1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng Karaoke ! Hát cho nhau nghe !

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi tram_nam_co_don, 11/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Phòng Karaoke ! Hát cho nhau nghe !

    Alô ! Thưa quí dzị bà con cô bác đồng môn thân mến . Ngày trước khi chưa vào trường TNCD@ nghe người ta khen là SV trường BK chúng mình " Khô như ngói " , thấy cũng bực , nhưng khi bước vào đây thấy các huynh đệ tỉ muội cũng biết làm thơ , cũng biết viết truyện cười thấy cũng hay cũng văn hoa như các thi sĩ nhà văn ấy chứ . Nhưng thơ thẩn riết cũng buồn , viết truyện cười rồi cười riết cũng mỏi miệng , với lại dạo này thấy trên Tivi có chương trình Ban Nhạc Sinh Viên sực nhớ ra là ai chẳng thích hát . Hát ở đây có nhiều mục đích để hát , tán tỉnh nhau : Hát , buồn : Hát , nhậu xỉn : Hát , Picnic : Hát .
    Bởi vì lí do trên nên hôm nay TNCD@ mạn phép mở ra ở đây Karaoke nhằm phục vụ cho đông đảo quí vị đồng môn được thể hiên tâm hồn ca hát của mình .
    Để tăng phần hấp dẫn và thu hút , TNCD@ cũng xin mạn phép xin tỉ tỉ Chích choè làm thư kí kiêm nhà tài trợ ( nói cho oai chứ thực ra là tiền quĩ của hội mà thôi ) , sư huynh Whisper@ làm giám khảo cho cuộc thi này .Thể lệ cuộc thi như sau :
    _ Hát theo kiểu " rồng rắn lên mây " hay còn gọi là " Đuôi tui , đầu bạn " , tóm lại là chữ cuối cùng của người này là chữ đầu của người kia .
    _ Nếu trường hợp 2 hay nhiều người cùng hát 1 chữ do quá nhiều người cùng coi bài và post bài trong cùng 1 lúc thì chữ tiếp theo sẽ được tính cho người nào post bài lên trước tiên.
    _ Ai hát đúng thì sẽ được cộng 1 điểm , ai hát sai thì sẽ bị trừ đi 1 điểm của mình .
    _Thời hạn tổng kết có thể là từ cuộc họp mặt tháng này đến cuộc họp mặt tháng sau . Ai được nhiều điểm nhất thì sẽ được thưởng .
    _ Về vấn đề giải thưởng TNCD@@ không dám lạm quyền đành nhường quyền cho 2 vị chichchoe@ và whisper@ và các vị cùng tính toán sao cho phù hợp .
    c thi như sau :

    Cuộc thi sẽ bắt đầu vào tuần sau vào lúc 0h sáng ngày thứ hai 16/12/2002 .Còn trong tuần này có thể bàn luận thêm về vấn đề nội qui thi và giải thưởng.
    Mong sự tham gia nhiêt tình của quí dzị huynh đệ tỉ muội đồng môn



    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    Yêu là 1 chút gì để nhớ
    1 chút thương pha thêm tí giận hờn


    Được tram_nam_co_don sửa chữa / chuyển vào 12/12/2002 ngày 12:02
  2. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Chời ! Bộ mọi người hổng hiểu hả ? Hát online thui mà ! Lúc đó ai có thức coi đá bóng mà buồn thì dzô đó mà hát ! Nói tóm lại là thứ hai tuần tới bắt đầu cuộc thi . Hic ! Bắt bẻ hoài ! Còn gì nữa không ? Bắt bẻ luôn đi !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  3. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Em đăng ký bài " Con chim sẻ tóc xù " , bài tủ của em à

    Welcome to a trip
    Into my hurt feellings
    To the center of my soul

  4. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Thế thì tớ sẽ đăng kí bài "Điều muốn nói lúc nửa đêm".
    Xin đăng nội dung lên để BGK thẩm định, không ít mà cũng chẳng nhiều, có 2 chữ à:
    Đi ngủ!

    Saladin

  5. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ tui hát : Thà như thế thà rằng như thế thà đừng cố níu kéo nát lòng nhau chi hỡi em . Hết
    Thì người tiếp theo hát :
    Em là búp măng non em lớn lên trong mùa cách mạng . Hết !
    Thì người tiếp theo phải tìm bài nào có chữ mạng hát tiếp .
    Hiểu chưa ? Bộ không đọc kĩ điều lệ hả chời ! Hic !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  6. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    """ Em mãi là con chim sẻ tóc xù của anh...."""" hú..... hú.....
    TỪ là từ phu tướng, bảo kiếm sắc phong lên đàng....tèn tèn

    Welcome to a trip
    Into my hurt feellings
    To the center of my soul

  7. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Anh bước đi ăm thằmtrời buồn hoàng hôn tím xa xa vời...
    he hê he, chữ vời, ai ca được thì ca tiếp đi, còn ko tui giựt giải à nhe!
    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife!
    hi
  8. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ là mùa xuân của mẹ
    hì hì, từ mẹ cũng dễ ẹt lun
    I am myself again, là lá la
  9. NangSaiGon

    NangSaiGon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Mẹ .. mẹ và cô ấy hai mẹ hiền ...

    --«·´`·.(*·.¸(`·.¸¸.·´)¸.·*).·´`·»
    «·´¨*·.¸¸.*NangSaiGon*.¸¸.·*¨`·»
    --«·´`·.(¸.·´(¸.·* *·.¸)`·.¸).·´`·»
  10. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Chời ! Mấy hôm nay bệnh ra đây thì thấy loạn lên hết ! Thôi khúc trên coi như nháp nhé ! Nào xé nháp làm lại ! TNCD@ xin mạn phép hát trước nhé ! Bắt đầu từ đây nhé !
    Nắng Sài gòn anh đi mà chợt mát bởi vì em măc áo lụa Hà Đông .
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world

Chia sẻ trang này