuân tử, đều ng* vật.
    Sau khi báng bổ Jesus bị tuyên bố là kô được lên thiên đường được nữaImage nên đâm ra bôi bác Khổng tử. Chỉ mong đường học ngắn hơn đôi chút, về nhà cưới vợ, làm giàu, sinh 2 thằng con trai, một đặt Jesus, một đặt Khổng tử, tiếp tục hehe...
  9. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Đúng thiệt là
    "Không có nỗi buồn nào hơn nỗi buồn......... ngủ
    Không có nỗi đau nào hơn nỗi đau......... bụng"
    Quỉ thiệt, sắp tới giờ meeting rồi mà lại vừa buồn ngủ lại vừa đau bụng. Mà chả biết đau bụng gì đây nữa , có ngưòi bảo đau thế là đau ruột thừa. Mà chắc ko phải đâu nhỉ? Làm sao đây trời? Chiều nay ko thể xin nghỉ được. Hey! 1 2 3 cố lên,
  10. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    3 tuần chỉ gói gọn trong 3 chữ "mệt thấy bà". Thế mà ngày mai còn bị bắt phát biểu cảm nghĩ trong 10 phút nữa chứ. Cả 8 thằng đều lo phát biểu ... i chang nhau thì quê chết. Bọn này bày lắm trò quá, làm anh đau đầu cả mấy ngày nay, cả ngày làm mệt hơn chó, tối về chỉ có mỗi cái thú là ăn cơm nóng với món được gọi là "thịt kho tàu" yêu quí của anh. Ăn xong chui vào nhà tắm ngủ trong đó luôn.
    Bạn chat của mình đếm được có trên đầu ngón tay. Thế mà dạo này ai cũng bận, bận khiếp thế không biết, hình như ngay cả lúc tắm các cô các chú cũng bận. Làm đúng cái lúc mình thèm chat lại chẳng có ai mà chat. Đã thế lâu lâu lại bị có người khủng bố "bạn hiền ơi, bạn hiền có online không". Hiền hiền cái con khỉ, hôm nào trời đẹp tao tăng từ 10% đến 20% cho mày thấy tao hết hiền . Ngày 12 tới mà không vác đến cho anh mày em nào xinh xinh là anh mày tăng lên 30% luôn cho xứng đáng làm bạn hiền.
    Tắm, giặt đồ, viết hai trang A4 "cảm nghĩ 3 tuần qua". Mẹ ơi, nghe còn khiếp đảm hơn kiểm tra 2 tiết môn tập làm văn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này