1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phòng giải toả xì trét, ân oán, vui buồn, chát chít hùm bà lằng đủ thứ ...

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi zesman, 23/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Biết nói gì nhỉ! Nhức đầu, cảm giác chán chán!
    Muốn về nhà, muốn ở nhà ăn sáng, muốn tối tối chở ba mẹ đi chơi. Muốn thứ 7 CN ở nhà vui đùa với cả nhà. Muốn nhiều thứ.
    Mà Nha Trang công nhận xin việc hơi bị khó. Khó do đòi hỏi của mình, khó do bên người ta, chả có kết quả nào cả.
    Nhức đầu. Dạo cuối năm tới giờ cái đầu mình nó cứ ngây ngây ngất ngất. Đi khám thì chả có gì. Mà đúng là chả có gì. Vớ vẩn vài dòng vậy.
  2. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Lại ỷ lớn ăn hiếp nhỏ rồi ! Lần sau phải để cho nó về nhà nhé ! Không được nghịch như thế đâu !
  3. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nghỉ dạy. Tự nhiên thấy rảnh. Về nhà sớm. Nghe nhạc hát từ nhà đối diện. Nhạc sao nghe uỷ mị và buồn thảm quá!
    Còn ám ảnh chuyện ngày hôm trước. Nhớ lại, nổi hết da gà, sởn gai ốc. Tởm.
  4. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Chả ngờ sau hơn một năm không liên lạc. Tự dưng thằng bạn gọi điện hỏi đã mua vé tàu được chưa? Tất nhiên câu trả lời là chưa. Hắn bon chen thế nào mà lại mua được tới 3 vé, trong đó 1 vé cho mình. He..he... toàn gặp người tốt. Thôi, giờ ta cũng tập làm người tốt cái nhỉ
  5. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
    ho ho hôm nay văn phòng tranviet ký 1 hợp đồng khá to :D cuối năm hên quá. Trời nha trang mưa phùn thế này đi tắm hơi là tuyệt nhất
  6. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Nha Trang lạnh ơi là lạnh. Cũng chủ quan, lại vội vã, mang đúng cái 1 cái áo sơmi và váy là dzọt về luôn. Xong việc là cũng biến ngay vào lại SG. Làm sáng nay ngồi làm mà cứ ho khụ khụ suốt.
  7. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    Một vần mây trắng bay đi tìm nhau chẳng còn thấy đâu mắt em hoen sầu. Vì mình xa nhau nên anh chưa biết xuân về đấy thôi, ngày xuân vẫn trôi, rừng còn ngây dại mơ bóng hình ai.
    Trời mưa giăng lối áo em lệ rơi, nhạt nhòa nét môi ngả xanh quên lời. Vì mình xa nhau nên anh chưa biết xuân về đấy thôi, giọt sương vẫn rơi tình mình vẫn hoài thương nhớ đầy vơi.
    Chiều xưa ngồi bên anh, em nghe như đã xót xa trong tay mình, một giây buồn lênh đênh, môi em thơm ngát đón đưa hương say tình. Anh biết không anh, em như bóng mây tìm nơi đổ bến, đổ bến xa vời mà tình vẫn rơi mây hoài vẫn trôi
    Trời sao rắc sóng, gió reo mùa đông tìm trong giá băng bóng xuân mịt mùng. Vì mình xa nhau nên xuân vẫn mãi xa vời chốn nào. Còn thương nhớ nhau còn nặng u sầu muôn kiếp về sau...

    Giai điệu sao mà buồn quá...
  8. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0

    Không hiểu tại sao mình lại đen thế ko biết, đi Saigon thì trúng gió nằm trong khách sạn một mình tưởng có thể chít rồi, chưa hết lại còn ủng hộ cho bọn giang hồ ở chợ Tân Định hơn 4t, hic hic hic.... nói nôn na là bị tụi giang hồ nó móc ví, bay mất thẻ ATM, mấy cái thẻ bảo hiểm, giấy tờ tỳu thân cũng may là có cái CMDN gởi ở khách sạn rồi. Vẫn chưa hết sui, lại bị mất điện thoại, ôi cái con N5300 của tôi vừa mua, hic hic .... lại về nhà phải nói dối với Mom là cho bạn mượn tạm vài hôm, bây giờ phải đi tìm lại con điện thoại ấy mà dùng chứ không thì ko biết nói sao với Mom khó tính, thà vất vả tìm mua lại N5300 củ còn hơn nghe Mom mắng, huhuhu............ cái sim điện thoại chứa ko biết bao nhiêu số thế là toi rồi, ra tổng đài xin lại cái sim khác vẫn dùng số cũ ấy nhưng làm sao có lại được những số đt đã lưu, cũng hên là một số số đt quan trọng còn nằm trong đầu mình cả. hu huhuhuh............... tối đi nhậu xả sui cái coi......... bớ người ta có một người đang điên kìa..................
  9. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, những người con của tp biẻn. Mình vừa có một ngày ở Nha Trang và có một vài cảm nhận viết về NT, nếu các bạn có thời gian thì vào xem cho vui nha. Nếu có ý kiến, là đồng tình hay không, có ghét mình vì mình viết linh tinh, lan man hay không thì các bạn cứ tự nhiên và thoải mái viết comment nha.

    Hy vọng là được nghe nhiều ý kiền và hiểu hơn về Nha Trang cũng như con người ở đây.
    http://blog.360.yahoo.com/blog-WwqkongibKOGOMltXqhnz786AQ--?cq=1
  10. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    từ trưa qua đến giờ mới vô được NTC, chẳng biết đến khi nào server của TTVN thật sự đi vào ổn định đây.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này