1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng học 12A1 (khoá 95-98 chuyên Hạ Long)

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi caohwng, 23/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kinh_Vo_Mang

    Kinh_Vo_Mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Thằng Đông ky..câu của mày câu éo nào cũng thiếu chủ ngữ..éo hiểu mày có nhầm topíc ko thế ???...Tiến hành nhanh lên ..mày làm tao sốt ruột quá..xôi hỏng bỏng không hết thì toi đấy.lọt sàng mà éo xuống nia thì đừng trách Cậu tàn nhẫn...
  2. Kinh_Vo_Mang

    Kinh_Vo_Mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0

  3. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0

    Tự hỏi bây giờ người ấy ra sao
    Có giống mình cứ nhớ hoài những ngày tháng cũ
    Những đêm dài bâng quơ mất ngủ
    Kỷ niệm quay về chầm chậm giữa cơn mơ...
    Tự hỏi bây giờ người ấy có buồn không
    Có giống mình lang thang qua con đường hò hẹn
    Níu lại hương hoàng lan để về đêm bẽn lẽn
    Khe khẽ thở dài bên gốc cây xưa...
    Tự hỏi bây giờ người ấy...nhớ mình không
    Giống như mình nhớ hoài đôi mắt tròn ngơ ngác
    Nhớ bàn tay dịu dàng như cánh vạc
    Rụt rè nắm tay mình trong một tối xa xăm...
    Tự hỏi bây giờ người ấy hối hận không
    Giống như mình tự giận mình...sao mà ngốc thế
    Tự trách mình...sao trẻ con đến thế
    Chuyện chẳng gì đâu...mà mãi mãi xa vời...
    Tự hỏi bây giờ người ấy... có yêu ai khác
    Sóng bước cùng ai trên góc phố quen nào
    Có thầm thì một câu thơ trong bóng trăng huyền ảo
    Xoè tay đếm thầm ngày tháng đã xa nhau
    mệt wá,vào đây spam chút
  4. r68688

    r68688 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    e cu spam thaoi mai, mien la e thay thoai mai
  5. Kinh_Vo_Mang

    Kinh_Vo_Mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    ...Anh rõ trước sẽ có ngày cách biệt,
    Ngó như gần nhưng vẫn thiệt xa khơi!
    Lau mắt đi đừng cho lệ đầy vơi.
    Hãy mường tượng một người thơ đang sống
    Mà đêm nghe tiếng khóc ở đáy lòng,
    Ở trong phổi, trong tim, trong hồn nữa.
    Em có nghĩ ra một chiều vàng úa,
    Lá trên cành héo hắt, gió ngừng ru:
    "Một mối tình nức nở giữa âm u,
    "Một hồn đau rã lần theo hương khói,
    "Một bài thơ cháy tan trong nắng dọi,
    "Một lời run hoi hóp giữa không trung,
    "Cả niềm yêu, ý nhớ, cả một vùng,
    "Hóa thành vũng máu đào trong ác lặn". ...Cũng sờ pam kái..Đú kái..Miễn là mình cũng thấy thoải mái..Hị..Hị
  6. Shols

    Shols Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    2.390
    Đã được thích:
    0

    Được shols sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 17/11/2007
  7. michen

    michen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
  8. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    ngộ độc thơ
  9. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Trong giấc mơ của anh có em không?
    Nhớ một lần muốn hỏi anh như thế
    Sẽ giả vờ như mình thật mạnh mẽ
    Nếu câu trả lời sẽ chẳng có tên em.
    Phải mất bao lâu mới có thể quên
    Một nỗi nhớ chẳng bao giờ anh biết đến?
    Nỗi chờ mong cũng chẳng phải là hò hẹn?
    Và nỗi buồn cũng chỉ có một mình em.
    thực ra là quên rồi,ko nhớ nữa,nhưng tình cờ đọc được mấy câu thơ này lại thấy chạnh lòng...........chỉ là nhớ lại chứ ko phải nhớ nhung nữa..........
  10. blueheart01

    blueheart01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    đây là bức thư tình hử ấy

Chia sẻ trang này