1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phòng giải toả xì trét, ân oán, vui buồn, chát chít hùm bà lằng đủ thứ ...

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi zesman, 23/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    2 ?othằng? đứng đợi mình đi làm về. Lý do là đi chơi ngang qua đường NTP nên sẵn ghé hỏi thăm. Ừ thì lý do gì cũng được, gặp lại được 2 thằng là mình đã mừng lắm rồi. Thấy mình bước xuống xe, 1 thằng bước nhanh tới định đỡ mình?hớ hớ?xém nữa làm mình lại rớt nước mắt vì xúc động mất. Vội khoát nhẹ hiểu ý là ko cần phải tử tế thế, hắn khựng lại, còn anh mình thì mỉm cười, chắc ông anh đáng quí của mình đang rủa thầm trong bụng đây (đúng là 2 thằng ngốc, tốt với ai không tốt, lại tốt với cái con chảnh choẹ đáng ghét này ?chẹp?chẹp?). Mà 2 thằng này cũng ngoan thật, chắc gì anh mình đã lớn tuổi hơn, thế mà 2 thằng vẫn cứ gật gật cái đầu chào chứ?chẹp?chẹp?Anh mình được dịp cười híp mắt tỏ ý hài lòng và nhẹ nhàng dắt xe lên.
    Còn lại mình và 2 thằng, cũng tỏ ra hợp ý, 3 đứa ngồi vắt vẻo trên yên xe, và mình được ngồi ở giữa, được che chắn bởi 2 thằng bạn mới quen . 2 thằng nói chuyện đúng tếu thật, ngẫm nghĩ lại, nội dung truyện chẳng có gì, thế mà qua 2 cái loa be bé này, câu chuyện trở nên hài hước và nó khiến mình cười đến rũ rượi, cười mà cứ phải gập cả bụng xuống mà cười. Và đang cười ?ohăng say? thế, bất ngờ 1 thằng cúi xuống sát gần người mình?và sờ cái đầu gối của mình xem còn sưng lên không?.Chẹp?làm mình hết cả hồn, phản xạ là nghiêng người qua 1 bên ?và vuốt tóc bẽn lẽn?.hic hic?mình cười?.1 nụ cười có lẽ được xem như là thánh thiện nhất từ trước đến giờ (mình nghĩ thế vì lúc ấy ko có gương để nhìn được ). Hắn mỉm cười bảo mình: ?ongỡ là sẽ bị sốt chứ! Không ngờ người nhoi nhoi như con mắm thế này mà nội công cũng thâm hậu thật!? Hì, cũng muốn nghỉ làm lắm chứ, nhưng ko lẽ lại bảo là đang bị dí nên ko nghỉ được, rồi lại phải giải thích dài dòng nữa, thôi thì cười duyên 1 phát để đáp lại sự ?ongưỡng mộ tạm thời? của tụi hắn vậy .
    Không cho mình ăn chè Thái vì bảo trong đấy có sầu riêng, nghĩa là nóng, rủ mình đi ăn trứng vịt lộn cho mát. Ừ, thì đi. He?he?nhờ 2 thằng này, mà tối qua, mình có dịp được biểu diễn nụ cười của mình được biến tấu 1 cách xuất sắc, từ sặc sụa rồi đến bẽn lẽn, từ sảng khoái rồi lại nhẹ nhàng. Ăn có cái trứng mà hết cả tiếng đồng hồ. Nhìn đồng hồ đã gần 10g, về, con gái ngoan như mình là phải đi về trước 10g. 1 tên đứng dậy trả tiền, còn 1 tên thì nói nhanh ?ohôm trước trông có vẻ mạnh dạn dữ lắm, sao hôm nay trông có vẻ rụt rè thế? Có phải bị 2 thằng này dành hết phần nói không dzị?? Hớ?hớ?.. chả thể ngờ 2 thằng này vô tình đã khoác lớp áo ?orụt rè? lên ngưòi mình cơ đấy . Bất ngờ quá, ngạc nhiên quá, và hắn dường như cũng ngạc nhiên không kém gì mình khi vừa dứt sự thắc mắc xong là 2 con mắt của mình cũng ?onở tròn? lên giống như mắt ốc hay mắt ếch cóc nhái ấy ?.. Cũng lạ, lúc ấy mình chả muốn vận dụng cái lưỡi lên để trả lời lại nữa, mà không thể xài lại nụ cười duyên ra như hồi nãy để thay lời trả lời thay được. Đành phải nói câu ?othế 2 ngưòi quyết ko cho tôi biết số ĐT thật hả??. Không cho, và 2 thằng ko cho thật. Và mình ấn tượng 2 thằng ở điểm này.
    2 thằng đã về, còn lại mình đứng trước cổng nhà. Ngước nhìn lên bầu trời và hít 1 hơi thật mạnh ?oSao cuộc đời mình đáng yêu đến thế nhỉ!?
    To Thinh_phat: chị thấy mình là ngưòi luôn gặp nhiều điều may mắn. Gia đình, bạn bè, công việc,? mọi thứ chị đều tự hào và hãnh diện.
    Chúc mọi ngưòi cuối tuần vui vẻ.
    Được changes_of_my_life sửa chữa / chuyển vào 19:54 ngày 10/11/2006
  2. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    Cry on my shoulder
    Mot su chia xa, mot tinh ban bi vo.....Nghe bai nay co cam giac tham sau vao tan tim, buon la lung.....
  3. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    @ Changes: Anh chuyển đoạn văn này của em vào topic: "Báo Lá Cải ....Tin giật gân ...... của NTC" nhé.
  4. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Hà hà hà , đang nghe "tài liệu mật " do PC13 mới gởi ! Cười ... té ghế ! Nhớ em Changes nhất !
    Hiện tại đã bảo quản đoạn ghi âm trên ở một địa chỉ an toàn !
  5. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Công ty vẫn sáng điện, Microwave là bạn hiền nhất của mấy ông tướng. Mấy ông này thật tàn nhẫn, đến giờ đói bụng, ấy thế mà mấy ông tra tấn chị em phụ nữ bằng mùi thơm phức của mực nướng, cá nướng. Mấy chị cũng chả vừa, pha mì tôm bằng cách cho mì vào MW ...... cho nó lẹ....hic...hic...
    Mình lại chẳng muốn ngủ lại đây tí nào cả, chả muốn chút nào. Nhất định sẽ về nhà ....có trễ đến mấy cũng về. Mà cũng chắc ko trễ lắm đâu. Theo như tính toán, thì khoảng 10-11g đêm là Ok, bên ấy đang là buổi sáng, tụi nó check 1 buổi là xong ấy mà.
  6. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái bánh ngọt + ly nước, thế là cũng xong buổi ăn trưa. Vừa lẹ vừa no . Buối tối thì chỉ cần 1 dĩa trái cây là xong phần ăn tối. Nếu vui thì ăn thêm 1 ly kem, nếu buồn thì ăn thêm mấy ly kem. Mà nếu buồn nữa thì đi ăn thêm hủ tiếu, bảo đảm hết buồn. Ăn xong thì no luôn, mà cái chương trình thì khi bụng đã no thì lại hay buồn ngủ. Mà cái chương trình là nỗi buồn sẽ đc giải quyết ngay sau 1 giấc ngủ sâu....he...he... cuộc sống thật giản đơn .
    Một buổi tối khủng khiếp cũng qua, cũng hay, qua đấy mới biết thêm mấy bộ mặt quỉ. Nghĩ lại thấy mình phục mình quá xá. Chuyện, con gái của ba mẹ mình mà lị . Nhìn con bạn khóc khí thế, sáng nay lại vác cái bộ mặt ũ rũ như bánh tráng nhúng lên đây, chẹp, việc quái gì mà khóc với chả buồn. Giận và tìm cách ứng phó sau này là đủ rồi. Mà nghĩ lại, tụi nó ngu hay là mình ngu ấy nhỉ? Có lẽ do 1 phần mình cũng ham vui quá nữa...chẹp....chẹp.... kinh nghiệm, thật là kinh nghiệm .
  7. ThinhPhat_8x

    ThinhPhat_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    UI hum nay sao mà chán như con gián . Bùn wéo
  8. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    Sau hơn 1 tuần làm việc cực nhọc, cuối cùng thì VDK cũng đã khoẻ, khờ khờ khờ, lâu quá không lên post bài, thấy nhiều cái lạ quá, bà con zdui ghê luôn. khơ fkhờ
  9. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Ủa, nhớ là bản tuyên án là 3 năm cơ mà, sao mới có 1 tuần mà anh đã được thả rồi vậy? Cho dù cải tạo có tốt cỡ nào thì chí ít cũng phải mất 1 năm chứ? Sao chỉ có 1 tuần? Hay là anh vượt ngục vậy hả VDK?
  10. sea_nt

    sea_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    mới đi làm được 2 tháng mà stress kinh khủng. Ra trường 1 năm, lang thang mọi nơi, j việc ổn định mà toàn thấy stress hong! ai di , về ngủ 1 giấc cho wên hết!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này