1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG HỘI THẢO: Nơi thông báo, giải đáp các thắc mắc của thành viên . Thiết kế banner mới cho box -

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi anhlinhgia81, 15/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LTN

    LTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    @lysgarden la?m tôi hơi ái ngại cái kiê?u cách ăn nói cu?a Lys . Lúc CunDC thi? tuyệt nhiên chă?ng thấy Lys đâu, xư? lý than phiê?n cufng không.
    Tôi không nghif mi?nh "to" như Lys va? ai đó tư?ng nghif, chi? muốn la? đôi ba cái vụ tre? con lộn xộn na?y tự các bạn gia?i quyết cho ô?n tho?a ma? thôi.
    3 câu ho?i đó cứ nếu Lys ca?m thấy không tra? lơ?i nô?i thi? thôi, tôi cufng không ho?i thêm
    Co?n cái ma? bạn muốn chất vấn @Admin thi? bạn đang la?m sai quy tri?nh đấy, có 2 cách đê? bạn được Admin tra? lơ?i la? PM va? ho?i đáp trong TMG, co?n nếu bạn chi? post ba?i ơ? đây thi? không dám chắc Admin có thê? "thấu" được đâu
    Hơfi ôi cái Câ?m nang la?m Mod nga?y xưa nay co?n đâu
  2. PRINCE19Y2K

    PRINCE19Y2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    @Lys:Nếu như những gì mà mình nói làm cho bạn cảm thấy "khó chịu"..cho mình xin lỗi...nhưng Lys có bao giờ cảm thấy rằng cái "tôi" của Lys nó đôi khi lớn quá mức cần thiết koLys nói rằng mọi chuyện mà các bạn làm[Mod]..đều thông qua ý kiến cua mems...nhưng các bạn có dám chắc rằng tất cả nhưng gì các bạn đã và đang làm đều đúng và được lòng của mems ko
    Đúng...Lys,GMDB và cả Wicth..các bạn khiến cho mọi người cảm thấy gần gũi....và thân thiện..nhưng xét về trường hợp của Cund...nói thật nhé...Cund đôi khi khiến cho mình cảm thấy rất khó cjịu...vì những lời nói và hành động của Cund....Bạn có hiểu ý mình ko
  3. Scorpionbk

    Scorpionbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Ăn nói ngông cuồng quá.
    Các bạn vào Box với mục đích gì đây? Các bạn định phá nát cái BOX này ra hay sao?
    Mình đã đọc và thầm lặng trở thành member của Làm Quen từ lâu rồi, nhưng chưa bao giờ dám Post bài cả, văn chương kém lắm... Vẫn định Post một bài thật hay, nhưng không ngờ lại là một bài như thế này...
    Có đôi lời mong các bạn đọc và ngẫm giùm.
    Trước đây, BOX LQ là một trong những nơi rất lãng mạn và bình yên của TTVN, số lượng Member không nhiều, nhưng chất lượng bài viết thì thật tuyệt. Những Topic với những vần thơ nhớ nhung, những kỷ niệm đẹp đẽ về tình yêu, những lời nhắn nhủ của ai dành cho ai... Đọc những Topic đó quả thật thấy lòng mình dịu lại và bâng khuâng...
    Thời gian gần đây số lượng Member của BOX tăng lên đáng kể, các vụ Offline cũng tăng lên và quả thật đã thành công ngoài sức tưởng tượng. Điều đó đã thu hút thêm rất nhiều thành viên mới tham gia. Đó là điều rất đáng mừng. Vậy đó là công của ai? Rõ ràng là công của những người đứng ra tổ chức. Rõ ràng là công của các MOD. Nói vậy không phải mình tâng bốc các MOD, nhưng rõ ràng không thể phủ nhận công lao của các MOD trong chuyện tổ chức và quản lý BOX Làm Quen được.
    Bây giờ tôi và các bạn, chúng ta hãy nhìn lại Làm Quen, những Topic lãng mạn đó vẫn còn, nhưng số lượng bài viết mới đã giảm hẳn, không còn nhiều những bài viết chất lượng như trước đây nữa...Thay vào đó là các Hội, các Thông báo tuyển, tràn ngập khắp Box... Box đã mất đi cái hồn đẹp đẽ vốn có của mình mất rồi... Cái đó không phải là ý kiến của riêng mình, mà cũng là ý kiến của nhiều thành viên khác nữa. Nhưng dù sao, khi mà một số Hội phát triển nhanh và được ủng hộ như Khủng Long, Tiểu Long, thì điều đó lại giúp cho BOX phát triển theo xu hướng tốt, và các MOD vẫn làm việc theo đúng tinh thần Dân Chủ, họ vẫn giữ lại các Hội đó. Các Member dần đồng tình, chấp nhận và ủng hộ việc tồn tại các Hội trong box. Làm Quen dần đã trở thành mái nhà thân thuộc của nhiều thành viên, tràn ngập tiếng cười... Nhưng cũng không quên kỷ cương phép tắc, các bài đả kích vẫn bị xóa, các Member vẫn bị cảnh cáo, Lock nick như thường, như vậy rõ ràng Box đang phát triển trong quy tắc chứ đâu phải là vô tổ chức ?
    Vậy mà dạo gần đây một số Member mới liên tục đăng ký và tạo lập các Hội một cách vô lý, bừa bãi, và không hiểu có chủ ý hay vô tình, nhưng quả thật đã làm rác BOX, và gây khó chịu đối với nhiều người khác. Điều đó thể hiện ở thái độ của nhiều member và các bài than phiền của họ về các Topic mới và
    các Member mới. Khi các MOD xoá các Topic mà theo nhiều người thấy là nhảm nhí, và di chuyển 1 số Topic vào đúng Box thì các bạn chủ Topic đó lại phản ứng bằng nhiều lời lẽ không được hợp tai cho lắm. Thậm chí có member mới đã nói MOD Lys, một trong những MOD rất tốt của BOX, ít va chạm, rất
    biết trước sau phải trái, Lock nick và xóa bài thẳng thắn, minh bạch không giấu giếm, đối đáp Lịch sự và chuẩn xác, và quan trọng là biết dung hòa 2 chữ "Lý" và "Tình", cái này nhiều MOD không có được, là "không có năng lực !!!". Quả thật khó hiểu thay ??
    Mình theo dõi và thấy member này đã không thể trả lời các câu chất vấn của MOD Lys, trong khi Lys đã trả lời đầy đủ và chuẩn xác các câu hỏi của bạn, vậy mà bạn vẫn không hề tỏ ra chấp nhận, phớt lờ các nhận xét của thành viên quen thuộc của BOX về MOD Lys, vẫn ngoan cố đưa ra những nhận xét cá nhân của mình, điều này có nên chăng ??? Liệu có phải là người cố chấp ??? Mình thành thật khuyên bạn hãy xem lại mình đi.
    Đối với những người muốn quậy phá thì cách đối đáp của Lys như vậy là quá mềm mỏng và hợp lý rồi, hãy xem các mem khác và MOD khác xử lý ra sao thì bạn sẽ thấy ngay.
    Những người muốn bảo vệ các MOD thì phản ứng lại theo cách quá gay gắt và cũng có phần quá đáng, liệu các anh, các chị có thấy giải quyết được chuyện gì không ? Cuối cùng thì cả Mem mới lẫn Mem cũ đều quay ra chửi bới lẫn nhau, chẳng ra thể thống trên dưới trước sau gì nữa.
    BOX Làm Quen bình yên nay đã trở thành chiến trường mất rồi...
    Các bạn member mới muốn tham gia vào BOX, âu cũng là điều đáng mừng, nhưng hãy xem lại cái cách mà các bạn đã và đang tham gia. Chẳng phải là các bạn đang muốn phá nó sao? Các bạn đang đả kích, chửi bới những ai? Các bạn đang đả kích những thành viên gạo cội của Làm Quen, chửi bới các Hội
    đang có của Làm Quen, và thậm chí cả với các MOD của Làm Quen các bạn cũng không tha. Vậy thử hỏi trong cái BOX này các bạn được ai ủng hộ chứ ? Có chăng lại là các Member mới từ đâu chuyển đến, mà theo mình thấy thì một số Mem có vẻ là cùng hội cùng thuyền với nhau cả. Các bạn vào Làm Quen để làm quen hay để gây sự vậy ??? Các bạn đã làm cho cả BOX chán ngấy. Các member thường xuyên post bài đã không còn Post bài nữa. Các MOD cũ đã không còn muốn làm việc nữa, để mặc cho BOX muốn ra sao thì ra. Số lượng Member vào BOX cũng sụt giảm nghiêm trọng, chỉ toàn là Khách vãng
    lai mà chắc toàn là Member nhưng không muốn Login để post bài, mà chỉ để đọc và ... lắc đầu...
    Tinh thần DÂN CHỦ của các bạn đã quá cao khi yêu cầu MOD không được xóa bài, không được Lock Topic, không được khóa Nick của các bạn, để rồi các bạn đạp nát cái DÂN CHỦ đó và đem vào BOX vài ÔNG MOD mới mà không hề quan tâm đến ý kiến các MEM ra sao. Chính các bạn, vâng, chính các bạn đã và đang làm loạn cái BOX này, và rồi các bạn gọi các CỤ ở nơi đâu điều các ÔNG MOD mới vào đây để dẹp loạn...Hãy một lần nhìn lại và so sánh Box Làm Quen khi xưa và bây giờ...Buồn thay...
    Không biết liệu trong các MOD mới và sắp vào, có ai là người biết phải quấy không, hay chỉ là "cái ô chiếc dù" do các member làm loạn cử vào ? Nhưng trước mắt thì có vẻ MOD ViHuynh là người minh bạch, đã thay Banner cho box, xóa các bài đả kích và lock 1 số member quậy phá. Nhưng hi vọng sau này trước khi quyết định làm một việc gì đó LỚN một chút (ví dụ như việc thay Banner) thì mong bạn hãy tỏ ra là 1 MOD MINH BẠCH, tôn trọng mà hỏi ý kiến các thành viên, kẻo trước sau gì lại có người bảo bạn là "LẠM QUYỀN" như đã "phát biểu" với các MOD cũ của LQ. Còn sắp tới thì mong bạn hãy vì BOX mà tiếp tục thể hiện mình là một MOD MINH BẠCH được chính ADMIN cử vào đây để dẹp loạn. Hãy xóa tất cả các bài viết mang tính đả kích, văng tục,..., nếu cảm thấy Mem nào, Hội nào có các hoạt động và lời lẽ thái quá thì cũng mong bạn hãy ra tay, LOCK tất các member quậy phá lại một cách công bằng nhất, đừng để chừa một ai cả. Chắc bạn cũng có nhiều việc để làm lắm đấy, BOX đang LOẠN mà
    Vài lời, mong các bạn đọc và suy xét, có gì sai mong các bạn bỏ qua. Mình vì BOX mà post 1 bài, mong BOX sẽ trở nên yên bình và lãng mạn như xưa...
    Hãy vì BOX mà làm điều gì đó...
    @ LTN : Vì mình đã từng đọc bài của bạn rồi, nên mình cũng có thể hiểu được vì sao Lys trả lời bạn như vậy. Bạn đã tuyên bố "thay mặt ADMIN để trả lời Lys", thì đương nhiên có thể hiểu là :
    hoặc là bạn đang "Bốc", hoặc là bạn có một "Quan hệ mật thiết" nào đó với ADMIN, hoặc là bạn có Acc ADMIN. Cái nào là đúng ?? Lys đã "nhờ" bạn "nói lại" với ADMIN để chính Acc ADMIN vào giải quyết. Đó chính là biện pháp tốt nhất để có câu trả lời chính xác cho cả 3 trường hợp nghi vấn trên. Mong bạn hiểu.
    Hơn nữa, rõ ràng là ADMIN đã và đang theo dõi BOX này rất chặt, thông qua việc xuất hiện "siêu tốc" của MOD ViHuynh mới và nội dung một số bài viết của "1 số" mem cũng đã khẳng định điều này. Vì vậy post bài thắc mắc lên đây cũng là 1 cách để công khai cho mọi người thấy cách làm việc của ADMIN, của MOD và của BOX Làm Quen, 1 box rất nóng trong thời điểm hiện tại. Tuy trái với quy trình, nhưng nó lại hợp lý, vì thế mong bạn cũng không nên quá câu nệ vào 2 chữ "quy trình" như vậy mà hãy xem xét cả hoàn cảnh để đánh giá đúng năng lực của 1 MOD.
    Và sau này nếu bạn làm MOD BOX này thì cũng mong bạn hãy hành động có suy xét và cũng nên thoáng một chút. Làm MOD cũng như làm dâu trăm họ mà.
    Còn về cách giải quyết của ADMIN đối với 2 MOD CUNDC và HIDETOSHI, mình cũng thấy vô lý khi CUNDC bị xuống mà HIDETOSHIvẫn không bị xử lý. Nhiều bài của HIDETOSHImang tính xây dựng, nhưng cũng có quá nhiều bài đả kích và thậm chí văng tục. Vậy thì nếu CUNDC đã xuống thì HIDETOSHI có nên làm MOD tiếp chăng ?
    @ Các MOD hiện tại : Chủ đề này của Anhlinhgia đã bị chủ nhân bó tay bỏ mặc rồi. Các bạn hãy cố gắng lên, hãy cố gắng tiếp tục tham gia vào công tác quản lý BOX, đừng bỏ mặc nó lúc này.
    Mình POST bài này mong tất cả member, các MOD cũ và mới, hãy đọc và suy ngẫm một chút, và hãy cùng nhau làm cho Box tốt đẹp hơn.
    THÂN.
    Được SCORPIONBK sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 27/09/2005
  4. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Riêng cái việc bỏ công ra type , chăm chút từng câu một để diễn giải ý của mình một cách dễ hiểu nhất , lại tránh phê phán quá đà dù trong lòng cũng không ít bức xúc ...
    bạn cứ yên tâm , đâu sẽ ra đó . Nỗ lực phá không thể kéo dài và duy trì lâu như nỗ lực mong muốn điều tốt đẹp . Bây giờ đã vào giai đoạn cuối của phần việc : Lên Tiếng để cho biết LamQuen rất đoàn kết
    Muốn chuyện lộn xộn ngưng thật ra rất đơn giản . Tớ nói cho nhanh chỉ cần nhung cá nhân vốn dĩ thấy ngứa mắt là phải phản ứng như tớ đây dừng lại thì không hiểu tuồng chèo còn được diễn không khi không có người tung hứng ?
    Bạn hiểu ý rồi chứ , phản ứng đủ để biết nhau thôi . Trò này săp kết thúc rồi
  5. steyer_aug

    steyer_aug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    5
    Mình đồng ý với bác Scorpion,mọi người hãy chấm dứt chiến tranh đi,kô cãi nhau nữa,và cố gắng cùng nhau xây dựng box F-177của chúng mình ngày càng tốt đẹp hơn nào các bạn.
    Được steyer_aug sửa chữa / chuyển vào 04:07 ngày 27/09/2005
  6. thuyetkhach

    thuyetkhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ăn nói lườm rà quá.
    Bạn viết bài này với mục đích gì ? Cuối cùng cũng chỉ là lấp liếm những sai phạm mà các Mod và các thành viên của box này đã làm trong thời gian qua.
    Mình đã đọc và âm thầm theo dõi mọi hành vi và lời nói của các bạn trong suốt thời gian qua nhưng không bao giờ dám post bài vì sợ bị chửi là nhiều. Văn chương của mình không phải là thứ văn chương có thể đem tra " đấu mỏ " với một số bạn luôn dương cao thành tích nói tục chửi bậy ở đây.
    Gần đây, phải công nhận với công lao và nỗ lực của một số Mod mà mọi phong trào của box tăng lên đáng kể, cùng với sự xuất hiện ngày càng nhiều các thành viên mới với hằng hà vô số những topic mới là sự leo thang của những hành vi và lời nói có phần hơi quá trớn và vượt tầm kiểm soát. Điển hình là topic của hội Khủng Long. Những buổi ofline được tôn vinh lên thành những buổi thác loạn của những kẻ làng chơi bằng những bài viết và hình ảnh vô cùng phản cảm, gây nhức nhối dư luận nhưng không hiểu sao lại nhận được sự ủng hộ và tán đồng của một số Mod ở làm quen. Phải chăng họ muốn mở một hướng đi cho box này để làm quen và rút ngắn khoảng cách bằng việc cổ xuý cho " gái " , " thuốc lắc ", " sàn nhảy thác loạn" ? Họ, các mod của làm quen đã biến " một trong những nơi rất lãng mạn và bình yên của TTVN, số lượng Member không nhiều, nhưng chất lượng bài viết thì thật tuyệt. Những Topic với những vần thơ nhớ nhung, những kỷ niệm đẹp đẽ về tình yêu, những lời nhắn nhủ của ai dành cho ai... Đọc những Topic đó quả thật thấy lòng mình dịu lại và bâng khuâng..." thành một ổ tệ nạn như thế sao ? Đau lòng lắm thay !
    Bây giờ, mình và các bạn cùng nhìn lại một chút xem cái gọi là tinh thần đoàn kết và thân ái trong thời gian qua nó là cái gì. Nhìn qua một lượt box làm quen thì người mới tới ngỡ nó sôi động và vui vẻ lắm. Nhưng chỉ cần theo dõi một vài ngày thì sẽ hiểu rằng ở làm quen chỉ có một nhóm người tụ tập bên cạnh nhau để tâng bốc và nịnh bợ lẫn nhau bằng những bài viết phản cảm và những lời nói rẻ tiền. Họ cười đùa vui vẻ đấy nhưng sẵn sàng ném trứng thối và cà chua bốc mùi vào bất kỳ kẻ nào có ý khó chịu hay không đi theo xu hướng " làm quen " của họ. Sự thân thiện chỉ là cái vỏ, làm quen và rút ngắn khoảng cách chỉ là cái cớ để một số thành phần thích khoe mình là " chủ chứa " hay " khách làng chơi" thoả mãn những thú vui bệnh hoạn. Dần dần họ tập hợp với nhau trong sụ dung túng và cổ xuý của một số Mod trong đó có mod witch và mod lys của bõ làm quen và vô hình biến box này thành một sân chơi riêng của họ khiến bao nhiêu thành viên tâm huyết thấy lạc lõng và không biết đâu là chốn đi về. Vậy mà vẫn có người cho rằng các mod đó có năng lực. Thật khó hiểu lắm thay !
    Nhưng việc làm của cựu mod Cundc sai trái như thế nào là quá rõ ràng. Và nó xảy ra một cách nghiêm trọng trên chính địa bàn cựu mod này quản lý. Đó là nguyên nhân chính khiến cựu mod này bị xử lý rút Mod. Vậy mà có người lại cố sống cố chết bênh vực rồi cuối cùng chày cối bằng cách lôi hành vi và lời nói của một Mod của một box ở một nơi mà Mod đó chỉ là thành viên để so sánh. Một sự so sánh khập khễnh và khó hiểu.
    Việc bè phái và dung túng còn thể hiện rất rõ ở cách đón nhận một mod mới đến của các mod cũ và thành viên box Làm quen. Nó cho thấy rõ một sự hậu thuẫn của một số Mod mà điển hình là mod witch và mod lys cho những hành động chống đống và chia rẽ của một số thành viên ( đính topic phản đối lên trên, cựu mod cundc, thành viên Kim Long có những bài viết và hành động thù hằn cục bộ rõ rệt ). Tại sao không tự vấn chính mình về những hành động đó ?
    Cuối cùng, mình mong các bạn hãy nhìn thẳng vào sự thật. Và hãy xem lại chính bản thân mình. Đã thực sự thân thiện và rộng mở như tinh thần của box làm quen hay chưa. Chừng nào còn bè phái, chừng nào còn bảo thủ và cố chấp chừng đó còn có những cuộc cãi vã vô bổ.
    Mình mong các bạn hãy gác bỏ mọi hận thù để xây dựng box Làm quen này ngày một tốt hơn.
    Hãy chan hoà và thân thiện với người mới đến. Hãy thông cảm và chia sẻ với người cũ. Để chúng ta thực sự làm quen và rút ngắn khoảng cách.
    Thân.
  7. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được anhlinhgia81 sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 27/09/2005
  8. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    ak ak...chưa được tiêm phòng đây mà...hix hix..ông xã, nhà mình có cho phòng mạch của thú y thuê, mình xem có nên mời chú này đến tiêm một mũi free không , nhỉ ?
  9. _NoregreT_

    _NoregreT_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Chú linhgia . Mỗi người có một cách nhìn nhận khác nhau, mới thế mà chú đã mất bình tĩnh thì quản lý box thế nào được.
  10. unnamed1982

    unnamed1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Trình bày công phu và nuột nà quá !
    nhưng tất cả ... không thể sắc nhọn bằng thủ đoạn của bạn thuyetkhach này !
    ***Sự hợp lí :
    Bắt đầu nội dung bài viết là việc ghi nhận công lao các Mod , liền ngay sau đó là thủ thuật biến sự gần gũi anh em , cảm xúc của những lần vui vui thật là vui thành những điều tồi tệ trong Xã Hội . Sự không khách sáo của mọi người: khi karaoke nói vui là sàn nhảy (Kimlong).Chúng ta ấm cúng bên những ly rượu không thể nào quên , làm cho tình cảm càng nồng nàn ... ấy bạn tớ gọi là [thuốc lắc] ! vì nó đã làm cho những cái chạm môi ly rượu thành một thứ ngôn ngữ không lời bè bạn gửi đến nhau ...
    Ấy vậy mà được kẻ có dã tâm chẻ ra từng khúc và ráp lại một cách lộn xộn nhằm mục đích mỵ dân mọi người .
    Người trong cuộc thì quá hiểu _ đôi người cảm thấy bị xúc phạm , chán chẳnng muốn nói , và còn lo rằng liệu những bạn mình sẽ cảm thấy thế nào ?
    Người ngoài cuộc hay mới đến làm sao không tin vào sự hợp lí này ? khi mà tất cả hiện trường , những câu nói được chắt lọc có hệ thống và công phu đến thế ? Các bạn có thấy nó rất giống kịch bản một phim hành động nào đó khi một người kiên quyết bắt kẻ giết nguòi mà bị bắt gặp đang cầm súng không ?
    Sự hợp lí còn đến cả bằng chẻ hầu hết bài của scorionbk _một bài viết đầy tình cảm . Giữ nguyên khung và đế thêm vào đó hay thay thế vào đó những sự kiện , việc làm ..v.v.v khiến chúng ta rất dễ nhầm với một người có cái Tâm đáng quý .
    Bên cạnh đó cứ mỗi lần nhấn một điểm nhấn , muốn phù phép ra thì bao giờ cũng kèm một đoạn khẳng định lại một số giá trị , điều tốt đẹp của LamQuen mà không ai có thể phủ nhận : những topic cảm xúc , nhũng dòng thơ , lời nhắn nhủ bè bạn .Rối mới bắt đầu bôi vẽ ..
    thử hỏi làm trồi hết tất cả cái đẹp một cách sáng láng lên và làm tối những góc khuất thêm, và tách biệt những điều này ra xa nhau , cho sự đẹp đẽ về quá khứ , kéo điều tồi tệ chỉ có ở hôm nay , ngày mai . Về mặt cảm xúc khi nhìn ta sẽ thấy gì ?
    Có thể ngay lập tức ai đó sẽ quên rằng một môi trường tốt chưa chắc từng phần tử đã tốt , mà nó chỉ logic với nhau tạo thành môi trường tốt . Ở đây tôi đang nói đến LQ
    Sự hợp lí còn ở chỗ kết thúc bài viết bằng một loạt những tự cảm , câu hỏi ...mà có lẽ nếu là bạn bè ta sẽ quý trọng biết bao
    Hình dung cả bài viết : một mở bài đẹp , một kết luận đẹp , và thân bài được bọc đầu bọc đuôi bởi những điều ấy
    Nắn nót trong từng điều cần nhấn mạnh , lại được bọc thêm đến mấy cái áo [Chân Thành ] và [Cảm xúc ] .
    Hợp lí lắm !
    *** Đôi điều đọng lại :
    Cái gì cũng thế thôi , luận điệu kiểu gì đi chăng nữa , hợp lí kiểu gì đi chăng nữa ... nhưng những điều hợp lí này Không Thể làm nên một sự hợp lí đáng ghi nhận . Bởi rất đơn giản , nó được nhen nhúm và cháy lên bởi một người có Dã Tâm và Mục Đích rõ ràng là Phá Hoạn đến từng ngóc ngách , đặc biệt đến những điều hạn chế của chúng ta
    Ghê tởm thật !
    *** Riêng cá nhân tôi cảm thấy về sự xuất hiện này :
    Ngay từ đầu bạn nào đó đã có nói , sẽ có một đội quân chuyên gia quấy phá vào đây .Theo chủ định của ai hay không thì tôi không biết, nhưng rõ ràng phần nào ảnh hưởng trầm trọng đến không khí chung của Box . Từ sự tạo ra những cái nick ảo chỉ để gây ức chế (kích động các bạn dễ tức giận , nhất là những vên tích cực ) , spam toàn bộ diễn đàn, mod xóa cũng không kịp ...
    Những cái nick ảo liên tiếp chạm nọc , chửi nhau khiến một số người đôi lúc đã bị hút theo . Xin mọi người lưu ý rằng các nick đó làm ra có mục đích để ... bị treo cơ mà !
    Những điều ấy như được sắp đặt trước . Và tớ quả thật không sai khi nghĩ rằng thế nào sự xuất hiện sau cùng mới đáng ngại . Khi đa số cùng xấu xa đi làm nền cho sự xuất hiện này !
    Nhưng tôi chờ đọi điều này !
    chờ đợi là vì chỉ cần có sự xuất hiện này mọi thứ có thể sẽ im ắng xuống , ít ra memberr làm quen cũng hiểu được đôi chút ...
    Dừng lại vào lúc này , và thôi đừng quan tâm ,[ nhiệt huyết phá hoại làm sao có thể kéo dài mãi được ? ,ác bạn nhá !
    *** Riêng tôi nghĩ về Thuyetkhach
    Có lẽ tôi không nhầm thì đã từng xem qua loa bạn [tâm huyết ] thế nào cho các cuộc che mắt mọi người qua cuộc thi miss TTVN rồi . Không nhầm thì post trong lamquen cũng đâu đó 1 số bài dài lắm (phỏng đoán thôi , không có gì cả )
    Tôi có thể nói là kiến thức bạn vững , lí luận , câu cú cũng rạch ròi ... nhưng bạn hoang tưởng về những cái nhìn nể phục có thể có bằng cách này sao ? bằng cách dùng khả năng của mình đem những thứ định hình để đảo lộn mọi giá trị không nhìn thấy à ?
    *** Nhìn lại vấn đề :
    Qua những sự việc gần đây , mỗi khi bị khoét sâu vào điểm yếu do tự ta hay do sự nhộn nhịp đồng thời đem lại ... đều có thể thấy ít nhiều ta cũng sai lầm đôi chút .Không thể vì những điều này mà thay đổi cái gì nên duy trì từ xưa , cái gì đã là thói quen không xấu , không tốt như cách xưng hô không khách sáo , ví von bậy cho vui ... vì làm sao ta lại để những mối quan hệ do chính tay ta tạo nên mà lại bị người khác làm thay đổi
    Nhưng phải nói trước khi sự việc này diễn ra tôi cũng chưa hài lòng với một số thành viên tiếp đón bạn mới , do quen thuộc với mọi người mà cứ quen cợt nhả linh tinh . Thiểu số thôi ! cần lưu tâm góp ý .
    có thể dị ứng với các bài spam , nhưng vẫn có những người thật sự họ không cố tình thế thì nên nhắc nhở
    *** Kết luận :
    -Sự tinh vi có mục đích thật đáng ghê tởm
    -Hãy nhìn nhận lại bằng đôi mắt bạn bè dành cho nhau , sẽ thấy ...
    .v.v.v
    (mệt mỏi và không nghĩ được gì nữa rồi )
    P/s :Chúng ta cùng chờ xem bài reply tiếp theo thế nào nhá (nếu có ) ;))
    Nhưng có lẽ khi mọi chuyện đã phần nào ra vấn đề , thời gian vô ích suy nghĩ để post bài và sẽ đúng là thời gian vô ích , ngay cả trong thế giới suy nghĩ đầy mầm bệnh !
    Chúng ta dừng được chưa nhỉ ?
    -Anhlinhgia :
    mất bĩnh tĩnh quá
    -Kid :
    thôi đừng châm chích lung tung nữa , hết cái để châm chích rồi
    -_Nor _ :
    đúng là các cụ cao tuổi có khác

Chia sẻ trang này