1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phòng giải toả xì trét, ân oán, vui buồn, chát chít hùm bà lằng đủ thứ ...

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi zesman, 23/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThinhPhat_8x

    ThinhPhat_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Người ta gọi đây là chiến tranh qua bàn phím nè
  2. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Cu đã đủ lớn rồi đâu còn nhỏ nhặn gì, ăn nói cho đàng hoàng. Anh tưởng cu trưởng thành hơn, nói năng lịch sự hơn, đầu óc tỉnh táo hơn cu nametal
    Được nhatrangmuathu sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 21/09/2006
  3. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Nói bậy không hà, chiến tranh đâu mà chiến tranh, sao lại nói thế . NTC là sân chơi lý thú thế cơ mà.....Anh chị em, bạn bè lâu ngày gặp nhau, người ta ghẹo nhau 1 tí thôi . Nhể?
  4. ThinhPhat_8x

    ThinhPhat_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Ặc Ặc ..hix.. hix ... hụ hụ...
    Spam tý mà
  5. haimotcun_ydza

    haimotcun_ydza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, mình vào đây vì thấy hình như ở đây xom tụ rất nhiều nhân vật quan trọng của topic. Cho hoi tí nhé : Hình như là có nhân vật nào trong đây đang ở Lê Văn Sỹ, Q3 phải kô, mình biết chắc là có vì lần nào vào đây mình cũng thấy có người đã vào rồi. Vậy ai thì cho mình hân hạnh làm quen nhé, mình ở xa nhà nên thích có bạn............
  6. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Hic, hôm qua nghĩ sao đi cắt tóc, hic, xấu không thể tả được. Cắt xong về, ai cũng bảo nhận ứ ra, trông lạ hoắc lạ hơ. Để chụp tấm hình gửi lên cho bà con xem mới được. Xấu kinh khủng...chậc...chậc...chẹp.... chẹp........
    To 2 1 cún: Y cưng, nếu ko ở quận 3 thì cưng không chịu hân hạnh làm quen hả
  7. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hix....
    Đọc cái này thử xem, bà con có giải tỏa được chút stress nào không...
    18 tuổi anh bước vào đời .....
    Giật dây chuyền đi tặng người yêu ....
    Cướp xích lô chở em đi dạo phố ........
    Cớm bắt anh đi tập thể thao .......
    Chúng đánh anh như đàn ca vọng cổ ...........
    Anh vào tù như thái tử vào cung..........
    Tiền mất tình tan người yêu bỏ.............
    Anh đi theo tiếng gọi của quân khu..........
    Áo vá vai, quần vá đít ....................
    Cơm một bữa thịt gắp mỏi tay ..........
    Khi anh đi kô một lời từ biệt khi anh về 7-8 thằng khiêng .........
    Trên quan tài 8 chữ thiêng liêng:
    Tổ quốc mất đi 1 thằng vô tích sự
  8. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi nhanh thật, thoắt 1 cái là hết ngày, thoắt 1 cái là hết tháng, và cũng lại thoắt 1 cái là sắp hết năm. Nhanh quá, có nhiều dự định chưa kịp làm gì cả. Vậy là thời gian nhanh hay do mình chậm?
  9. haimotcun_ydza

    haimotcun_ydza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ý mình kô phải vậy ! Nếu có ai ở gần đó thì hẹn bữa nào gặp mặt cho vui thôi chứ kô phải là chỉ ai ở quận 3 mới làm quen !
    Được chưa cưng
  10. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mỗi đêm ngủ nhiều lắm là 4 tiếng. Tối qua mới 12h00 đã thấy buồn ngủ. Bụng bảo dạ đi ngủ sớm lấy khí thế một tuần tươi đẹp. Mẹ nó, ngủ đến 4h00 mắt tự động mở thao láo, chẳng thể ngủ thêm được nữa.
    Định bụng nhân chuyến đi xa, ghé nhà thằng bạn hàn huyên. Hôm qua lại nhận tin an ninh bất ổn. Thế có đau đầu không chứ. Hy vọng có thể sắp xếp để gặp được nó.
    10 ngày nữa là có niềm vui mới rồi. Rung đùi mà đợi thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này