1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phòng giải toả xì trét, ân oán, vui buồn, chát chít hùm bà lằng đủ thứ ...

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi zesman, 23/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

  2. kimcuongbien

    kimcuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    0
  3. canhchimviet45

    canhchimviet45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Có 52 người đang vào diễn đàn này, trong đó có 3 thành viên
    biendaikho , kimcuongbien , manhduy25 , ...
    Xem thông tin chi tiết về diễn đàn Nha Trang

    Làm gì mà 52 mạng thế nhỉ :D có vấn đề gì chăng :D
  4. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
  5. thongxanhsg

    thongxanhsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    @CCV: Chà, đến đây thì mình thấy CCV hơi quá rùi đó. Chị CD nói đúng mà. Nhiều khi 2 thế hệ 2 luồng tư tưởng khác nhau. Bác XLĐ ko tranh luận nữa đơn giản vì đã là 2 suy nghĩ khác nhau thì tranh cãi đến tết Công gô (nghe mẹ tớ nói thế ) cũng ko giải quyết được gì. Mình ko muốn ngta ép mình suy nghĩ theo ngta thì cũng đừng nên ép ngta suy nghĩ theo mình hay hạ ngta xuống bằng cách nói như thế chứ, mình thấy hơi xúc phạm rồi đó. Cái này CCV sai hoàn toàn à.
  6. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    Ừ vậy đó, nói như thế nào cũng được, rất mạnh dạn bày tỏ suy nghĩ, quan điểm, đại khái: muốn là nói.
    Nhưng nói sai rồi thì có mấy ai nhận ra mình sai, hoặc thể hiện cái thành ý chứ?
    Xin lỗi thì cũng phải có cái "hồn" thật sự của nó, phát xuất từ "tâm". Nếu không thì im lặng như CCV vẫn tốt chán.
  7. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Trà dư tửu hậu, ông bạn chí cốt nói dui dui: Thời đại hắt xê em mờ qua lâu rồi, bây giờ là thời đại của Vàng Anh. Vẫn biết là nói cho suớng cái miệng, nói cho hết tám giờ, nhưng không thể phủ nhận xã hội đang hình thành một chuẩn mực đạo đức mới.
    Tầng lớp trung lưu xuất hiện trong xã hội ngày càng nhiều. Những người trẻ tuổi hưởng được nhiều sự ưu ái hơn từ gia đình, xã hội: từ vẻ mặt, kiểu tóc, hình dáng bên ngoài, trang phục.... nhìn đâu cũng thấy sức sống. Quan trọng nhất là "cái thần" trong khuôn mặt họ. Một sự biến chuyển vượt bật nếu so với mấy cái mặt đờ đờ các thế hệ 7x, 8,5x ( như hai ông thanh niên đang ngồi chình ình đằng kia, trong những bộ quần áo nam tính).
    Khi người ta có tiền thì chuyện gì cũng có thể. Người ta ăn chơi, người ta chác tán. Người ta lang thang từ cơn say này sang những cơn say khác. Và cả những cơn say ********. Họ -những chàng trai, cô gái đang cổ vũ mạnh mẻ cho cuộc cách mạng ********. Họ nói họ trẻ, họ khoẻ, họ bận rộn, họ có tiền và họ chẳng có thời gian. Thời đại Vàng Anh, trên phương tiện truyền thông chính thống các khách sạn thoải mái quảng cáo: "Phòng ngắn giờ " với slogan nhìn là muốn tấp xe: "hơn cả sự kín đáo". Thời đại Vàng Anh, ******** không còn là điều cấm kỵ. Người ta râm ran, người ta ồn ào trên lề đường, trong quán cafe, và ngay cả nơi công sở. Con trai, con gái, những cô có chồng, những ông trưởng, phó đầu ngành nghiêm nghị thoải mái bật điện thoại, máy tính coi phim. Mấy tuần liền, clip VA trở thành hàng độc.
    Này hai ông thanh niên thế hệ hắt xê em mờ, hai ông đang ở đâu?
  8. canhchimviet45

    canhchimviet45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Bác thongxanh cũng không nhận đâu là đùa , đâu là thật nữa ...
    Vàng : đùa
    Hồng :Thật
    Đỏ : ép suy nghĩ ...không bao giờ ...Em chỉ nói những gì em nghĩ ...em không hề ép buộc ai suy nghĩ giống em cả ...Em cũng chẳng phải cho đấy là suy nghĩ đúng của em...Đấy chỉ là quan điểm ...2 thế hệ ...không hẳn không tìm được quan điểm ...có điều mạch gỡ chưa tìm ra thôi bác ơi ...( không có điều gì là không thể)
    Mà mạch gỡ thì chỉ có nước tự 2 người tranh luận tìm ra thôi ... ...
    Sai hoàn toàn : em vẫn chưa thấy em sai ...Có điều em dùng tự hơi quá sắc thái ...Nếu có xúc phạm thì em thành thật xin lỗi
    Em sẽ không nói đến vấn đề này nữa ...Vì chẳng có một ai có thể gò bó được suy nghĩ của người khác ...Em cũng vậy ...! Chúc bà kon vui vẻ ...
    Được canhchimviet45 sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 31/10/2007
  9. coco_199

    coco_199 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    @bác Tuấn: thật sự là rất cảm kích tấm lòng của bác đối với chuyện thiện nguyện (nhưng vẫn thắc mắc dự án gì mà sao dư lắm tiền thế??????)
    Dấu ấn NTC là cái quái gì!???????NTC hỗ trợ hả???!Sẵn sàng!Không phô trương nhưng im ắng quá cũng kỳ hả bác? Ờ mà.........lại là vấn đề quan điểm rồi...Thôi, thôi....tui khác mấy bác, hông bàn nữa...Xin lỗi quí vị đại biểu
    (nhất là đại biểu KCB) tui xuống liền, xuống liền...không phát biểu...."linh tinh" nữa.
    [/quote]
    Toàn nói những cái linh tinh . Hãy chỉ nghĩ đơn giản rằng sắp tới , ở 1 nơi nào đó 1 căn nhà sẽ được xây lên bằng 1 tấm lòng từ thiện . Còn nó mang danh nghĩa ai điều đó thực sự ko quan trọng .
    Có người ko thích phô trương , lặng lẽ âm thầm nhưng lại là người lắm chuyện nhất . Còn khi đã thực tâm , 1 lòng muốn làm thì chẳng thèm quan tâm gì đâu
  10. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Khữa khửa khửa...Dạo này bắt đầu xuất hiện lại những dzụ tranh luận thấy hài hài....hìhì...hehe....ta dưỡng sức, ta đứng ngòai ta ngó...ta biết có ta....khửa khửa khửa....
    Chả hiểu thế nào lại móc họng cái Tản mạn lên ngứa tay type vài từ, thế mà cũng "ask to del". Thôi thì del luôn, hehehe, có 2 vị CD và CCV, Chen del luôn nhé, để giữ cho cái Tản mạn nó ra Tản mạn, trong sạch. (Mà thú thật, mình vẫn ko định nghĩa đc thực sự Tản mạn có nghĩa là gì, Wiki đâu, hiện lên đây )
    Tối qua, ức ơi là ức, khỉ thật, chỉ hứng lên, chén vài chén, lâu thiệt lâu rồi mới ở ngòai đường quá 11g đêm. Dzị mà về tới nhà, cánh cổng lạnh lùng đóng kín lại. Bình thường thì mình thích cánh cổng này, cảm giác được che chắn bảo vệ, bây giờ cho dù nó lạnh lùng thế, mình cũng ko ghét nó. Chỉ thấy chút bất công thôi. Rồi tự hỏi: Sao tụi nó cũng đi chơi đó, tụi nó đi chơi hòai, sao lúc cần tụi nó cũng về đc nhà nằm nghỉ, sao mình ngoan vậy, chỉ là muốn thay đổi chút thôi, vậy mà mình ko đc về nhà. Sao tụi nó đi đến sáng mới về, còn mình thì vẫn về trc 12g, %^$@&^%(! Muốn đạp cánh cổng này quá, mà thôi, tội nó lại đau chân mình, ngồi xuống cái ghế của quán cafe cạnh nhà, hơi thở nặng nề, và bắt đầu SMS tầm bậy, đc lúc sau thì ....ồ là lá....Cứ tưởng ngồi tới sáng chớ, ai ngờ ai ngờ ...đc vào nhà nhờ cái thằng hư đốn nó ..bắt đầu...đi chơi khuya...khữakhửakhửa..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này