1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phòng giải toả xì trét, ân oán, vui buồn, chát chít hùm bà lằng đủ thứ ...

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi zesman, 23/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0

    Liên khúc nhạc ráp cho vui nhẻ cả nhà cái hỉ ?
    Hôm nay em tới trường mẹ dắt tau từng bước, hớ hơ.... hôm nay mẹ lên nương một mình em tới lớp.... hớ hơ....

    Mẹ đi vắng, mẹ đi vắng, ba sang chơi nhà bồ í à.... ba cầm cây đàn ba hát, ba cầm cây đàn ba hát....
    Cháu lên 3 cháu đi mẫu giáo, cô thương cháu vì có ba đón về, ba đón về thì về nhà cô giáo, về nhà cô giáo thì mình mau có em bồng............
    Em ơi, em ơi em đâu rồi, mộ bia đề tên em đó sao, em ơi em ơi em đâu rồi, tình đầu tình cuối đau lòng nhau........
    Đã từ lâu tôi vẫn thường trong bóng đêm, mang nỗi buồn ko biết tên, tôi đã thầm thề may hẹn gió, tôi muốn lánh xa loài người, tôi muốn quên đi chuyện đời............
    Gió vẫn còn gọi mùa thu đến khắp trời.
    Nắng vẫn còn gọi mùa xuân đến với đời.
    Này anh ơi xin người chớ lo âu
    vì cuộc đời còn bao nắng ấm.
    Vĩnh biệt em, thương chút tình nơi xứ xa, tôi biết rồi em sẽ quên, muôn kiếp buồn mình em sầu nhớ, em đã đến như huyền thoại, em đã đi ko một lời, ôi thế nhân, ôi tình đời........
    Và mình cùng hát lên nào lời tình tha thiết.
    cùng hát lên nào lời mình muốn nói.
    Cùng hát lên đi cho đêm vui khắp trời và ngày thêm ước mơ.
    Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,
    và lối đi về gập ghềnh ai biết.
    Cùng hát vang lên xua tan đi bao nỗi buồn
    và cùng thắp lên niềm vui.
  2. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái chợ trời NTC !
  3. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Khửa khửa khửa...Hèn chi sáng nay làm việc mà lòng cứ như lửa đốt, sốt nóng chả hết cả ruột non ruột già, trông chờ đến giờ G để nhảy vào xem "sấm chớp" nó bắn nhau thế nào, khửakhửakhửa ......Tiếp tiếp đi mọi người ơi ...Coco, KCB, CD, ...tiếp đeeee....
    Flora, VDK, Xichlô ôm (Flora bảo thế ), SL, NTMT, ....các cao thủ game cổ, chỉ chiêu bắn tỉa bắn đại bác nã đạn thế nào đi.... Cho nó nổ bùm bùm nghe sướng tai tí xem nào
    Hehhe...chắc mọi người đang giải lao ăn trưa lấy sức. Hehhe Chen tui náo nức chờ xem tiếp tập tiếp theo....
    Àh àh nhắn Coco tí, chả hiểu sao mấy hôm nay SG thời tiết lạnh lắm nha, thấm buốt vào da thịt xương còi của Chen rồi.....
    Boooong Tiếp đeeee!
  4. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    hhhhiiiii.... BDK, em cũng là dân trong chợ đấy nhé, và chị cũng thế, hehe
    Hồi nhỏ mình học chưa hết mẫu giáo, cô giáo đi cưới chồng nên mất dạy, àh nhầm, nghỉ dạy, trường nghèo ko có cô khác thay thế, thế là bỏ học luôn, nên giờ bị ít học, nó cho sang là học 7 nghề, còn nói nôn na là thất học. Thiếu hiểu biết nên ra chợ buôn dưa lê, bán dưa chuột. Rồi thì phát hiện ra, giáo sư và tiến sĩ cũng đi buôn, ặc ặc.... chết cười mất thôi.
    Tôi yêu nhà tôi lắm, nhà tôi thật tuyệt vời......... ủa hình như lộn, câu này nghe quen nghen, khẩu hiệu quảng cáo của sơn Dulux 5 in 1 thì phải , mình là mình cứ nhầm nhọt loạn cbn xị cả lên .....
  5. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Cái này nhà Phật gọi là ... luân hồi! Yêu rồi ghét, thương rồi nhớ, rồi choảng nhau, rồi lại yêu nhau !
  6. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    BDK nói bậy rồi, luân hồi ko phải hiểu thế đâu, bậy...
  7. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
    không ngờ việc của mình lại được các bạn đưa ra chăm kỹ thế
    Nếu các bạn thấy khó nghĩ - hoặc sự việc gây bất hoà nội bộ thì nhờ Nut xoá hết mọi nội dung liên quan của mình - trả lại bầu trời quang đãng cho tất cả mọi người. Còn việc cần làm thì...mình cứ tự làm một mình vậy.
    ok nhé??.
  8. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Chín người mười ý, quan tâm làm gì cho mệt anh!
    Có điều kiện làm việc nghĩa thì cứ làm anh à! Cái gì nổi trội thì hay bị người ta săm soi ( em không muốn ám chỉ ai trong NTC đâu nhé, em muốn hoà bình ), lẽ thường là vậy !
    Em ủng hộ anh! Dấu ấn Trần Việt, dấu ấn NTC hay cả hai dấu ấn đều được!
  9. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Hey da bác Tuấn này còn bày đặt nữa. Xóa gì mà xóa, tui đưa user và pw cho bác xóa nha. . Mà nói nghe nè, xóa bài của bác, rồi tui lại xóa tiếp mấy bài kia, chứ nếu ko xóa thì đọc vào sao hiểu? Ờ ha, ừh nhỉ... Mà thôi kệ bác ơi, nãy giờ bác ko thấy tui cứ canh me xem bắn tỉa bắn đại bác hả? Bác đừng làm tui mất hứng àh!
    Ê, mà có khi nào bắn trúng mình ko ta Không khéo nòng súng chuyển hướng về phía mình thì sao nhỉ
  10. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Ha.ha.ha...............muốn dứt áo ra đi sao khó quá. Có nhiều trò vui lắm....nán lại vài ngày, chơi.
    Kịch đời. Đời kịch
    he...he..he...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này