1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phòng giải toả xì trét, ân oán, vui buồn, chát chít hùm bà lằng đủ thứ ...

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi zesman, 23/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. da_saphia7

    da_saphia7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nhớ NT wé đi!, ước gì được đi tắm biển và xem mặt trời mọc.................
  2. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Malaysia có robocon cũng ghê gớm và hung dữ thật, mới bắt đầu là hắn nhào tới vào tâm và dùng 2 "cánh tay" chặn lại, ứ cho con China vào, chơi thế cũng không đẹp lắm mà, cái tội chơi không đẹp cũng trả giá, kể ra cũng tiếc. Không biết Robocon Việt Nam mình đấu với thằng Nhật thế nào rồi, hồi sáng xem vòng loại, thấy thằng Nhật mạnh quá, thắng cả 2 siat luôn. Kinh thật. Mấy anh BK Tp mình phải dành chiến thắng mới được. Việt Nam cố lên!
  3. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Mới biết tin, Robocon Việt Nam đã giành chiến thắng...chậc chậc...vui quá đi mất....bách chiến bách thắng .
    Việt Nam vô địch !!! ​
    He..he...tối nay mình phải tự đi ăn mừng mới được. Cứ Việt Nam đi thi là mình lại hồi hộp, cứ Việt Nam thắng là mừng hết lớn.
    Việt Nam vô địch !!! ​
  4. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới biết , thời gian này không có điều kiện để up to date . Không biết @thebluesky nhà mình có tham gia trong đội hình BK SG không nhỉ ?
  5. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai, có kẻ bị đống thứ đổ lên đầu, ngộp thở, chết.
    Ồn ào, lẩm với chả bẩm. Chết thì chôn. Ngủ đi thằng khốn.
  6. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Hehe....bạn hiền xì trét hử...gì ma cứ la lối ầm ĩ lên thế. Cuối tuần này có buổi tìm kiếm "gương mặt văn nghệ" cho đại hội Vysa tháng 12 đấy ở Trung Nguyên Roppongi đấy. Bao nguyên quán, đồ ăn thì ôi thôi...hí hí....bạn hiền có bu xô kô? Lên Vysa mà đăng kí hỉ...
  7. atxkm

    atxkm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    hôm nay xui...mất 1 hợp đồng lớn chỉ vì cái cell phone!
    ac ac
  8. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Thôi, thôi, cho anh xin. Giờ đang muốn tu mà lại kéo anh xuống hồng trần làm gì. Hôm nay chính thức chết rồi.
  9. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Oài, mệt, lên mạng chút để relax thì thấy anh chàng Dâu nọ lại có một entry mới. Phải công nhận anh chàng này có cái nhìn thú vị thật.
    Thường thì mình viết kiểu ?ovui vui? nhưng hôm nay mình xin viết một bài hơi triết học. (Thỉnh thoảng phải thay đổi định hướng mới thú vị chứ!). Hơi triết học và hơi dài. Nếu bạn thấy chán rồi thì cứ dừng lại ở đây nhé, đừng đọc hết rồi comment bảo chán!
    Nếu không thì?
    Theo thống kê của Trung tâm Dữ liệu các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (tên dài như giảng bài) thì có 181 tổ chức phi chính phủ đang hoạt động tại Việt Nam. Đa số là tổ chức nước ngoài như ?oViện Hàn lâm phát triển Giáo dục?, ?oTổ chức Liên giáo hội vì hợp tác phát triển?, hoặc ?oTổ chức cứu trợ trẻ em Thuỵ Điển?. Nhưng theo mình biết thì không có một tổ chức phi chính phủ nào của Việt Nam đang hoạt động tại nước ngoài. Thế mới lệch!
    Việt Nam muốn học Tây thì okay, chả sao, Việt Nam cứ học Tây đi. Nhưng có rất nhiều điều mà chính Tây nên học Việt Nam. Sự quan trọng của gia đình. Cách tôn trọng người già. Cách giải quyết vấn đề nhẹ nhàng mà không nhiều người xung quanh bị ảnh hưởng. Cách hát karaoke và cách làm bún chả. Cách cưa gái ác liệt và cách trồng cây si?
    Ví dụ, có nhiều tổ chức phi chính phủ (NGO) của Tây sang đây bảo ?ocác trung tâm nuôi dạy trẻ câm điếc, mù ở đây không tốt! Tốt nhất là các em câm điếc và mù học cùng các trẻ em ?~bình thường?T trong không khí bạn bè?. Nhưng lại không có một NGO nào của Việt Nam sang Tây bảo: ?ocác viện dưỡng lão ở đây không tốt. Tốt nhất là các ông bà sống cùng gia đình trong không khí tình cảm của các con, các cháu?.
    Tất nhiên là phải có tiền mới được đầu tư vào xã hội của các nước khác, nhưng tiền, mặc dù là bạn hiền, nhưng không phải là tất cả, và lẽ ra, sự phát triển toàn cầu không nên quá ?omột chiều? như bây giờ.
    Đằng nào sự phát triển không phải lúc nào cũng đi đôi với hạnh phúc. Mặc dù nghèo, mặc dù ?okém phát triển, mặc dù chưa vào WTO, mặc dù vân vân, vân vân, và vân vân, nhưng mình thấy người dân Việt Nam nói chung vẫn rất hạnh phúc, sống rất tình cảm, có khi hạnh phúc và tình cảm hơn cả người dân ở những nước phát triển nhất thế giới. (Có một khảo sát mới gần đây kết luận rằng người dân Việt Nam là một trong những cư dân hạnh phúc nhất trên thế giới. Vanuatu, một hòn đảo nhỏ ở nam Thái Bình Dương, là hạnh phúc nhất. Columbia đứng ở vị trí thứ 2, Costa Rica 3, Dominica 4, Panama 5.) http://www19.dantri.com.vn/Thegioi/2006/7/129249.vip
    Mình cũng thích kiểu của nước Bhutan, một đất nước nhỏ ở giữa Ấn-Độ và Trung Quốc, vì theo nghị định của chính phủ thì mỗi một chính sách mới phải được xem xét căn cứ vào 2 yêu tố: sự ảnh hưởng vào tổng sản lượng quốc gia, và (cái này cực hay) sự ảnh hưởng vào ?otổng hạnh phúc quốc gia? (Tiếng Anh gọi là GDP (Gross Domestic Product) và GDH (Gross Domestic Happiness)).
    Thôi, mình dừng lại ở đây, mệt rồi! Ai mà có tiền thì hãy mở một NGO Việt Nam tại Canada nhé, mình sẽ làm cố vấn cho. Mình không đòi hỏi nhiều, chỉ lương cao và một xe mui trần Porsche, và có lẽ một máy Nokia N-73 nữa, nếu không phiền lắm.
  10. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0

    Lời tỏ tình ?orúng động? ĐH Bách khoa Hà Nội


    [​IMG]

    Lời tỏ tình "kinh điển", "đáng ngưỡng mộ", "siêu lãng mạn", "đáng phải ghi vào lịch sử" và...
     Đêm qua và sáng nay 13/9, cư dân mạng xôn xao chuyền tay nhau đường link blog của Heo Con''s và một số blog của dân Bách khoa Hà Nội để xem ?otường thuật? một vụ tỏ tình được đánh giá là ?ođỉnh nhất Việt Nam, ?ocực nóng?, ?ocực sốc?.

    Câu chuyện hấp dẫn đến độ nhiều blogger thi nhau đăng lại bài viết của Heo Con''s và gửi link tán loạn. Có người ?ohâm mộ? quá còn gửi đi gửi lại nhiều lần cho bạn bè để? bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với lời ?otỏ tình quá đỉnh?. Dân trí xin trích đăng lại bài tường thuật của Heo Con''s!
     
    ?oThưa quý vị và các bạn... con dân Bách khoa mà không biết đến câu chuyện tỏ tình này thì thật đáng tiếc lắm thay. Không để đâu cho hết cái sự đáng tiếc. Không phải con dân Bách khoa thì cũng xin hãy xem để hiểu thêm rằng các chàng trai Bách khoa không chỉ có sách vở, máy tính mà còn có hoa hồng chứng minh cho tình yêu cháy bùng bùng trong trái tim chàng...
     
    Câu chuyện tỏ tình diễn ra vào hồi hết tiết 5 buổi chiều thứ 3 ngày 12/9/2006... Không biết chàng chuẩn bị từ khi nào, làm sao để không gây xôn xao trong suốt 45'' nặng nề của tiết 5 mà khi tiếng chuông báo hết giờ vừa réo rắt vang lên, những tiếng hú, tiếng hét, tiếng gào ầm ầm khắp nơi cảm tưởng đủ sức làm đổ luôn thư viện điện tử cao to hoành tráng vừa mới khánh thành...
     
    Khắp các tầng của nhà D7, D9 dày đặc những cái đầu thò ra, cái chân thụt vào. Thậm chí thầy dạy chế tạo phải vứt cả laptop trong lớp lật đật chạy ra. Sinh viên các khu nhà khác (có lẽ nhận được tin nhắn báo) cũng từ đâu tóe ra vây kín nhân vật chính cùng với vòng hoa trái tim mà nghe giang hồ đồn thổi được xếp từ 1.000 bông hoa hồng đỏ...!!!
     
    Theo đánh giá, nhân vật nam chính không đẹp trai nhưng mà cute, lúc này chàng vẫn còn đang mê mải chuốt lại kịch bản lần cuối với quân sư quạt mát...
     

    [​IMG] 
     
    Nhân vật nữ chính rẽ đám đông từ tầng 3 xuống với tiếng vỗ tay rào rào, tiếng tán thưởng nhức óc... lại theo đánh giá chủ quan, nàng quá dũng cảm! Với hàng nghìn cặp mắt hau háu nhìn theo nàng vẫn bước hiên ngang... Con gái Bách khoa là phải thế!
     
    Chuyện gì đến ắt phải đến. Chàng mở tung trái tim mình trước bàn dân thiên hạ. Một trái tim anh hùng. Hẳn phải là như thế rồi. Trong số quý vị có ai dám đứng một mình giữa vòng vây những kẻ tò mò hiếu kỳ để phơi bày tình cảm của mình không...??? Nếu có, hãy gọi tớ để tớ tường thuật lại...
     
    Thật tiếc tớ ở quá xa 2 nhân vật chính và những tiếng hét và hò reo thì không chịu ngừng lại khi chàng say sưa giãi bày tình cảm. Dù không nghe nhưng có lẽ ai cũng hiểu những gì chàng nói, dù theo cách này hay cách khác, nội dung chắc giống nhau...!!!
     
    Cơn sóng âm thanh ?oHÔN ĐI... HÔN ĐI...? mạnh mẽ, cuồng nhiệt trào lên khắp nơi và cuối cùng đôi uyên ương cũng quấn lấy nhau, nhưng? tay trong tay. Rồi chàng đưa nàng về dinh. Cái dinh ấy ở tầng 3, lại may mắn tiếp cho tớ? không phải lặn lội xuống tận sân trường vẫn có được chân dung 2 nhân vật chính:  
     
    [​IMG]
     
    Và đây là phỏng vấn nhanh:
     
    * Một nữ sinh viên vỗ tay đến đỏ rực cả ngón: Ôi... sốc quá... thật tuyệt vời...!!!
     
    * Bạn đứng cạnh: Phải lưu vào lịch sử...
     
    * Nam sinh viên đeo kính cận: Có chí khí...!!!
     
    * Tú Anh UHG: Cái gì đấy, người ta đang quay phim à...???
     
    * Bách UHG: Tuyệt nhất nếu như kết thúc bằng một nụ hôn!
     
    * Hiếu UHG: Tớ có biết gì đâu, lúc đấy đang ngủ...!!!
     
    * Tùng Móm UHG: Chuyện này sẽ kịch tính hơn nếu có chú nào mải ngó ngã từ trên tầng xuống...!!!?
     
    Trích từ Heo Con''s blog
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này