1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng Karaoke (THÁCH ĐÂU HÁT ĐẤY "lời thách tối đa 3 chữ"_ từ trang 41)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi teen, 14/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. teen

    teen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Các bác thử hát bài này xem: "Mưa Phi Trường" thay cho lời tâm sự hic hic:
    Bước bước trong chiều mưa, đi về bước chân lẻ loi, phố cũ vẫn còn đây phố xưa vắng em chờ anh. Đưa người về nơi giá băng nước mắt em chung lệ tôi, biết rằng từ nay mất nhau trên bến trông theo mình anh...
    Ngậm 1/2 trái ớt trong mồm!
  2. Emvancho

    Emvancho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    vay thi " vgaboy " co len nha . " emvancho" doi "vgaboy" tim ra tac gia cua bai nay do !!! .C o len nha " vgaboy "

    Because I love you
  3. Emvancho

    Emvancho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0


    Because I love you
  4. Emvancho

    Emvancho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đường đến trường sáng nay , Mưa xuân lơ phơ bay , em sợ mưa ướt áo nón che vội bờ vai . hạt mưa bay nhè nhẹ , rơi trên nón nhẹ nhàng . dường như mưa cũng hiễu ướt áo em sẽ buồn ..............................

    Because I love you
  5. Crazy_love

    Crazy_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ ,long nhong ngoài mưa lấm lem bùn lầy ,khi xưa trẻ con nào đâu có biết yêu , vô tư chạy theo đám bạn cùng trường ....................
    Nao xin moi cac bac ................ ''Biết yêu khi nào''

    Crazy_love
  6. Emvancho

    Emvancho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    MỘt mùa thu qua có anh bên giấc mộng , tình hồng chưa phai cớ sao anh lại xa , từng chiếc lá nhẹ rơi , đường phố vắng mình anh người ra đi khúc biệt ly rất buồn ................................................................ TRời mưa tuôn ngoài đêm vắng nhớ anh . bàn tay em bao khát khao đợi chờ ..........................................
    BAI : TÌNH LỠ CÁCH XA "

    Because I love you
  7. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Và em lại nhớ, những lần anh đứng chờ trông, một mình lặng lẽ ướt lạnh trong MƯA vì em.............
  8. vgaboy

    vgaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Thà làm hạt mưa bay ước tóc em mội ngày
    Còn hơn anh phải đợi cối đường chiều nắng phai.
    Thà làm giọt suơng đêm ướt mắt em u buồn
    Còn hơn ôm giấc mộng chập chờn dưới ánh trăng.
    Đời là mội chuỗi sầu
    Hãy vui lên để quên hết sầu đâu

    Dance with me babe
  9. Emvancho

    Emvancho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Lặng nhìn lá rơi ngoài hiên nghe nỗi cô đơn về ...................................................... Từng ngày nhớ nhung dịu êm , chờ mong bước chân anh trở về ............................................................. . Vườn hồng lá không còn xanh , như nổi đau em dành cho anh . Một mình bước qua mùa đông đã quên ngón tay ai lạnh lùng , từ ngày anh bước đi em về lệ vương ướt mi , MUA rơi ướt trên con đường chia ly ...........................................................
    BÀI " Em Vẫn Chờ "

    Because I love you
  10. teen

    teen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhớ mưa bong bóng, nhớ dáng em gầy nhớ lệ em tuôn, nhớ khi tan trường em khoát tay anh hai mái đầu xanh thì thầm ước hẹn, hai mái đầu xanh tình yêu trọn vẹn!!!!
    Hát nữa đi em để rồi mai mỗi người một đường.......
    Ngậm 1/2 trái ớt trong mồm!

Chia sẻ trang này