1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phòng giải toả xì trét, ân oán, vui buồn, chát chít hùm bà lằng đủ thứ ...

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi zesman, 23/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xacchetloangiangho

    xacchetloangiangho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    mai phải thi lại mà chưa học chữ nào,cầu trời bệnh nhân trong bv Từ Dũ hôm nay xuất viện hết
  2. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có mùi gì bốc lên thế này , hị hị........ hahaha....... hôm nay vui vật, có người bị đụng chạm nên lên tiếng kìa, hehehe....
    Chưa có hôm nào vui như hôm nay, chiều nay đi nhậu thôi. Khá khen cho kẻ chẳng biết sỉ diện là gì, mặt dày đến thế là cùng. Đúng là đầu to óc như trái nho, khà khà khà... cười đủ 36 kiểu luôn, khinh dể, mỉa mai, châm chọc, ... gì gì có tuốt, giải toả xì trét mà cũng ko hiểu, tại bị động chạm đó mà, hiểu, thông cảm.
    Đây là phòng giải toả xì trét, ân oán vui buồn, xì pam thoả mái đê bà con.
    Bình tĩnh, tự tin,(sẽ có người tiếp tục) cay cú, hehehe......
  3. ke_nhieu_chuyen

    ke_nhieu_chuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    À, hoá ra có cô em ngồi đợi anh đây hót. Anh phải công nhận rằng cô em khéo, mà thậm chí có phần thâm (cái này anh suy từ chuyện xửa chuyện xưa mà ra). Mà đời anh ghét cay ghét đắng mấy thằng thâm.
    Trong cái chốn này, cô em, rồi thằng khờ, cùng một lũ tuỳ tùng khác giống như phe Bạch Đạo, anh đây hiển nhiên liệt vào Hắc Đạo. Cứ xét lẽ thường mà nói thì cuối cùng chính nghĩa sẽ giành được chiến thắng. Mà thắng thì làm vua, thua thì làm giặc. Lẽ ấy ai mà chẳng biết.
  4. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Hơ...hơ....hình như có 2 kẻ đang "cảm" nhau thì phải? Khiếp thật, cứ theo sát nhau như hình với bóng . Công khai ở trên này là bản lĩnh lắm đấy! Ừm, được, ta có lời khen đấy...khà...khà....khà....
    Thôi, ta biến đây, mất công lại biểu ta là con nít con nôi, là kẻ nhiều chuyện nữa thì mệt
  5. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, dạo này sao có nhiều ng iu mình quá ! Bực thiệt, ko biết phải làm sao ?
  6. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    E hèm...khục...khục....khục.... cẩn thận nghen Hazeem, lắm mối tối mất ngủ à? E..hèmm..Sao mình thấy nghẹn quá đi...
  7. xacchetloangiangho

    xacchetloangiangho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    mọi người cãi nhau vì ân oán cá nhân thì cứ tự nhiên,nhưng hãy tôn trọng những thành viên khác,tôn trọng người khác cũng là tôn trọng bản thân mình,cảm ơn
  8. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc ặc................ lại chết cười mất thôi, mà thôi không khéo lại tự xỉ vả, tự chửi tự tát.... vào mặt ..... mình thì khốn nạn cho cái thân mình lắm, mình chả động chạm đến ai, giải toả xì chét mà cũng cbn... bó tay luôn, thiệt tình. Buồn"cười" thay cho những kẻ lắm điều, nhiêu khê....... Tự nhiên lại rước cái xì chét này vào mình, đáng đời cái tội nhiêu khê ( ặc ặc.... lại sợ động chạm )
    Sáng ngủ dậy chưa kịp ăn sáng đã ......ói ra một đống rồi, ko biết tối qua ăn bậy cái gì, chắc tại đi nhậu 1mình ko rủ ai nên mới thế, hay là do mình đọc......mà thôi đã bảo ko nên nhiêu khê mà lại. Phải chạy tới chạy lui mấy cái nhà hàng khách sạn lấy mấy cái hoá đơn về còn làm claim cho sếp, chưa kịp về văn phòng đã bị sếp gọi, hic hic.... sếp đi công tác mà cứ gọi về làm gì ko biết, hôm nay mà làm ko xong mấy cái claim thì đừng có trách là hết tiền nha sếp!!! mấy hôm văn phòng vắng sếp tự nhiên thấy rảnh dễ sợ, rảnh thấy ớn luôn dzậy đó, vì quá rảnh nên hehehe.... bởi vậy ông bà ta quả không sai khi nói NHÀN CƯ VI BẤT THIỆN.
    Hôm nay phải kiếm chuyện gì đó làm cho bớt rảnh, không lại vào đây tự chọt lét mình mà người khác bị nhột , công nhận thâm hậu thiệt, hi hi hi.... mà nghĩ cũng vui, mình cũng nhiêu khê thiệt, nhưng mà tại ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái nên thành ra bây giờ bị tím cả hai mắt luôn hic hic hic.........
    BÌNH TĨNH, TỰ TIN, KHÔNG ( có người sẽ tiếp tục ) CAY CÚ.
    @ xacchetloangiangho : sorry nhé, cũng tại cái tội nhiêu khê của mình nên làm cho bạn và những người đọc khác phải ngứa mắt. Cho dù mình chẳng viết gì động chạm đến ai.
  9. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Bớt giỡn chút đi nghen cu !
  10. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    Có 2 lý do:
    - Hoặc là thằng này muốn sớm nổi tiếng, vì không gì nhanh nỏi bằng làm trò cười cho thiên hạ. Chứ bản thân nó thì hiền lành ngoan ngoãn như con cún nhà BDK ấy. Bất chấp thủ đoạn để nổi tiếng.
    - Hoặc là nó bị khùng, đây là bản chất con người, không nên chấp, vì cả đời nó cũng thế.
    Từ đó mà suy ra, nói với mấy thằng đó thì hết hơi, người ta không kêu nó khùng mà kêu mình khùng đấy các bạn ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này