1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phóng hạ đầu đao lập địa thành phật ... lễ rửa tay gác kiếm của RCE . Mọi thành viên 84 yêu quý RCE

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi rinoavn, 06/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rinoavn

    rinoavn Guest

    Phóng hạ đầu đao lập địa thành phật ... lễ rửa tay gác kiếm của RCE . Mọi thành viên 84 yêu quý RCE mời vào đọc..

    THÔNG BÁO

    Ban chủ tịch hội bia 84 chúng tôi xin thông báo. Vào hồi 12 h 45 phút ngày hôm nay . Phát hiện một nick bị treo trên TTVN. Qua khám nghiệm sơ bộ cho thấy.
    Nạn nhân vào khoảng độ 18 20 tuổi. Xấu trai, đeo kính cận, mũi tẹt và có nhiều trứng cá mặt nhẵn nhụi chả có nổi một cái trứng cá nào. Trong miện nồng nặc mùi bia. Giấy tờ tuỳ thân của nạn nhân gồm có
    +Nick : RCE
    +Số ID 402
    +Ngày cấp 02/01/2001
    +Nơi cấp TTVN.
    Nận nhân bị treo vì .. lý do cá nhân. Nhưng theo như những gì mà tổ chinh sát đặc biệt chúng tôi thu được thì nạn nhân bị treo cho tới chết bởi NGAUTUAN một admin của TTVN. Trong túi của RCE còn phát hiện 700 GOLD , số tiền vẫn còn nguyên, hung thủ chưa động vào. Như vậy cho thấy Ngau tuấn động cơ gây án của hung thủ rất khó dự đoán. CHúng tôi đang tiếp tục điều tra.

    Như chúng ta đã biết RCE ra đi là một niềm hạnh phúc, niềm vui, là sự cổ vũ lớn lao đỗi với chúng ta. Vậy là từ nay 84 bớt đi một tên mod , là bớt đi một gông cùm đè nặng . Cũng từ nay chúng ta bớt một kẻ lắm mồm hay sinh sự . Bớt đi một kẻ mà cả đời chỉ có 491 người đọc hồ sơ cá nhân mà có tới 220 người vote ===> ăn gian .

    Hy vọng rằng khi bước sang thế giới mới, anh sẽ làm lại cuộc đời . Như người ta đã nói, khổ ải vô biên quay đầu là bờ... adi đà phật...

    QUAN TRỌNG

    Để hưởng ứng sự kiện trên, chúng tôi quyết định làm lễ 49 ngày cho RCE vào hồi 12h trưa ngày thứ hai 11/8. Mọi thành viên hội bia nên có mặt đầy đủ. Ai tham dự xin đăng ký ngay từ bây giờ.. Chúng ta hãy cùng nhau nâng cốc để tống tiễn một con người "Tốt số"

    p/s: sửa vì lý do tuan_pm: toi da yeu dau ma` ma^`m ti`nh noi loa.n duoc

    Được rinoavn sửa chữa / chuyển vào 01:32 ngày 06/08/2003
  2. rinoavn

    rinoavn Guest

    Bổ xung thêm . HIện tại ban tổ chức đang kiếm địa điểm. Theo ý kiến của RCE (gọi hồn nó về) Thì tổ chức theo kiểu dã chiến tức là mua đồ nhắm, bia, rồi mang ra chỗ nào phong cảnh hữu itnhf chiến đấu.
    Không vào quán nữa.
    Xin chân trọng thông báo để mọi người được biết . Ai đi thì đăng ký nhanh nhanh
  3. rinoavn

    rinoavn Guest

    Biểu tượng của hội bia
    _
    ]=[
    .-''(P)''-.
    |absolut|
    | ~~~~~ |
    | ~~~~~ |
    | ~~~~~ |
    ''____ __''
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Thành viên đăng kí đầu tiên cobehanoi84.Lý do : đến đưa tiễn thằng em rể,nghe xem hồn nó có nói gì về vụ của em gái bubu nữa không?không thì còn cho bubu ly dị (âm dương cách biệt cũng được) để đi lấy đứa khác!
    [​IMG]
  5. rinoavn

    rinoavn Guest

    Nghe nói dạo trước VTV3 có chiếu Liêu trai. Theo học thuyết tác giả bộ truyện đó đưa ra thì người và ma lấy nhau được mà. Có tập ma và người làm trò gì mà còn đẻ được con nữa mà.
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Biết là thế,dưng bubu nhà tui nó ly dị rồi,tình đoạn tuyệt thử hỏi lấy cái gì ra mà có con,chú chẳng hiểu cái gì cả,chán quá!
    [​IMG]
  7. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    cho nó chết
    Ko thèm để chữ kí nữa
  8. Fantomas1608

    Fantomas1608 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    0
    dzây là đi rùi hả, he he
    để cho tui thanh kiếm đem bán sắt hén, đang thiếu xiền.
    Get on up When you're down, baby,
    Take a good look around.
    I know it's not much, But it's okay.
    We'll Keep on movin' on anyway
  9. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Đau buồn tiễn đưa chồng yêu thương về nơi an nghỉ cuối cùng , cầu phước cho chồng được lên thiên đường với chúa , linh hồn được siêu thoát về cõi niết bàn , vậy là chúng ta đã xa nhau thật rồi,đúng như người ta nói ở đời đâu có học được chữ ngờ đâu , chồng đột tử vì tay kẻ gian vợ ko làm sao báo thù được ,nghe tin mà chân tay rụng rời , như xét đánh ngang tai , mặt đất dường như nứt ra dưới chân , vợ chết đứng gần như từ hải , nước mắt nghẹn lại , cũng giống như nỗi đau luôn giày vò trái tim bé nhỏ , ko thể giải toả được .......thật sự .... thật sự ta đã xa nhau rồi sao , ko, trong trái tim vợ chồng vẫn luôn hiện hữu , mãi mãi ko phai nhoà ,hy vọng gặp lại chỉ là những giấc mộng liêu trai , chồng sẽ về nói chuyện với vợ trong những giấc mộng phải ko ? mãi tin như vậy ,chỉ cần trong lòng vợ luôn có chồng........nhưng những dòng này chồng ko bao zờ đọc được nữa rồi ,chồng ơi ....................!!!!!!!!!!!!!!!
    Rút dao chém xuống nước nước càng chảy mạnh
    Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm
    Lễ 49 ngày của chồng do mọi người tổ chức có lẽ vợ sẽ ko thể nào đi được , nhìn mọi người tưởng nhớ về chồng vợ lại càng đau lòng hơn , thôi vợ sẽ ở nhà làm 1 lễ nhỏ cho chồng nhé .
    Tạm biệt ( chỉ là tạm biệt thôi vì vợ còn gặp chồng trong mộng mà phải ko )
    (¯`Miss You´¯)
    *~*Wait you*~*
    (¯`Love You´¯)
    *?*No 4 You*?*
  10. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Đú mới nào......
    Vô cùng thương tiếc..... Dì chưa kịp khóc xong cái bài nịnh của thằng cháu rể iu wí mà đã fải nghe tin....... Khóc mãi chưa tạnh đây này.....
    Dưng mà, chính xác mấy giờ "Đưa đám" đấy.....
    [​IMG]

Chia sẻ trang này