1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phòng giải toả xì trét, ân oán, vui buồn, chát chít hùm bà lằng đủ thứ ...

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi zesman, 23/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Cái lão này món thịt kho tàu mà đến bây giờ vẫn ăn chưa hết thì ko hiểu lão kho trong cái nồi to cỡ nào...anh mà còn nhì nhằng mấy cái phần trăm đó thì ngày 12 cóc dắt thêm em nào cho anh cả...hehe...làm thế phải tội, sau này nó oán trách iem thì có phải tổn thọ không. Tình hình wân số thế nào, cập nhật cho em biết cái. Mấy em O6 đi được mấy mạng nhỉ, các bạn 05 và các anh 04 nữa...ui...nghĩ tới là thấy sướng...hehe. Anh post cụ thể lên VCSJ xem cần những gì hay là vẫn như mọi năm như cái bài của anh Đ post?
  2. kimcuongbien

    kimcuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    0
    Em thử cái Flash cái
    <embed src="http://nhomhcv.phatrinh.org/huy/logo2full.swf" type=audio/x-pn-realaudio-plugin autostart="false" console="clip1">
    Được kimcuongbien sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 29/07/2006
  3. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay có mấy tay máu nòng chuyên đặt code phá hoại trong bài viết nên Tech Admin tạm thời KHÔNG CHO PHÉP CHÈN CODE VÀO BÀI VIẾT ! TẠM THỜI KHÔNG ĐƯỢC NHẠC !
  4. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá. Thế mà lần nào về nhà cũng mua một ít lai rai với ông già
    http://www.thanhnien.com.vn/Doisong/2006/8/2/157539.tno
  5. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    http://www.mobilefun.com.vn/default.aspx?tabid=324&ID=203&CateID=155
    http://www.mobilefun.com.vn/default.aspx?tabid=324&ID=202&CateID=155
    .....
  6. kimcuongbien

    kimcuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vô yahô messenger đọc được mấy câu đứa bạn gửi hay quá.post lên đây đọc cho giải stress:
    -Sông Cầu nước chảy lơ thơ
    Có đôi trai gái ngồi hơ quần đùi
    -Chồng người du kích sông Lô
    Chồng em ngồi bếp nướng ngô cháy quần
    -Con đò dịch đít sang ngang
    Bên kia có một cái làng thò ra
    -Tiễn anh lên bến ô tô
    Đêm về em khóc ... tồ tồ cả đêm
    -Bà con toàn thể xã ta
    Ðồng tâm phấn khởi trồng cà dái dê
    Dái dê to mập dài ghê
    Năm sau ta cứ dái dê ta trồng
    -Anh di công tác Plây
    Cu dài dằng dặc bít ngày nào xong
    Họp xong anh ghé Buôn Mê
    Thuột xong một cái thì về với em
    -Chưa đi chưa biết Ðồ Sơn
    Ði về mới biết chẳng hơn đồ nhà
    Ðồ nhà tuy xấu tuy già
    Nhưng là ðồ thật hơn là Ðồ Sơn
    -Trung thu là tết thiếu nhi
    Mà sao người lớn lại đi là nhiều
    Đi nhiều rồi lại làm liều
    làm liều rồi lại có nhiều thiếu nhi
    -Không vô không biết bút tre
    vô rồi mới biết muốn tè ra ngay
    Chưa ăn chưa biết cu đơ
    Ăn rùi mới biết nó đờ cu ra
    Tình hình là rất tình hình
    Cho nên ta phải đi trình cấp trên
    Cấp trên có tính hay quên
    Cho nên ta phải nắm thêm tình hình.
    Trăm năm trong cõi người ta
    Ai ai cũng phải thở ra hít vào
    Trăm năm trong cõi người nào
    Ai ai cũng phải hít vào thở ra
    Xa xa như nước Cu Ba
    Người ta còn phải thở ra hít vào
    Gần gần như cái nước Lào
    Người ta cũng phải hít vào thở ra
    Nói chung trong cõi người ta
    Ai ai cũng phải thở ra hít vào.
    Thứ hai em phải đi làm
    Thứ ba em cũng vì làm phải đi
    Thứ tư làm việc nên đi
    Thứ năm càng phải vội đi để làm
    Thứ sáu em cũng phải tham
    Thứ bảy bận quá vì làm phải đi
    Chủ nhật thủng thẳng nghĩ suy
    Ở nhà buồn quá có khi đi làm.
    Chị em nô nức đặt vòng
    hoa mộ liệt sỹ tỏ lòng biết ơn
    Anh đi công tác Cam Pu
    Chia chiến lợi phẩm ở tù ba năm.
    Ta đi bầu cử tự do
    Chọn người xứng đáng mà cho vào hòm.
    Anh ơi em đã thấy kinh
    nghiệm trong cuộc sống không sinh hoạt liều.
    Đây rồi vở kịch vừa khai ...
    trương lên mời gọi những ai thích xèm.
    Bốn ông chung một đĩa lòng
    lợn ngồi chễm chệ với thùng bia to.
    Hoan hô anh La Văn Cầu
    Cánh tay bị đứt nhưng đầu vẫn nguyên.
    Trên trời mây trắng như bông
    Ở dưới cánh đồng mông trắng như mây.
    Anh đi công tác bản Muờng
    Tè xong một cái lên đường về quê.
    Nhớ nhung về thị xã Phan
    Thiết tha mơ tưởng cô hàng nước măm.
    **** đồng động đến thì bay
    **** nhà động đến lăn quay ra giường
    Chim đồng bóp cái chết ngay
    Chim nhà bóp cái càng ngày càng to
    Cái giường có chín cái chân
    Bốn chân ở dưới năm chân trên giường
  7. brabus

    brabus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Nha Trang sóng vỗ dập dồn
    Có nàng thiếu nữ ngửa ...... lưng lên bơi.
    p/s: Hôm nay là ngày 3/8, đàn ông được xả rác thoải con gà mái
  8. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Anh vốn rất dốt về văn chương, nên chú KCB giải thích hộ anh các câu thơ này nhé.
    Nghĩ hoài chẳng hiểu cái mô tê gì cả
  9. kimcuongbien

    kimcuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đâu phải phân trâu,
    Mà anh lại sợ để lâu hóa bùn.
    Tình yêu đâu phải con lươn
    Mà anh lại sợ nó trườn khỏi tay.
    Nhìn anh thấy thật là gian
    Nan và vất vả, em càng yêu hơn.
    Yêu nhau cởi áo cho nhau
    Xong rồi lại mặc biết đâu mà lần.
    Nghe đồn nức tiếng Cà Mau
    Đến rồi mới biết không đâu bằng nhà
    Cà nhà tuy có hơi già
    Nhưng là cà chậm, không là cà mau.
    Chưa đi chưa biết Vũng Tàu
    Đi rồi mới biết máu hơn vũng nhà
    Vũng nhà khoan mãi chẳng ra
    Vũng Tàu khoan cái dầu ra ầm ầm...
    Chị em mặc váy đánh cầu
    lông bay phấp phới trên đầu các anh
    Lênh đênh một chiếc thuyền nan
    Đang vui bỗng chợt ngẩn người
    Nỗi buồn chợt đến, nụ cười tắt ngang
    Dừng chân đứng lại bên đàng
    Tạt vào bụi rậm đánh tan cơn buồn
  10. da_saphia

    da_saphia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chính thức là lễ Vu Lan rồi, ai cũng mong làm điều gì cho ba mẹ vui, ai cũng muốn báo hiếu còn mình tự nhiên thành kẻ báo .......đời. Buồn thiệt! Làm sao đây?????????????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này