1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phòng giải toả xì trét, ân oán, vui buồn, chát chít hùm bà lằng đủ thứ ...

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi zesman, 23/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy cô em. Dám gạt 2 ông anh.
    Trái đất hình tròn đấy nhé
    HÃY ĐỢI ĐẤY
  2. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    Oài, Bé Changes có con ngoài giá thú, liên hệ VDK nhé, VDK sẵn sàng lám giấy khai sinh cho em bé với tên cha là VDK. Chứ để đứa bé lớn lên, không có cha, tội lắm. Dù sao nó cũng còn ngây thơ, không biết tội lỗi do mẹ nó gây ra. Thiện tai
  3. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô chú VDK, dám làm dám chịu.
    Anh phục chú đấy.

  4. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Ha..ha...ha...VDK à! Chả biết anh tốt bụng thật hay tỏ ra thương hại thế nhể! Cho dù thế nào đi chăng nữa thì tui vẫn nghĩ là anh đang mắc bệnh ảo tưởng lắm rùi đó. Thú thật, nếu lỡ sau này đúng là tui có con ngoài giá thú thật, thì họ tên của con sẽ lấy theo họ của mẹ nó, chả cần chờ đến sự thương hại giả vờ của anh đâu
    Mà nói thật, tui cũng chả ngờ là tui có thể cho 2 ông anh xơi món lừa của tui 1 cách tuyệt vời đến vậy. Nghĩ lại, tui vẫn còn thấy sướng...ha...ha...ha...đáng đời cho chừa cái tội, ai biểu vội tin lời người đẹp làm chi...he..he...Hãy cám ơn tui đi, vì tui đã tặng miễn phí cho 2 ông 1 bài học đó. ha..ha..ha...
  5. 3hdem

    3hdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    nhớ NT wa'' đi
    phố biển yêu thương
  6. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Quậy đê!
    Quậy đê!
    Quậy đê!
    Quậy đê!
    Quậy đê!
    Quậy đê!
    Quậy đê!
    Quậy đê!
    Quậy đê!
    Quậy đê!​
  7. ThinhPhat_8x

    ThinhPhat_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    ...........................................
  8. h2love4ever

    h2love4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    đang thất tình........bùn wá
  9. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Quỉ sứ thật, cái tội chủ quan, giờ gần nửa tháng rồi mà cái giọng XY nửa mùa nó vẫn còn đeo đẳng mãi trong cái thanh quản của mình. Hic...hic...giọng chả còn oanh vàng nữa rồi. Mà thôi, cũng bỏ cái giọng cũ đi được rồi, nghe nó lai lai xứ nào không biết, trung chả ra trung, nam chả ra nam, lợ lợ nghe mà ghét.
    Nhớ lại tối hôm qua vẫn còn xấu hổ gì đâu. Đang run tay lái vì đói bụng quá, Ầmmmmm, cha mẹ ơi, té xe ngay giữa ngã ba đường. Mình thấy 1 chiếc xe phóng tới, biết thế nào cũng sẽ đụng mình, nhưng nhanh quá, vả lại cũng chả biết tránh chỗ nào vì đường lúc ấy cũng đông, thế là chỉ kịp khép 2 chân lại để... té (vì mặc váy đi làm mà). Hic...cũng chả rú lên 1 cách đau đớn đâu khi chú tốt bụng ra đỡ dậy và nhấc cái chân lên. Má ơi, cái xương bánh chè nó bị lệch qua 1 bên trông thật khủng khiếp. Đau, đau cực kì, chỉ kịp rú lên rồi nín bặt. Mọi người xúm lại thấy vậy, nghe loáng thoáng có người đã kêu taxi chở đến bệnh viện....(hic, chắc là để chỉnh xương). Một người ẵm mình, 1 người cầm cái ...chân mình, mình la, bảo là đừng giơ cao quá vì.... "cháu mặc váy" (khổ ghê, váy với chả quần, bực cả mình), chú (anh) giận khi bị la hay sao ấy, vội thả cái chân mình xuống.......Á.aaaaaaa, rú lên 1 phát nữa......Hic, cái xương bánh chè tự nhiên nó lại khớp lại chỗ cũ....Mẹ ơi...hay thiệt.
    Cuối cùng không phải ngồi taxi nữa (nhưng vẫn phải trả 12k..chẹp..chẹp).
    Lúc này cái đầu gối trở nên tròn trịa 1 cách ...đáng yêu ...hic...
    Đang loay hoay chưa biết phải làm thế nào thì nghe "Để tui chở về cho...". Àh, thì ra có 1 thằng (bạn, anh..) tình nguyện chở mình về, để 1 thằng bạn đi kè bên cạnh. Hey da, gọi điện cho anh trai có được đâu. Ừ thì thôi đồng ý đại vậy, nhìn 2 người ấy cũng có vẻ tử tế, chắc cũng chả lừa mình đâu. Hắn mà đi không đúng theo đường mình chỉ là mình sẽ la thật lớn.
    Hắn là người tốt. 2 xe đi song song, hắn và bạn hắn vừa đi vừa nói chuyện cười (có lẽ cho mình bớt thấy đau). Nhưng đâu có ngờ, ngồi sau lưng hắn và màn nước mắt của mình được biểu diễn 1 cách bất ngờ... Cũng chả hiểu sao lúc này mình mới chịu khóc cơ chứ (cũng có thể do tâm lý sợ khóc trước mặt nhiều người thì hình tượng mình sẽ xấu đi chăng )...Chẹp, 2 thằng lỡ biết mình khóc rồi, thôi thì ngồi khóc cho thoải mái luôn vậy. Và đặc biệt, 2 thằng ấy nín thin luôn, không hề nói thêm từ nào suốt trên đường về nhà.....
    2 thằng ấy ko chịu cho mình số ĐT (để sau này cảm tạ cho dễ) và chỉ lưu số của mình lại. Hứa sẽ gọi lại cho mình. Ừ, thì giờ mình đang mong 2 thằng ấy gọi lắm.
    Ngồi chờ người tới chở mình về mà lại đói bụng rồi đây..hic...
    Mà sao ấy nhỉ! Cái năm này mình toàn bị vấn đề trục trặc ở chân. Đầu năm cho đến cuối năm,...chẹp chẹp...sắp hết năm rồi...một năm nữa sắp trôi qua rồi...
  10. ThinhPhat_8x

    ThinhPhat_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    He He , Người ta gọi đây là :" trong cái rủi có cái may" phải kô chị Changes .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này