1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phóng hạ đầu đao lập địa thành phật ... lễ rửa tay gác kiếm của RCE . Mọi thành viên 84 yêu quý RCE

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi rinoavn, 06/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Đâu đâu, cái chữ đỏ đỏ đâu, ngó fát nào Thích thú thật, thế là Rce đã xong, đến lượt tớ "đi" mới
    To ngautuan: ấy mạnh tay thế bạn í đau chết
    hmmm gd
  2. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    nếu tập hợp được bọn đàn em! băng Gắn thêm râu sẽ đến chia buồn
    xyz a gù yahô chấm cơm
    Sống, chiến đấu và học tập theo gương....
  3. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    chời ơi dì iu ơi , đưa đám từ lâu rùi mà , hum đó là lễ 49 ngày của chồng cháu thôi , đau lòng wá , hic
    (¯`Miss You´¯)
    *~*Wait you*~*
    (¯`Love You´¯)
    *?*No 4 You*?*
  4. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Thằng Rờ xe chết thật à ! Thương nhểy . Mới hôm nào còn phong độ lắm mà . Khổ , lấy vợ khổ thế đấy . Âm thịnh dương suy .
    Nhất vợ nhì trời​
  5. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Khổ,DIE rồi mà vẫn bị bới móc
    Cho iem xin chân Hội bia nào!
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  6. rinoavn

    rinoavn Guest

    Thông tin cuối cùng​
    Thứ hai ngày 11/8 họp mặt hội bia , tổ chức lễ rửa tay gác kiếm cho RCE.
    Tập trung lúc 14h trước cửa star bowl (chỗ ngã tư đi hết đường Chùa Bộc). Đợi đúng đén 14h20 là cất cánh (hội bia không lây dây đâu ). Ai đi mang theo 30.000VND (gọi là tiền quỹ hội bia cũng được, hoặc coi như để đóng tiền cho buổi lễ), không chừa một ai, không nhân nhượng, ai cũng phải đóng hết, xin tuyên bố trước thế. Tiền dùng để trả tiền hôm đấy và nêu thừa thì lập quỹ hội lâu dài. Tiện thể bầu luôn thủ quỹ hội bia.
    Theo kế hoạch 15h chúng ta sẽ có mặt ở Linh Đàm. Đi lòng vòng tìm một bãi cỏ ven hồ, phong cảnh hữu tình để hạ chân. Buổi lễ sẽ diễn ra trong 2 tiếng, đến 17h là chấm dứt và giải tán (không có thêm bất kì một kế hoạch nào khác sau đó). Vừa ăn, vừa uống, chúng ta sẽ bàn đến chuyện chủ tịch (nghe cho oai hơn hội trưởng) hội bia.
    Chú ý . GUR cố mà đi đi :) anh em gặp nhau choảng nhau cái.
    Được rinoavn sửa chữa / chuyển vào 00:56 ngày 10/08/2003
  7. rinoavn

    rinoavn Guest

    Thực đơn dự kiến của hội bia (chú ý không ăn trong quán, mà chơi trò bia dạo nên không có bát đũa , ăn bốc đấy).
    Thực đơn gồm có:
    - Bia ~> chưa biết đi theo tiếng gọi của trái tim người Hà Nội, hay thử một phong cách mới của Anchor, hay một chút hương vị Pháp của Pacific hay hướng đến tương lai của Việt Hà (tiền đóng góp).
    - Cá bò (sự đóng của cobehanoi84).
    - Mực nướng (của một nhà từ thiện xin được dấu tên, dù sao vẫn cám ơn).
    - Gà nướng (tiền đóng góp).
    - Vịt nướng (tiền đóng góp).
    - Một vài đồ nhắm nhỏ có thể có như nem chua, lạc luộc,.... (tiền đóng góp).
    Ngoài ra ai có đồ nhậu thì có thể đem thêm. Khuyến khích... Các bạn có thể đem những thứ có sẵn ở nhà hoặc được tặng như: mực, cá chỉ vàng, cá bò, nem chua, nem chạo, trứng gà, trứng vịt,.....
    Được rinoavn sửa chữa / chuyển vào 01:17 ngày 10/08/2003
  8. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
  9. rinoavn

    rinoavn Guest

    Hôm nay hội bia 84 họp mặt vô cùng đông đủ và xôm tụ. sau khi mọi người tập hợp nhau đầy đủ ở trước cổng starbowl. Đúng 2h20 thì cất cánh. (không lây dây mà lại). Mọi người đi thẳng xuống linh đàm. Trên đường đi thì gặp thêm mèo khỉ và chó ba con xin đi cùng, thế là mọi người đồng ý cho đi, tất cả lại theo nhau đến đảo linh đàm (giống truyện kitaro giết quỷ thế).
    Tại linh đàm, đồ nhậu nhanh chóng được chiển khai, gồm có mực nước và cá bò. Theo như RCE nói thì :) cá bò nngon lắm, chết rùi mà vẫn muốn ăn tiếp.
    Tại đây, để tống tiễn người bạn của mình Rinoavn và RCE đã cùng nhau nâng cạn can bia 5 lit (không cốc kiếc gì cả). Mỗi một lần can bia nâng lên, từng dòng bia vàng tười mát rười đổ ra, tràn trề chảy lên ngực áo. Híc .. làm nhớ cảnh tượng kiều phong uống rượu quá... Cô bé hà nội cũng muốn thử cho bia chảy trên ... nhưng mà anh em không cho :)
    Sau đấy thì bạn Rinoavn đưa bạn gì gì ấy về lò đúc, còn bạn RCE giữa đường kêu quên can bia (mặc dù hắn để ở giỏ xe) để cùng cô bé hà nội quay lại nơi trăng thanh gió mát... hay là vì cô bé hà nội muốn thử cảm giác uống bia kiều kiều phong ?

Chia sẻ trang này